Dạ thưa, em cũng biết đấy ạ.
Em biết người bật tại chỗ cao nhất thế giới hiện nay là Kevin Bania với mức 1,62m.
Em cũng biết nhảy cao nhất thế giới là người Cu Ba, ông Javier Sotomayor giữ kỷ lục 2,45 từ 1993 đến nay.
Em cũng biết người nhảy cao nhất Việt Nam là anh Duy Băng người ở Bến Tre. Và em biết anh Duy Bằng ngày ăn nửa con gà, nửa cân thịt bò + đường sữa bánh kẹo (theo chế độ vận động viên quốc gia), sáng uống cà phê, đầu giờ chiều uống tăng lực (bác biết trong khi đó, lúc thầy em còn trẻ {thầy em sinh 1948}, nhà lại nghèo lấy đâu ra thịt bò mà ăn, lấy đâu ra gà, cà fe, nước tăng lực, thời thầy em còn trẻ là thời đất nước khó khăn, chiến tranh loạn lạc thì lấy đâu ra những thứ đó mà bổ dưỡng), chăm chỉ tập luyện nhưng nhảy cũng chỉ qua được 1,8m vào năm 1999 Sau 5 năm khổ luyện, mãi tới 2004 anh mới đạt được kỷ lục 2,25m...
Như vậy. anh Duy Bằng chỉ ăn với tập nhảy và nhảy chân không, nhảy tự do nhảy thoải mái mà anh Bằng cũng chỉ qua được hơn hai phết hai bác ạ. Em không biết nếu anh Bằng nhà mình mà đeo vảo chân khoảng 2kg chì thì anh bật lên cỡ bao nhiêu ? Và đeo vào 20 ký lô thì anh trèo lên cao mấy mét. Bác thử nghĩ hộ em xem... ở đây em cũng chỉ nghĩ là thầy em "nổ", thầy em cũng "chém gió" tí thôi. Em chỉ nghĩ thôi bác nhá (có nghĩa là em cũng chưa khẳng định thầy em "nổ" mà em đang nghi ngờ thôi. Bởi vậy mới trao đổi với các bác nè và trên bài viết em có để cái dấu chấm hỏi đấy ạ) và em nghĩ thầy em mà tháo chì ở chân ra thì anh Duy Bằng ở Bến Tre cứ phải là chạy "xách dép" cho thầy em nhá, phải kêu thầy em bằng "cụ", thầy em có thể nhảy tót một cái là qua cả cái cổ thằng Ronanldo ấy chứ ! Chẳng chừng thầy em lại giật mẹ nó cái HCV của anh Bằng ấy chứ chả chơi...
Tóm lại, thầy em nhảy như lão Tôn bên Tàu vọt ra khỏi Ngũ Hành sơn bác nhờ ;)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks