kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Kể chuyện :Săn Đêm:P1 Trợ lực Thổ Công-Giải thoát Thần Địa !!!

  1. #1

    Mặc định Kể chuyện :Săn Đêm:P1 Trợ lực Thổ Công-Giải thoát Thần Địa !!!


    Bắt đầu = 1 cuộc đi chơi tại Nhật. Theo chân 1 thành viên Hội kín-Tổ chức pháp sư lớn nhất tại Nhật

    CHÚ ý ! : Ảnh mang tính minh Họa

    Hè năm 2009 đó là lúc tôi đi chơi sang Nhật theo lời mời của 1 người bạn là một Pháp sư ,tại đây tôi chứng kiến cảnh giao đấu rất khốc liệt trong một trận ra quân của Hội kín.
    Ngày 12/07/2009 tôi đang ở chung nhà trọ với người bạn Sawamura của tôi, đang là lúc trưa nên thời tiết hơi nóng. Một người đàn ông gõ cửa với cái mũ đen che hết mặt, tôi thấy ông ta đưa cho bạn tôi 1 bức thư .
    Sau khi đọc bức thứ đó bạn tôi quay lại nói : “ Hì , đúng như cậu mong rồi nhé, tối nay sẽ có một trận chiến “. Tôi mặc dù ở Việt Nam, nhưng xuất thân trong 1 gia đình cũng là Pháp sư thuộc hệ phái xài vũ khí . Vũ khí của tôi là một cây thương do 1 người chú cho. Hồi đó tôi vẫn chưa gia nhập NLTSQ nên ngoài đánh giáo ra ko còn biết làm gì nữa nên cũng rất ớn khi giao chiến .
    Nó giống cái nỳ này :

    HOCKAIDO
    23h
    sau khi đi ăn quà vặt xong chúng tôi về thay đồ để đi đến khu rừng nơi hẹn. Khi đến nơi thì đội chiến binh khoảng 30 người có nam vs nữ , trông họ khá căng thẳng . Tôi gặp rắc rối lớn vì không ai biết tôi cả. Nhưng sự tranh cãi ko được lâu vì ngay sau lúc đó , khu rừng trở nên náo động 1 cách lạ thường.
    Đầu lĩnh của nhóm ra lệnh chạy về phía trước , khi đến nơi xảy ra náo động thì tôi thấy 1 người đầu trọc, hơi lùn (như trẻ con ấy ), tay cầm 1 cái quạt đang giao đấu với ba con vật kì dị :
    1. Nhìn giống con cá trê , có 3 mắt, có 4 cái xúc tu .To cỡ cái nhà cấp 4.
    2. Nhìn ko khác gì 1 người phụ nữ Nhật mặc kimono, nhưng tóc cô ta dài và ngoe nguẩ như con rắn, đang vươn hết độ dài để tóm ông lùn (thổ công ấy )
    3. Một con chó trắng với cái đuôi dài và to .
    Tôi đang đứng thần người, thì hiệu lệnh tấn công vang lên rát tai . Cả đội chia làm 3 xong về hướng giao chiến . Tôi nắm cây giáo chạy theo như phản xạ.
    Những con thú kì dị, những tinh linh, vũ khí với hình dạng và kích thước khổng lồ lần lượt xuất hiện do những người kì lạ đó gọi ra.
    Tôi thuộc nhóm tấn công người phụ nữ, bà ta nhìn đài các nhưng với mớ tóc bù xù đầy vẻ đe dọa thì việc chiêm ngưỡng lúc này là dại dột. Cầm chặt cây giáo lao vào tấn công , nhưng mọi việc không đơn giản những lọn tóc chém ko thể đứt , buộc những Khí sư chúng tôi phải lùi lại để nhóm Hỏa công sư dùng phép công kích nó . Những lọn tóc cháy khét lẹt và rơi lả tả do sức công kích khá lớn . Chỉ chờ có vậy Khí sư dồn hết sức mạnh lao vào đâm nát thân thể con quái vật .
    Con thứ I đã bị tiêu diệt , tôi nhìn sang nhóm chiến đấu cùng Thổ công con cá trê đã bị chém thành nhiều khúc .
    Niềm vui sướng dâng trào khi đánh bại cùng lúc 2 con vật , cùng lúc đó mọi người nhìn sang nhóm thứ 3 : Cảnh tượng kinh dị khi toàn bộ mọi người đều nằm trong vũng máu .Tôi choáng váng khi con chó cắm 3 cái đuôi xuyên qua 3 pháp sư, dưới chân là 2 người nữa , còn lại thì đều gục gã . Tôi nhìn bạn tôi đang quằn quại vì cái đuôi đấm xuyên qua bụng .
    Máu nóng bốc lên đầu tôi lao người về phía trước cùng với mọi người . Con chó bị đốt cháy thành tro với sức mạnh của nhóm và Thổ công ngay sau khi bị nhóm Khí sư còn lại tấn công chém nát cả người . Tôi là người cuối cùng trong nhóm Khí sư kịp đâm vào trán nó khi hỏa lực từ đằng sau bắn tới .
    Kết thúc trận chiến , chúng tôi tổn thất 15 người , may mắn là trong đó ko có bạn tôi .Lúc đó tôi cảm thấy sư nguy hiểm trong việc chiến đấu, biết được giới hạn sức mạnh bản thân và thấy sự háo hức đang dâng trào trong người .
    KẾT THÚC P1, CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI.
    Qua câu truyện này, ai ko muốn tin cũng được nhưng mạng sống của tôi xém mất trong mùa Hè năm ấy .
    Nếu mọi người ko phản đối tôi sẽ viết típ p2 cũng là chuyến đi săn đêm tại Nhật
    Last edited by TriệuVân; 28-05-2010 at 05:20 PM.
    Tiểu Pháp sư dòng tu : KHÍ GIỚI SƯ ở Japan

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của Ghost_Thai
    Gia nhập
    Apr 2009
    Nơi cư ngụ
    Về đâu khi nhà đã cháy =))
    Bài gởi
    1,360

    Mặc định

    hehehe hội kín ở nhật theo đệ biết thì cũng là 1 lực lượng đứng đầu quốc gia tựa như Cẩm Y Vệ của Trung hoa hay tình báo FBI của Hoa Kì !! .... truyện Kết Giới Sư nó cũng dựa vào hội kín này mà viết nhiều lắm
    :rose:

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ghost_Thai Xem Bài Gởi
    hehehe hội kín ở nhật theo đệ biết thì cũng là 1 lực lượng đứng đầu quốc gia tựa như Cẩm Y Vệ của Trung hoa hay tình báo FBI của Hoa Kì !! .... truyện Kết Giới Sư nó cũng dựa vào hội kín này mà viết nhiều lắm
    hì đệ nói rất đúng đấy , nó có sự hỗ trợ từ các nhà tài phiệt từ bên ngoài. Còn về Kết giới sư thì họ có thật đấy , nhưng họ dùng chú + mượn lực từ thiên nhiên => họ rất dai sức + khó chơi trong mọi lĩnh vực .Nhưng mượn sức mạnh thế này dễ bị tẩu hỏa lắm
    Tiểu Pháp sư dòng tu : KHÍ GIỚI SƯ ở Japan

  4. #4

    Mặc định

    hóa ra có quái vật thật ạ? :(

  5. #5

    Mặc định

    hix,giống truyện kết giới sư quá,phải xác minh dụ này

  6. #6

    Mặc định

    Tiếp đi TriệuVân ơi đang ghiền nè :D
    Cầu tiến

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi longthien Xem Bài Gởi
    hix,giống truyện kết giới sư quá,phải xác minh dụ này
    hì thành viên Hội kín có cả đại gia đình Kết giới sư mà, họ hầu hết là các đầu lĩnh cầm quân đấy .
    Chắc truyện gì bạn nói cũng dựa trên điều có thật này đấy .
    Thân .
    Trích dẫn Nguyên văn bởi limon Xem Bài Gởi
    hóa ra có quái vật thật ạ? :(
    uh có thật, 75% người chết ko giải thích được là hầu hết do quái làm. Các hồn ma : người ta hay gọi là Mada ... hay đại loại thế đều là quái hết cả
    Tiểu Pháp sư dòng tu : KHÍ GIỚI SƯ ở Japan

  8. #8

    Mặc định

    mọi người comment cho các 2pic của Vân lên đầu để cho mọi người cùng đọc được nhá.
    Cám ơn
    Tiểu Pháp sư dòng tu : KHÍ GIỚI SƯ ở Japan

  9. #9
    háhà
    Guest

    Mặc định

    bạn post bài hay thật đấy thanks.

  10. #10
    Nhị Đẳng Avatar của NhânDuyenSinh
    Gia nhập
    Mar 2010
    Nơi cư ngụ
    Ta-Bà
    Bài gởi
    2,032

    Mặc định

    Rất hay, luyện võ học pháp thuật, điều này mình tin :)

  11. #11

    Mặc định

    Viết tiếp phần 3 đi bạn ơi, đọc mà như xem phim thật ấy, ghiền quá trời :D

  12. #12

    Mặc định

    Ế, ứ chịu đâu.
    bữa nào cầm giáo múa biểu diễn cho bà xem đi chứ.
    có nghề giấu hoài :D.
    Mà cái hội gì gì đó của Nhật ấy có bao nhiêu thành viên ấy nhỉ,
    nếu nhiều nhiều tí thì thành lập tập đoàn siêu nhân lun cho nó hoành tráng. :D
    Last edited by Tục Khách; 05-07-2010 at 10:10 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Công nghệ săn ma
    By Bin571 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 02-04-2015, 11:44 AM
  2. Chuyện Bùa Ngải Xứ Mường - Bí ẩn Huyền Thoại
    By dienbatn in forum Các bài của DIENBATN
    Trả lời: 27
    Bài mới gởi: 17-08-2013, 12:10 PM
  3. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 24-05-2010, 02:37 PM
  4. Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 25-11-2009, 06:01 PM
  5. Đi săn... ma
    By KhangThien in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 17-08-2008, 07:58 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •