Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 21
  1. #1
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định Ngoại tình và những hình phạt thời phong kiến

    ái chà...gì chứ ả nạ dòng to to của lão cũng đã tự nguyện "chọn" cái kiểu Mộc Lư này ...chỉ tội nghiệp cho tấm thân.. vai 2 tấc rộng lưng chừng thước cao của lão mà phải chịu dấn chịu ấn chịu chấn....nào dám kêu rên trong khi ẻm thì kêu la ầm ĩ,giờ mứi hìu vì seo!!!

    Ngoại tình ngày nay được coi như chuyện “cơm bữa”, những hà khắc về nó đã giảm nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng trong xã hội phong kiến, khi người phụ nữ phải gắn với sứ mệnh “tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tự” thì việc người đàn bà tư thông với người đàn ông khác sẽ bị lên án gay gắt và phải chịu những hình phạt dã man.
    Xã hội càng phát triển, càng văn minh như ngày nay, việc người đàn bà có quan hệ bất chính với người khác không phải chồng mình cũng được pháp luật ghi rõ hình thức xử phạt.


    Xã hội phong kiến rất coi trọng trinh tiết người phụ nữ

    Trong Bộ luật Hình sự có điều 147 quy định rõ về việc này - tội Vi phạm chế độ một vợ, một chồng.
    Theo đó, người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến một năm.
    Phạm tội trong trường hợp đã có quyết định của tòa án tiêu hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó, thì bị phạt từ từ 6 tháng đến 3 năm.
    Thế nhưng trong xã hội xưa, người đàn bà có tư thông với người đàn ông khác sẽ phải chịu những hình án vô cùng khắc nghiệt. Đánh bằng roi gân bò là một hình phạt đau đớn với phụ nữ bị kết tội lẳng lơ một thời.


    Đánh bằng roi gân bò là một hình phạt phổ biến trong xã hội phong kiến

    Ép ngón tay là một hình phạt rất tàn khốc, chuyên dùng để tra tấn phụ nữ Trung Quốc thời xưa. Nó được sử dụng phổ biến đời Đường, Tống, Minh, Thanh.
    Người phụ nữ khi bị phát hiện “ngoại tình” sẽ bị đeo gông vào ngón tay, sau đó sẽ có 2 người ở hai bên kéo căng sợi dây ra để ngón tay bị chèn ép. Quá đau đớn do xương bị vỡ, tội nhân sẽ ngất lên ngất xuống và bị té nước lạnh cho tỉnh lại. Hình phạt này vô cùng đau đớn, phạm nhân khi bị dùng hình thức tra tấn này thường la hét vì không chịu được nỗi đau xương cốt bị vỡ.




    Ép ngón tay là một hình phạt khác

    Trượng hình cũng là một trong những hình thức tra tấn phụ nữ đời Tùy, Đường. Đời Tống, Minh, Thanh. Người phụ nữ khi bị phát hiện sẽ bị lột hết quần áo và bị đánh.
    Hình thức tra tấn này không chỉ làm người phụ nữ đâu đớn về hình thể mà còn bị làm nhục, bôi nhọ.
    Nhưng ghê rợn và đau đớn nhất phải kể đến hình phạt “Mộc Lư” Khi bị kết tội ngoại tình, người phụ nữ bị lột hết áo quần rồi trói trên dụng cụ có hình yên ngựa này và đi giễu trên phố. Dương vật bằng gỗ trên yên ngựa sẽ cắm qua âm đạo cho đến tử cung. Khi ngựa chạy, dương vật gỗ sẽ va đập mạnh trong âm hộ khiến người phụ nữ phạm tội bị chảy máu, đau đớn và kêu la thảm thiết. Nếu không chết, người đó cũng bị tàn tật suốt đời.



    Mộc Lư là hình phạt đau đớn nhất đối với phụ nữ "ngoại tình" trong xã hội phong kiến

    Trong lịch sử đã có nhiều vụ tư thông gian dâm nổi tiếng được sử sách ghi lại. Vụ án đầu tiên về quan hệ trai gái bất chính được chính sử ghi nhận thời Lê sơ là vào năm Ất Mão (1435) đời vua Lê Thái Tông:
    “Người đàn bà ở xã Thương Xá, lộ Quốc Oai (nay thuộc Hà Nội – người dẫn chú) là Nguyễn Thị Ngọc đã có 8 con với chồng. Chồng bị bệnh hủi, Nguyễn Thị Ngọc không cứu chữa nuôi nấng, mà còn lấy trộm tài sản của chồng, tư thông với khố giám là Nguyễn Chiếm để mưu lấy chồng khác” (Trích Đại Việt sử ký toàn thư).Hai năm sau, chính sử tiếp tục ghi nhận một trường hợp nặng hơn khi con rể thông dâm với mẹ vợ: “Đinh Tỵ (1437) tháng 8, Hàn lâm viện đãi chế Vũ Văn Phỉ thông dâm với mẹ vợ là Nguyễn Thị, chuyện bị phát giác” (Theo Đại Việt sử ký toàn thư).

    Với tội này, áp dụng chương Thông gian (ngoại tình có đi lại với nhau) trong Quốc triều hình luật, tội của viên quan Vũ Văn Phỉ ứng với Điều 1: “Gian dâm với vợ người khác thì xử tội lưu hay tội chết” và Điều 5: “Thông gian với vợ người thì bị xử phạt 60 trượng, biếm hai tư, bắt nộp tiền nhiều ít theo bậc cao thấp của người đàn bà, nếu sang hèn cách xa thì lại xử khác”, lại ứng với “Lệnh cấm đàn bà phản bội chồng, đàn ông gian dâm với vợ người khác” trong Thiên Nam dư hạ tập: “Gian dâm với vợ người thì xử lưu hoặc tử hình”.
    Nhưng cụ thể và rõ ràng nhất thì tội của Phỉ được áp vào Điều 11 của Hồng Đức thiện chính thư: “Con rể thông dâm với mẹ vợ là việc đồi bại làm tổn hại đến luân thường đạo lý, theo luật phải xử chém”.
    Tổng hợp lại những quy định ấy, tội của Vũ Văn Phỉ sau đó được tuyên là “phải xử tội chém”. Tuy nhiên, chính sử cho hay, Vũ Văn Phỉ “xin được chuộc tội, cuối cùng bị đày ra châu xa”.
    Điều đó cho thấy rằng, trong xã hội xưa tiết hạnh của người phụ nữ rất được coi trọng, những việc trái với đạo lí vợ chồng đều bị xã hội lên án và có những hình thức xử phạt khắt khe.


    Nguyệt San

  2. #2

    Mặc định

    Kaka, lão tà ngươi có thấy mình may mắn khi không sinh ra nhằm thời đó hông vậy ta? Hehe!

  3. #3
    Banned
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Địa ngục A tỳ
    Bài gởi
    1,957

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kingkingkong Xem Bài Gởi
    Kaka, lão tà ngươi có thấy mình may mắn khi không sinh ra nhằm thời đó hông vậy ta? Hehe!
    Hà..này lão King..
    chỉ có các ả nạ dòng toa toa của lão ngụy tà ta mứi phải chịu tội khi ăn vụng uống trộm mà thui......
    còn lão ngụy tà ta có vụng trộm vứi vợ của bàn rân đi chăng nữa cũng miễn được cái kiểu Mộc Lư lão nhé..lấy chổ nào mà Mộc với Kim hử! ... chả nhẽ Mộc anal

    Haha... :confused:
    lão thuộc loài có chơi nhưng không có chịu!!! :blushing:
    Last edited by ngụy quân tử; 06-09-2013 at 08:20 AM.

  4. #4

    Mặc định

    tôi không hiểu và đau xót khi thấy cảnh thiến heo,vì sao chúng bị như vậy?Có phải quả báo cho việc mấy người của ngày xưa đã ra những điều luật này,và hành động theo điều luật này?Vì hành hạ kẻ khác để thỏa mãn cái suy nghĩ ngu si của mình ?ĐỂ GIỜ PHẢI BỊ THIẾN?
    TẤT CẢ ĐÂY LÀ CÂU HỎI NHÂN QUẢ BIẾN CHUYỂN?
    AI CÓ CÂU TRẢ LỜI CHO NHÂN QUẢ?
    VÌ CẢNH NÀY QUÁ ĐAU LÒNG NÊN MÌNH K ĐƯA LÊN.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    tôi không hiểu và đau xót khi thấy cảnh thiến heo,vì sao chúng bị như vậy?Có phải quả báo cho việc mấy người của ngày xưa đã ra những điều luật này,và hành động theo điều luật này?Vì hành hạ kẻ khác để thỏa mãn cái suy nghĩ ngu si của mình ?ĐỂ GIỜ PHẢI BỊ THIẾN?
    TẤT CẢ ĐÂY LÀ CÂU HỎI NHÂN QUẢ BIẾN CHUYỂN?
    AI CÓ CÂU TRẢ LỜI CHO NHÂN QUẢ?
    VÌ CẢNH NÀY QUÁ ĐAU LÒNG NÊN MÌNH K ĐƯA LÊN.
    tuy hình phạt này có hơi tàn nhẫn, nhưng ngoại tình thì bị trừng phạt là đúng rồi, tại sao lại nói là suy nghĩ ngu si, đâu phải cứ làm trái luân thường đạo lý tức là suy nghĩ tiến bộ đâu

  6. #6

    Mặc định

    bạn có thể vào mạng coi video cảnh heo thiến ,và hãy cảm nhận.
    hãy đặc mình vào hoàn cảnh của người để nghĩ cho họ,đó mới là từ bi
    nếu bạn xem những hình phạt thời phong kiến kia là khôn ngoan thì bạn sẽ được sanh vể nơi mà bạn cho là những hành động đó những suy nghĩ đó là khôn ngoan.ĐỂ định mệnh sắp bài cho bạn sự trãi nghiệm của người phụ nữ thời đó.
    Hành hạ kẻ khác ,người khác là ngu si,dù hành hạ bằng bất cứ lý do nào
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  7. #7

    Mặc định

    có một câu nói khi tôi đi du lịch ở đà nẵng có nghe một người nói về vua bảo đại
    THÀ LÀM LÍNH NƯỚC TỰ DO CÒN HƠN LÀM VUA NƯỚC PHONG KIẾN.
    Câu này bạn có nghe chưa,một vì vua còn bất mãn chế độ phong kiến trong khi ông ấy là vua,thì đối với người dân thời đó,sự bất hạnh và khổ đau còn đến đâu?
    Nếu bạn thấy những thời phong kiến xa xưa là đúng là hay,thì tương lai của bạn sẽ về nơi có những phong tục giống như thế.chúc bạn toại nguyện.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  8. #8
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    thời đó giá trị phụ nữ rất rẻ,và 1 người đàn ông có thể lấy bao nhiêu vợ tùy thích...
    đám hỏi trầu cau cũng là 1 hình thức buôn nô lệ. Nếu người chồng không vừa lòng thì có thể dâng giấy trả vợ về nhà cha mẹ để được dạy dỗ lại. Người ta sẽ dạy dỗ tốt người con gái để được "bán" với mức giá cao hơn
    haiz...........................

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngụy quân tử Xem Bài Gởi
    Hà..này lão King..
    chỉ có các ả nạ dòng toa toa của lão ngụy tà ta mứi phải chịu tội khi ăn vụng uống trộm mà thui......
    còn lão ngụy tà ta có vụng trộm vứi vợ của bàn rân đi chăng nữa cũng miễn được cái kiểu Mộc Lư lão nhé..lấy chổ nào mà Mộc với Kim hử! ... chả nhẽ Mộc anal

    Haha... :confused:
    lão thuộc loài có chơi nhưng không có chịu!!! :blushing:
    Lão tà ngươi mà sinh nhằm thời chế độ mẫu hệ là xong phim luôn, kakaka.

  10. #10

    Mặc định

    đàn ông mà sanh vào thờ chế độ mẫu hệ là vô cùng may mắn.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  11. #11
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    thời đó giá trị phụ nữ rất rẻ,và 1 người đàn ông có thể lấy bao nhiêu vợ tùy thích...
    đám hỏi trầu cau cũng là 1 hình thức buôn nô lệ. Nếu người chồng không vừa lòng thì có thể dâng giấy trả vợ về nhà cha mẹ để được dạy dỗ lại. Người ta sẽ dạy dỗ tốt người con gái để được "bán" với mức giá cao hơn
    bà nội kể rằng nhiều phụ nữ thời phong kiến thích theo đạo Công Giáo chỉ để được ở 1 vợ 1 chồng và tự do chọn người mình yêu chứ không còn giới hạn trong sự sắp đặt gả bán của cha mẹ nữa
    haiz...........................

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    đàn ông mà sanh vào thờ chế độ mẫu hệ là vô cùng may mắn.
    Hix, tàn đời luôn chứ may gì:confused:

    Bị mấy bà đem hàng hóa đổi về, bắt làm như nô lệ, tối lại bả thấy thương tình mới cho ngủ chung, không thôi bắt đi lao động tiếp là xỉu luôn107 dap dau

  13. #13

    Mặc định

    thời mẫu hệ không có sự tàn ác và hành hạ
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  14. #14

    Mặc định

    cái gì cũng nên điều độ, thời đại nào cũng có cái đúng cái sai riêng của nó, nếu cho cái gì cũ cũng sai, thì sau này ko ai còn giữ đạo làm người nữa vì gán cái mát "phong kiến" cho nó xã hội tất sẽ loạn, tất nhiên là phụ nữ cũng cần có quyền công bằng của họ, nhưng ngoại tình dù là nam hay nữ thì cũng đều là vi phạm luân thường, ngay cả trong nhà phật cũng cấm "tà dâm" mà, tuy nhiên nhưng hình phạt độc ác ở trên, như đã nói trong cmt đầu là "hình phạt này có hơi tàn nhẫn", khoai lang chưa bao giờ ủng hộ thiến ai hay cái gì đó ai bao giờ nên ko có gì để cãi với chị khi chị nói khoai lang "xem những hình phạt thời phong kiến kia là khôn ngoan" cả

  15. #15

    Mặc định

    mình nhìu chuyện quá ,có đôi khi chỉ nhìn để thời gian tự trả lời
    haz mệt mõi thật,hôm qua xém làm ma
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  16. #16

    Mặc định

    Sao mà xém làm ma vậy nhutri? Kể nghe thử coi nè:)

  17. #17

    Mặc định

    hi ừa,rút kinh nghiệm không dc nhìu chuyện và xen vào nhân quả của ai cả
    vì mình còn chẳng làm ra trò trống gì,nên sức lực yếu xen vào chỉ mệt thân.
    thực hành tu mới đúng
    chẳng thực hành mà chỉ lo nhìu chuyện ,nên bị ....bệnh.SỰ NHẮC NHỞ PHẢI THỰC HÀNH ,ĐỪNG NHÌU CHUYỆN.
    NHUTRI là người may mắn ,dù là nhắc bằng cách nào để cho mình tỉnh ngộ ,cũng là sự may mắn trong chữ -ngộ-
    Rut kinh nghiệm
    ÍT TRANH LUẬN,LÀ TỐT NHẤT
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  18. #18

    Mặc định

    TẠM BIỆT MỌI NGƯỜI NHUTRI ĐI CHỮA BỆNH ,KHI NÀO HẾT BỆNH VÀO NHÌU CHUYỆN TÍP
    BB
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  19. #19
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khoai Lang Xem Bài Gởi
    cái gì cũng nên điều độ, thời đại nào cũng có cái đúng cái sai riêng của nó, nếu cho cái gì cũ cũng sai, thì sau này ko ai còn giữ đạo làm người nữa vì gán cái mát "phong kiến" cho nó xã hội tất sẽ loạn, tất nhiên là phụ nữ cũng cần có quyền công bằng của họ, nhưng ngoại tình dù là nam hay nữ thì cũng đều là vi phạm luân thường, ngay cả trong nhà phật cũng cấm "tà dâm" mà, tuy nhiên nhưng hình phạt độc ác ở trên, như đã nói trong cmt đầu là "hình phạt này có hơi tàn nhẫn", khoai lang chưa bao giờ ủng hộ thiến ai hay cái gì đó ai bao giờ nên ko có gì để cãi với chị khi chị nói khoai lang "xem những hình phạt thời phong kiến kia là khôn ngoan" cả
    :loser:
    ngày xưa người Do Thái ném đá người đàn bà ngoại tình,không chồng có thai đến chết cho đến khi Chúa Giê Su đến bãi bỏ {cùng nhiều luật khác của Mai Sen,đó là một trong những nguyên nhân Người bị đóng đinh}. Trung Quốc xưa cũng là một đất nước thần quyền,khi mà vua được xem như đại diện của Ngọc Hoàng Thượng Đế

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    haiz...........................

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kiếp mù lòa Xem Bài Gởi
    :loser:
    ngày xưa người Do Thái ném đá người đàn bà ngoại tình,không chồng có thai đến chết cho đến khi Chúa Giê Su đến bãi bỏ {cùng nhiều luật khác của Mai Sen,đó là một trong những nguyên nhân Người bị đóng đinh}. Trung Quốc xưa cũng là một đất nước thần quyền,khi mà vua được xem như đại diện của Ngọc Hoàng Thượng Đế

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    Chúa jesus đến bãi bỏ không phải là Chúa chấp nhận hành vi đó đâu ! Nếu đem ném đá thì cũng chẳng có tội gì cả . Giống như phạm pháp bị tử hình thôi . Chính Chúa cha ban hành luật , nếu vi phạm thì cứ thẳng tay ném . Nhưng Chúa jesus phán xét công bằng hơn chúng ta , Chúa biết nên kết án ở mức độ nào , và cũng thể hiện lòng nhân từ . Cho họ cơ hội , kiểu như xét tình tiết để hưởng khoan hồng vậy đó

    "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Maisen hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề luật cũng không thể qua đi được cho đến khi mọi sự được hoàn thành".

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. LUYỆN NGỤC
    By abbachaoi in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 02-08-2016, 12:14 AM
  2. Cuốn: NHỮNG BÍ ẨN CUỘC ĐỜI
    By chiencsb in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 12
    Bài mới gởi: 08-06-2015, 10:42 PM
  3. Hành trình về phương Đông
    By Itdepx in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 19
    Bài mới gởi: 16-09-2013, 08:57 PM
  4. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 19-04-2013, 04:34 AM
  5. Chúa Giê su chữa người bị phong cùi
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 16
    Bài mới gởi: 17-04-2012, 07:36 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •