Trang 1 trong 3 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 52

Ðề tài: Đạo Phật bị lai căng và loạn ở Việt Nam?

  1. #1

    Mặc định Đạo Phật bị lai căng và loạn ở Việt Nam?

    Mấy hôm nay mình lang thang trong diễn đàn này! quả thực thấy buồn vì người đời hiểu không đúng về đạo Phật! mình nói vậy không dám tự cao tự đại, mà chỉ mong thiên hạ đừng đi sai đường để rồi lạc đạo! đừng chọn nhầm thầy rồi dẫn nhau lòng vòng trong sáu nẻo! Tưởng là làm phúc ngờ đâu nghiệp quả chất thêm! ở đây mình chỉ xin nói mấy ý như sau:
    1) về bản chất đạo:
    Sau nhiều năm đạo Phật được truyền vào Việt Nam thì đã có sự ảnh hưởng qua lại với các tôn giáo khác đã sẵn có từ trước ở Việt Nam, do dân mình thì lại có nền văn minh lúa nước từ lâu đời, sống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên nên văn hóa tâm linh của Việt Nam sớm đã hình thành phát triển và có hệ thống rõ ràng, tuy nhiên cái lối mòn tư duy kiểu văn minh lúa nước rất khó bỏ, vì vậy khi đạo Phật truyền vào Việt Nam thì trở thành 1 thứ đạo lai căng cộng thêm cách quản lý yếu kém (cũng do lối mòn tư duy) đã hình thành lên 1 đạo Phật rất loạn! các nguyên lý căn bản cùng những quan liệm của đạo Phật hầu như bị xóa nhòa vì các quan điểm tôn giáo sẵn có! sự biến dạng của đạo Phật ở Việt Nam phải chăng cũng do sau khi được truyền thừa vào Việt Nam nhiều đời sau đã không có người đủ tâm đủ tầm để gánh vác?
    2) về đạo vào đời:
    Một số điểm khác nhau về tôn giáo mà vì nhiều lý do khác nhau mà sau khi đạo Phật truyền vào và sau khi lai tạp dẫn đến loạn:
    a) đạo Phật không thờ cúng vàng mã - nhưng Tứ Phủ của ta lại lấy vàng mã làm chính - một lý do khiến nhiều chùa ngày nay vẫn làm những việc như: cắt tiền duyên, cầu tài, cầu lộc, đốt vàng mã. Đây là 1 cái loạn.
    b) đạo phật dạy không có đấng tối cao nhưng người Việt Nam từ lâu vẫn quan niệm: Có (do chịu ảnh hưởng nhiều từ thiên nhiên). Đây là cái loạn thứ 2
    c) tư tưởng của người đời nặng về xin cho lại không hiểu rõ bản chất của đạo phật lại được thỏa mãn tư tưởng nhờ thứ đạo lai căng này và nhờ vào những vị thầy tu theo loạn là sản phẩm của nó. Đây là cái loạn thứ 3
    d) Một số thầy tu theo phật cả tại gia và xuất gia thì núp bóng tam bảo rồi làm những điều trái ngược như lễ bái linh đình, thu tiền bất chính, giảng nói những điều sai trái với quan điểm nhà phật, dẫn tới 1 bộ phận thiện nhân bị u mê, mất niền tin rồi lạc đạo. Đây là cái loạn thứ 4
    e) do tâm lý người Việt mình là thiếu tổ chức, cái gì cũng muốn ngay và luôn ít để ý đến hậu quả (kết quả), thích tính bầy đàn nên thích kéo nhau đi lễ bái mà nhiều khi cũng chẳng biết đi làm gì? cứ làm thế cho yên tâm? thấy người ta cũng làm thế? đây là mảnh đất mầu mỡ cho những tư tưởng trái ngược với Phật giáo phát triển, làm mất tính tôn nghiêm của đạo Phật. Đây là cái loạn thứ 5.
    Nhớ trước kia khi còn nhỏ đi chơi chùa ít thất các đạo thờ chung như bây giờ! giờ thì chung hết vào một mối. làm nhiều người lầm tưởng quan niệm của đạo khác là đạo phật. Đây là cái loạn thứ 6
    Thôi đi ăn cơm đã, có thực mới vực được đạo!

  2. #2

    Mặc định

    Xã hội loạn-lòng người loạn - chánh Pháp bị biến loạn.
    Lòng ta sáng - tâm ta sáng - Như Lai sáng.
    U mê tránh - u mê trừ. Tâm trí tuệ.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    ban bxu xuc de lam ji raz, vi nao sia kheuyn ko neg thi im lang,, ban hay tu ban lam cho dung,, thi cọi phein nao,, ANDY tang ban 1 cau ra:
    pháp diệt do con người
    nguơi trì pháp ko diệt
    noi do là chanh pháp
    co phat ngư liên hoa
    radoi giao hóa chúng
    noi ano co gioi luat
    thanh tinh ko 3doc
    oaingi cung trangnghiem
    nguoi nguoi kinh trong nhau
    noi do phat ra doi`
    ko pahi tai noi chùa
    hay tu vein nhà rieng
    ko lậu là xuât gia
    hay al bậc tai gia
    moi nguoi tròn phan sư
    vơi gioi hanh đã làm
    la Phật ra doi dó
    trụ thế dộ quân mê
    Pháp mạt do long người
    nguoi hcnah phap truong tồn
    nguoi sai phap haoi diệt
    OM MA NI PAD ME HUM
    tăng nhuoi huu dueyn raaz

    hihii, tuhoc co ji phai phien nao buc xuc hihii
    Ôi nhớ khi xưa đức Phật gian khổ bao nhiêu để quyết tâm đi tìm cho bằng được chân lý, trải bao đau khổ để tìm cho được 1 con đường đạo đích thực! một chân lý mà cả những học giả nổi tiếng nhất thời bấy giờ cũng phải ngả mũ kính trọng, 1 con đường mà những vị tu tập cao siêu thời bấy giờ cũng phải học theo! vậy mà giờ đây chân lý mà người tìm thấy, con đường mà người đã dạy lại bị khoác lên trên nó những giáo điều sáo rỗng thế này đây! Ôi mạt pháp!

  4. #4
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    này bạn nonamepas bạn sao mà buồn thế.....

    chuyện bình thường thôi mà...mọi chuyện xảy ra đều có nhân duyên.
    Người đi trong mộng....

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ma ba tuần Xem Bài Gởi
    này bạn nonamepas bạn sao mà buồn thế.....

    chuyện bình thường thôi mà...mọi chuyện xảy ra đều có nhân duyên.
    Ma ba tuần để yên để ta tu nha,cứ thay đổi Avata xoành xoạch làm ta bứt rứt stop 1
    Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
    Thế cho nên tất bật đến bây giờ

  6. #6
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi son72 Xem Bài Gởi
    Ma ba tuần để yên để ta tu nha,cứ thay đổi Avata xoành xoạch làm ta bứt rứt stop 1
    bạn son72 thích anh Ma hay chị Ma đây em làm mai cho.......
    Người đi trong mộng....

  7. #7

    Mặc định

    Nonamepas!
    Nếu như đạo Phật không còn tồn tại nữa. Nhưng số lượng người ngộ đạo gấp nhiều lần hiện nay thì bạn có vui không?
    Ngộ đạo nghĩa là họ tìm về được cái Phật tánh của chính mình mà không cần học các Pháp của Thế tôn. Bạn nghĩ sao nếu được như vậy?

    Bạn cần nhiều người ngộ đạo hay bạn cần Vinh danh Đạo Phật?

    Nói về kinh thì ai cũng biết đây là thời Mạc pháp. Đây là điều mà Như Lai đã biết trước.
    Mạc pháp nghĩa là không còn chánh pháp.
    Vậy mà ai cũng muốn bảo vệ chánh Pháp? chánh pháp ở đâu mà bảo vệ?
    Không lẻ lời nói tiên đoán của Đức phật là sai? Vì nếu nó còn thì đâu gọi là mạc Pháp?

    Thế Tôn dạy rằng các con hãy tự thắp đuốc mà đi.

    Nhưng nếu nói mạc Pháp nên ta không đọc kinh cũng không đúng.
    Vì trong đó vẫn còn một số điều chân lý mà có thể của chính Phật dạy hoặc của Những người khác giác ngộ truyền lại.

    Vậy việc Tu ngày nay là ta phải chọn lọc. Không nên chấp bất kỳ kinh nào là chánh pháp hay không chánh pháp. Vì có cuôn kinh nào ghi trên bìa là không chánh pháp đâu?

    Các kinh có ghi Như vậy tôi nghe! bạn tin đó là chánh pháp không? tôi không có tin nhưng tôi vẫn đọc. Tôi chọn cái nào mà tôi cho là đúng tôi theo. Vì cái tâm tôi hợp với những lời lẽ đó nên tôi cho nó là đúng.

    Chánh hay tà là ở cái tâm của chính mình nhận diện ra nó.

    Thân!

  8. #8

    Mặc định

    Đạo phật không nói đến Thượng đế, cho nên ai nói đến Thượng đế là những người tu đạo phật cho đó là Ngoại đạo!

    Nếu ta không chê bai ngoại đạo thì ta cũng học được cái hay của họ đó.

    Thế Tôn từng nói rằng: Những điều Như Lai biết như là trong rừng, những gì Như Lai nói ra chỉ là vài chiếc là nắm trong bàn tay của Như Lai. Vì rất nhiều điều Như Lai không thể nói ra được. Nói ra sẽ có tác hại gì đó nên thế tôn không thể nói ra.

    Nhiệm Vụ của Thế Tôn là giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh Giác ngộ
    Bất kỳ ai giác ngộ cũng đều giống như Như Lai, nên Như Lai đâu có cần nói trước những điều quá cao xa. Khi giác ngộ thì sẽ giống Như Lai, sẽ biết được hết những gì Như Lai biết mà không cần phải chỉ dạy nữa.

    Vậy việc đạo khác tin là có Thượng đế cũng không phải là sai. mà có thể là ta chưa biết.

    Ta cần tìm đường giác ngộ chứ không phải cần loai trừ những thứ trái ngược với ta.

    Vài lời chia sẻ cùng bạn!

  9. #9

    Mặc định

    Lành thay, lành thay người nói lên sự thật, như con sư tử oai hùng đi giữa bầy lang sói
    Hãy trao đổi với nhau bằng tấm lòng, bằng những gì mình có chứ đừng cho rằng ta là chân lý còn lại là sai bởi vì làm sao biết được ai đã giải thoát hay chưa giái thoát ?

  10. #10

    Mặc định

    Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    ban bxu xuc de lam ji raz, vi nao sia kheuyn ko neg thi im lang,, ban hay tu ban lam cho dung,, thi cọi phein nao,, ANDY tang ban 1 cau ra:
    pháp diệt do con người
    nguơi trì pháp ko diệt
    noi do là chanh pháp
    co phat ngư liên hoa
    radoi giao hóa chúng
    noi ano co gioi luat
    thanh tinh ko 3doc
    oaingi cung trangnghiem
    nguoi nguoi kinh trong nhau
    noi do phat ra doi`
    ko pahi tai noi chùa
    hay tu vein nhà rieng
    ko lậu là xuât gia
    hay al bậc tai gia
    moi nguoi tròn phan sư
    vơi gioi hanh đã làm
    la Phật ra doi dó
    trụ thế dộ quân mê
    Pháp mạt do long người
    nguoi hcnah phap truong tồn
    nguoi sai phap haoi diệt
    OM MA NI PAD ME HUM
    tăng nhuoi huu dueyn raaz

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
    Ôi nhớ khi xưa đức Phật gian khổ bao nhiêu để quyết tâm đi tìm cho bằng được chân lý, trải bao đau khổ để tìm cho được 1 con đường đạo đích thực! một chân lý mà cả những học giả nổi tiếng nhất thời bấy giờ cũng phải ngả mũ kính trọng, 1 con đường mà những vị tu tập cao siêu thời bấy giờ cũng phải học theo! vậy mà giờ đây chân lý mà người tìm thấy, con đường mà người đã dạy lại bị khoác lên trên nó những giáo điều sáo rỗng thế này đây! Ôi mạt pháp!
    Con đó nó bị điên đó. Đừng để ý nó làm gì, cái đó dành cho đám vothuong và TTV

  11. #11

    Mặc định

    Tìm đâu CHÁNH ĐẠO giữa thế gian
    Buồn thay MẠT PHÁP khiến suy tàn
    Tu hành thay đổi nhiều giáo luật
    Thiên hạ mịt mù thật đa đoan
    Bao giờ ĐẠO PHẬT lại vẻ vang?
    Thời Trần, thời Lê thủa huy hoàng
    Đau lòng nhìn chúng sanh phật tử
    Lặn ngụp luân hồi, tiếng kêu than....
    Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật!

  12. #12

    Mặc định

    Xin đừng bạn nào nặng lời trong toppic của tôi! xin cảm ơn!

  13. #13
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi THICHTHIENTAM09 Xem Bài Gởi
    Tìm đâu CHÁNH ĐẠO giữa thế gian
    Buồn thay MẠT PHÁP khiến suy tàn
    Tu hành thay đổi nhiều giáo luật
    Thiên hạ mịt mù thật đa đoan
    Bao giờ ĐẠO PHẬT lại vẻ vang?
    Thời Trần, thời Lê thủa huy hoàng
    Đau lòng nhìn chúng sanh phật tử
    Lặn ngụp luân hồi, tiếng kêu than....
    Nam mô Bổn sư Thích ca Mâu ni Phật!

    chưa biết pháp nên thế


    Người đi trong mộng....

  14. #14
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    thiên tâm : mình nhớ trong kinh lăng già có nói " chúng sanh thực giống chúng sanh trong bức tranh vẽ " (nhớ mang máng)


    Last edited by Ma ba tuần; 12-08-2013 at 05:28 PM.
    Người đi trong mộng....

  15. #15
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    chúng sanh là 1 pháp mà pháp thì :

    "các pháp không sanh không lão tử

    cũng không rầu buồn lo khổ than"
    Người đi trong mộng....

  16. #16
    Nhị Đẳng Avatar của Ma ba tuần
    Gia nhập
    Sep 2011
    Nơi cư ngụ
    Nhà của Ta
    Bài gởi
    2,145

    Mặc định

    lại nữa chúng sanh là 1 pháp mà pháp thì:
    "pháp đồng cỏ cây vô tri giác
    nếu rời nơi tâm bất khả đắc"

    pháp vô tri giác mà chúng sanh là pháp,nghĩa là thực cái gọi là chúng sanh đó cũng vô tri giác luôn...

    nếu chúng sanh đã vô tri thì không có ác ý,không có thiện ý là không cấu không tịnh đó...sao lại là mạt
    Người đi trong mộng....

  17. #17
    Đai Đen
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Đi khắp mọi nơi mà ko dời..một chốn
    Bài gởi
    584

    Mặc định

    Bạn congiolamientay nói hay thật. like..hí hí...

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Nonamepas!
    Nếu như đạo Phật không còn tồn tại nữa. Nhưng số lượng người ngộ đạo gấp nhiều lần hiện nay thì bạn có vui không?
    Ngộ đạo nghĩa là họ tìm về được cái Phật tánh của chính mình mà không cần học các Pháp của Thế tôn. Bạn nghĩ sao nếu được như vậy?

    Bạn cần nhiều người ngộ đạo hay bạn cần Vinh danh Đạo Phật?

    Nói về kinh thì ai cũng biết đây là thời Mạc pháp. Đây là điều mà Như Lai đã biết trước.
    Mạc pháp nghĩa là không còn chánh pháp.
    Vậy mà ai cũng muốn bảo vệ chánh Pháp? chánh pháp ở đâu mà bảo vệ?
    Không lẻ lời nói tiên đoán của Đức phật là sai? Vì nếu nó còn thì đâu gọi là mạc Pháp?

    Thế Tôn dạy rằng các con hãy tự thắp đuốc mà đi.

    Nhưng nếu nói mạc Pháp nên ta không đọc kinh cũng không đúng.
    Vì trong đó vẫn còn một số điều chân lý mà có thể của chính Phật dạy hoặc của Những người khác giác ngộ truyền lại.

    Vậy việc Tu ngày nay là ta phải chọn lọc. Không nên chấp bất kỳ kinh nào là chánh pháp hay không chánh pháp. Vì có cuôn kinh nào ghi trên bìa là không chánh pháp đâu?

    Các kinh có ghi Như vậy tôi nghe! bạn tin đó là chánh pháp không? tôi không có tin nhưng tôi vẫn đọc. Tôi chọn cái nào mà tôi cho là đúng tôi theo. Vì cái tâm tôi hợp với những lời lẽ đó nên tôi cho nó là đúng.

    Chánh hay tà là ở cái tâm của chính mình nhận diện ra nó.

    Thân!
    Ở đây có mấy câu hỏi mình xin mạn phép trả lời:
    Nếu Phật pháp không còn thì không bao giờ có chuyện người ngộ đạo lại nhiều! bởi vì không còn con đường để đi thì tìm đâu ra đích để đến! ví như 1 ngày nào đó ánh dương đã không còn thì tâm linh của con người chỉ còn chìm trong tăm tối.
    Ngộ đạo mà không cần học pháp của thế tôn? việc này là không tưởng! nhớ khi xưa cổ nhân trước thời Đức Phật tầm đạo gian nan mà quyết trí vậy mà cũng chỉ vươn tới những tầng thiền nhất định không ai đạt được quả rốt ráo như Như Lai nhờ vậy mà ai cũng mong cầu gặp chánh pháp! vậy mà thời nay, chúng sinh phước mỏng nghiệp dày toàn mê mà nhầm là ngộ!
    Nhiều người ngộ đạo là tốt, vinh danh đạo Phật là tốt, nhưng mình không hề có 2 mụch đích trên, mình chỉ mong các bạn hiểu đúng về đạo Phật để khỏi đi sai đường!
    Mạt pháp không có nghĩa là không còn tránh pháp, vậy nên giữa thời mạt pháp càng cần phải hoành dương chánh pháp như vậy mới không phụ lòng từ bi của Đức Phật! Gọi là mạt pháp vì chúng sinh không còn hiểu đúng và hành đúng theo Phật!
    Đúng thế tôn dạy các con hãy tự thắp đuốc mà đi! nhưng là đi theo con đường mà ngài đã dạy không phải là đi lung tung rồi lạc đường! câu này nên hiểu là đức Thế Tôn chỉ là người chỉ đường còn đến đích được mỗi người phải tự bước đi bằng trí tuệ như đuốc sáng chứ không phải bằng sự u mê!

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi congiolamientay Xem Bài Gởi
    Đạo phật không nói đến Thượng đế, cho nên ai nói đến Thượng đế là những người tu đạo phật cho đó là Ngoại đạo!

    Nếu ta không chê bai ngoại đạo thì ta cũng học được cái hay của họ đó.

    Thế Tôn từng nói rằng: Những điều Như Lai biết như là trong rừng, những gì Như Lai nói ra chỉ là vài chiếc là nắm trong bàn tay của Như Lai. Vì rất nhiều điều Như Lai không thể nói ra được. Nói ra sẽ có tác hại gì đó nên thế tôn không thể nói ra.

    Nhiệm Vụ của Thế Tôn là giáo hóa chúng sanh, giúp chúng sanh Giác ngộ
    Bất kỳ ai giác ngộ cũng đều giống như Như Lai, nên Như Lai đâu có cần nói trước những điều quá cao xa. Khi giác ngộ thì sẽ giống Như Lai, sẽ biết được hết những gì Như Lai biết mà không cần phải chỉ dạy nữa.

    Vậy việc đạo khác tin là có Thượng đế cũng không phải là sai. mà có thể là ta chưa biết.

    Ta cần tìm đường giác ngộ chứ không phải cần loai trừ những thứ trái ngược với ta.

    Vài lời chia sẻ cùng bạn!
    Đức Phật dạy: không có đấng tối cao nào hết!
    Phạm trù có không này các bạn cần phân biệt cho rõ thì mới hiểu đạo được, ví như khi các bạn đem lòng yêu 1 người con gái, rồi các bạn hỏi: "em có nhận lời lấy anh không?" câu trả lời tất nhiên sẽ là có hoặc không dưới hình thức này hay hình thức khác, nếu câu trả lời là có thì ngay lập tức bạn có thể sẽ bay lên tới chín tầng mây nhỉ? nhưng nếu câu trả lời là không phải chăng bạn sẽ nhảy lầu trong sớm tối? vậy nên ở đây mình chỉ muốn nhấn mạnh chuyện có hay không có đấng tối cao là chuyện phải rõ ràng chứ không có kiểu nửa nạc nửa mỡ như vậy là không chánh tư duy!
    Ai nói Phật Pháp có đấng tối cao người ấy hoàn toàn chưa hiểu Pháp của Như Lai!
    Đúng là những điều Như Lai biết là rừng lá mà điều ngài giảng chỉ như chiếc lá nhưng không phải vì lý do gì mà Như Lai không nói ra được, cũng chẳng phải nói ra có tác hại gì mà lý do là những thứ ấy không có tác dụng gì cho tu tập giải thoát sinh tử cả, vì vậy Thế Tôn đã không nói (ngoại đạo cũng đều ở trong này).
    Thân!

  20. #20

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nonamepas Xem Bài Gởi
    Ở đây có mấy câu hỏi mình xin mạn phép trả lời:
    Nếu Phật pháp không còn thì không bao giờ có chuyện người ngộ đạo lại nhiều! bởi vì không còn con đường để đi thì tìm đâu ra đích để đến! ví như 1 ngày nào đó ánh dương đã không còn thì tâm linh của con người chỉ còn chìm trong tăm tối.
    Ngộ đạo mà không cần học pháp của thế tôn? việc này là không tưởng! nhớ khi xưa cổ nhân trước thời Đức Phật tầm đạo gian nan mà quyết trí vậy mà cũng chỉ vươn tới những tầng thiền nhất định không ai đạt được quả rốt ráo như Như Lai nhờ vậy mà ai cũng mong cầu gặp chánh pháp! vậy mà thời nay, chúng sinh phước mỏng nghiệp dày toàn mê mà nhầm là ngộ!
    Nhiều người ngộ đạo là tốt, vinh danh đạo Phật là tốt, nhưng mình không hề có 2 mụch đích trên, mình chỉ mong các bạn hiểu đúng về đạo Phật để khỏi đi sai đường!
    Mạt pháp không có nghĩa là không còn tránh pháp, vậy nên giữa thời mạt pháp càng cần phải hoành dương chánh pháp như vậy mới không phụ lòng từ bi của Đức Phật! Gọi là mạt pháp vì chúng sinh không còn hiểu đúng và hành đúng theo Phật!
    Đúng thế tôn dạy các con hãy tự thắp đuốc mà đi! nhưng là đi theo con đường mà ngài đã dạy không phải là đi lung tung rồi lạc đường! câu này nên hiểu là đức Thế Tôn chỉ là người chỉ đường còn đến đích được mỗi người phải tự bước đi bằng trí tuệ như đuốc sáng chứ không phải bằng sự u mê!
    Nonamepas!
    Thế này nghĩa là bạn chấp Pháp, chấp đạo, chấp kinh rồi....
    Thế Tôn ngày xưa cũng đi tìm đạo ở nhiều đạo khác Bàlamon... Nhưng cuối cùng Thế Tôn đã không tin các đạo đó đưa đến giải thoát. Thế Tôn tự tìm đường đi cho mình. và Thế tôn đã giác ngộ. Lúc đó xã hôi cũng gọi Thế Tôn là ngoại đạo đó.
    Thế Tôn dạy mỗi chúng sinh hữu tình đều có tâm Phật. Cho nên tự thấp đuốc mà đi nghĩa là dùng cái tâm Phật của mình làm đuốc và tự soi đường để mà đi.
    Bạn thấy trong phim Tây du ký có đoạn thỉnh kinh giả toàn giấy trắng đó... Đó là kinh thật.
    Còn Kinh mà tam tạng nhận lại là do sự đút lót cái bát vàng mà có, nó ko còn là kinh phật nữa vị đã nhuốm lòng tham....
    Ai đã ngộ đạo thì mới biết được Ngô Thừa Ân là người đã ngộ đạo. Rất nhiều hình ảnh trong phim mà chỉ có người ngộ đạo mới biết được.

    Tôi không có quen biết gì với Hoatulien, chưa bao giờ nói chuyện. Nhưng tôi đọc những lời của Hoatulien gủi cho bạn tôi thấy đó là long chân thành, và đó là mới là sự thật đó. Bạn đừng có chạy theo những điều bên ngoài nhiều quá rồi bạn loạn tâm. Bạn hãy lưu những câu chữ của Hoatulien lại đi. Khi nào bạn ngộ đạo bạn đọc lại bạn sẽ hiểu cái tâm của Hoatulien.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Lịch sử Chư Phật địa cầu - Chánh Giác Tông (Buddhavamsa)
    By hoasenngancanh in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 08-11-2017, 06:29 AM
  2. LUẬN BẢO VƯƠNG TAM MUỘI NIỆM PHẬT TRỰC CHỈ
    By tên thành viên in forum Tịnh Độ Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 20-02-2013, 07:44 PM
  3. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  4. Một Số Nghi Thức Chết Đơn Giản Của Đạo Phật
    By phatphapvoluongton in forum Đạo Phật
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 11-06-2012, 02:52 PM
  5. Cáo phó: HT. Thích Thanh Tứ viên tịch
    By kunga in forum Tin tức nóng hổi từ BQT và diễn đàn
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 03-12-2011, 08:42 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •