Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 46

Ðề tài: Nếu Chúa là ta , Ngài sẽ làm gì ???

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kal-El Xem Bài Gởi
    Nếu Chúa là Ta, trước hết Ngài làm cho hết thiên tai bão lụt động đất sóng thần, sự sáng tạo ra thiên tai của Ngài làm cho cả thế giới rơi vào cảnh chết chóc lầm than, mẹ mất con, cha mất vợ, gia đình tan tác, người dân mất nhà cửa, v.v..... chứ không phải ngồi trên cao đòi hỏi mấy cái thứ vớ vẩn cầu nguyện với van xin lòng thương xót, rồi ngồi rung đùi thỏa mãn với sự sợ hãi của tín đồ ;-)

    Nếu Chúa là Ta, Ngài sẽ cứu mọi người khỏi những căn bệnh ung thư, tiểu đường, sốt bại liệt, tai biến,v.v..... và oái ăm thay, Ngài sẽ ra tay trừ khử bọn vi trùng, virus mà Ngài đã tạo ra khiến con người bị những căn bệnh thảm khốc, những cơn đau đớn dày vò cơ thể,v.v... Ngài cũng ra tay trừ khử bọn thú dữ ăn thịt chúng ta, ngài thương chúng ta lắm nhưng Ngài quên mất là Ngài đã tạo ra cọp, sư tử, chó sói, muỗi, ruồi, bọ chét, v.v.... để hút máu, ăn thịt chúng ta ;-)

    Nếu Chúa là Ta, Ngài sẽ xóa tan đói nghèo, xóa tan tật nguyền của những trẻ sơ sinh, chúng nó sinh ra có tội gì đâu, Ngài biết chứ, nhưng Ngài bận chơi games nên quên để chúng sinh ra đời chịu bao khổ đau cho chính chúng nó và người thân.

    Ngài với tình thương bao la nhưng lại dửng dưng với những hoàn cảnh khổ đau, thỉnh thoảng mới ban ơn 1 chút phép lạ (1 phần ngàn, 1 phần triệu trường hợp) gọi là nhỏ giọt tình thương cho bọn chúng nuôi hy vọng mà còn phục vụ Ngài :-)

    ...........

    Đấy, Chúa là thế đấy, và nếu Ngài là Ta..... :-)
    Nói như bạn thì Chúa nên đem toàn bộ nhân loại lên thiên đường cho sướng . Ở đây là Trần thế chứ không phải thiên đường mà đòi hỏi . Thử hỏi trên đời này ai không phạm tội , ai thánh thiện mà đòi hỏi thiên chúa phải trả công cho xứng đáng . Thiên đường chỉ dành cho người bước ra khỏi tội lỗi hoặc đi giữa tội lỗi mà không vấp phạm . Khi đủ lượng thì chất sẽ thay đổi , khi nào đủ sự thánh thiện thì sẽ về thiên đường .
    Nếu từng người mà dám nhìn lại cái quá khứ tội lỗi của mình thì chẳng ai dám can đảm mà đòi Thiên Chúa hoá trần thế thành thiên đường cả .

    Thiên tai , dịch bệnh ,...dưới con mắt của các bậc thánh nhân thì đó là sự thử thách , 1 lời thách thức của thiên nhiên . Như zhu đã từng nói : Thiên Chúa không đào tạo ra những con người yếu đuối , ngu dốt , gặp khó khăn là sợ ,....và suốt ngày cứ mơ : giá mà thế này , giá mà thế kia . Nếu không có thiên tai , dịch bệnh , nguy hiểm con người sẽ chẳng phát triển , 1 đứa sống trong sung túc no đủ thì cần gì vận dụng bộ não , 1 cái cây trong vườn làm sao chịu nổi trước giông bão . Sự huyền nhiệm của việc vác thập giá trong vui vẻ thì người thường chả ai hiểu được . Chúa không kêu gọi thoát khổ mà kêu gọi chấp nhận đau khổ . Người bản lĩnh là người chấp nhận chứ không trốn tránh .

    Còn nghèo đói đâu phải do Chúa , suy nghĩ cho kĩ đi . Là do những thành phần ham tiền , ham của tích luỹ mà không dùng mới dẫn tới 1 số thì dư còn 1 số thì thiếu . Còn trẻ em bị dị tật thì nên hỏi bác sĩ ấy , không có chuyện tự nhiên sinh ra mà mù điếc đâu , Nên hỏi trong chiến tranh Mỹ đã dùng cái gì để làm cho dị tật di truyền , ai dùng hạt nhân để làm cho cơ thể bị đột biến , bị nhiễm bệnh ,....

  2. #22
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    1 đứa trẻ được nuông chiều trong hoàn cảnh sung sướng thì nó sẽ như thế nào?
    Thiên Chúa đặt ta giữa những con sói mang tên loài người,hay những miền hoang địa khắc nghiệt ...

    "những người cầm nhành thiên tuế kêu lên "chúng tôi từ khổ đau mà đến"

    "muốn theo ta thì vác thập giá mà theo"

    trải qua bao thời đại,Đạo Thiên Chúa luôn bị cấm đoán,bài trì,bách hại ở các nơi,nhưng người ta vẫn theo và một lòng kiên trung.
    cũng có nhiều người than vãn tại sao theo Chúa mà Chúa để cho khổ quá :smug:
    Last edited by kiếp mù lòa; 30-07-2013 at 09:00 AM.
    haiz...........................

  3. #23

    Mặc định

    hihi...vậy nên ta mới ko là Chuá.

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoai_sa Xem Bài Gởi
    hihi...vậy nên ta mới ko là Chuá.
    Ta không thể là Chúa nhưng Chúa đã là con người như chúng ta . Nghĩa là những gì trong thân xác con người Chúa làm được thì ta vẫn có thể làm được . Chúa muốn ta noi gương theo Ngài . Để noi gương theo Ngài thì ta cần phải biết , nếu gặp vấn đề như chúng ta thì Ngài sẽ làm gì ! Khi biết được câu trả lời thì ta mới làm theo được chứ :hee_hee: . Thật ra , khi tự hỏi : " Nếu Chúa là ta , Ngài sẽ làm gì ?" Thì chúng ta được vài cái lợi ích:
    - Nhắc nhở chúng ta luôn nghĩ về Chúa khi bắt đầu 1 công việc
    - Hạn chế tối đa những điều sai trái ( khi tự hỏi như thế thì chúng ta đã tự đánh thức lương tâm )
    - Giúp chúng ta suy nghĩ toàn diện hơn
    - Về mặt tâm linh , thì khi hỏi câu này , chính ta đã cho phép Chúa thánh thần soi sáng và hướng dẫn . Vì thế , Ngài sẽ can dự vào ngay lập tức
    - Củng cố niềm tin vào bản thân , vào thiên chúa vì khi hỏi câu này nghĩa là ta đã đặt mọi sự ta sẽ làm vào tay Thiên Chúa , Ngài đã đi đầu và ta đi sau nên ta sẽ có cãm giác an toàn hơn

  5. #25

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    Nói như bạn thì Chúa nên đem toàn bộ nhân loại lên thiên đường cho sướng . Ở đây là Trần thế chứ không phải thiên đường mà đòi hỏi . Thử hỏi trên đời này ai không phạm tội , ai thánh thiện mà đòi hỏi thiên chúa phải trả công cho xứng đáng . Thiên đường chỉ dành cho người bước ra khỏi tội lỗi hoặc đi giữa tội lỗi mà không vấp phạm . Khi đủ lượng thì chất sẽ thay đổi , khi nào đủ sự thánh thiện thì sẽ về thiên đường .
    Nếu từng người mà dám nhìn lại cái quá khứ tội lỗi của mình thì chẳng ai dám can đảm mà đòi Thiên Chúa hoá trần thế thành thiên đường cả .

    Thiên tai , dịch bệnh ,...dưới con mắt của các bậc thánh nhân thì đó là sự thử thách , 1 lời thách thức của thiên nhiên . Như zhu đã từng nói : Thiên Chúa không đào tạo ra những con người yếu đuối , ngu dốt , gặp khó khăn là sợ ,....và suốt ngày cứ mơ : giá mà thế này , giá mà thế kia . Nếu không có thiên tai , dịch bệnh , nguy hiểm con người sẽ chẳng phát triển , 1 đứa sống trong sung túc no đủ thì cần gì vận dụng bộ não , 1 cái cây trong vườn làm sao chịu nổi trước giông bão . Sự huyền nhiệm của việc vác thập giá trong vui vẻ thì người thường chả ai hiểu được . Chúa không kêu gọi thoát khổ mà kêu gọi chấp nhận đau khổ . Người bản lĩnh là người chấp nhận chứ không trốn tránh .

    Còn nghèo đói đâu phải do Chúa , suy nghĩ cho kĩ đi . Là do những thành phần ham tiền , ham của tích luỹ mà không dùng mới dẫn tới 1 số thì dư còn 1 số thì thiếu . Còn trẻ em bị dị tật thì nên hỏi bác sĩ ấy , không có chuyện tự nhiên sinh ra mà mù điếc đâu , Nên hỏi trong chiến tranh Mỹ đã dùng cái gì để làm cho dị tật di truyền , ai dùng hạt nhân để làm cho cơ thể bị đột biến , bị nhiễm bệnh ,....
    không có 1 người cha mẹ nào mà nhẫn tâm tạo ra những thử thách với con cái đến mức độ mà chúng chết lên chết xuống như thế, tất cả đều là ngụy biện :-))) Nói đến đây mà chưa sáng mắt ra nữa hả các bạn :-))) Cố chấp 1 cách mù quáng :-)))
    Last edited by Kal-El; 04-08-2013 at 01:45 AM.

  6. #26

    Mặc định

    ai chà :). Chúa là ta thì Người sẽ làm gì? Chỉ có Chúa mới biết được.

    Nếu bảo thế giới này tồn tại hai lẽ Thiện và Ác....thì công việc của mỗi người trong tôn giáo là đem cái lý Thiện phổ truyền tùy theo sức, trí của mỗi người.

    Vốn dĩ Chúa đã ban cho chúng ta sự sống và hơi thở của tình yêu thương rồi, xét thấy hai cái này quý giá và đi với chúng ta suốt cuộc đời, ây chà, chết có mang theo được vàng đi đâu....:day_dreaming:
    Last edited by Thienthanquetrac; 04-08-2013 at 01:57 AM.
    Tri âm bên rừng trúc
    Tri kỷ giữa trời không

  7. #27

    Mặc định

    Nếu như chẳng còn vi trùng, bệnh tật, thì thuốc uống, y khoa dẹp đi chứ hả? Nhưng vi trùng càng ngày càng gê gớm, y khoa càng phải truyền bá . Vậy như Kal-en đòi ai cũng sung sướng, liệu SÁCH ĐẠO CÓ AI THÈM ĐỌC, E RẰNG WĂNG ĐI HẾT. Như Chúa có phán, AI ĐANG ĐAU KHỔ, HÃY ĐẾN VỚI TÔI, TÔI BỔ SỨC CHO. Vậy ai đang chết lên chết xuống, cho họ đến với ĐẠO CHÚA đi. RỒI XEM HỌ CÓ CÒN CHẾT LÊN CHẾT XUỐNG NỮA CHĂNG.? Ví dụ thêm, sinh ra ai cũng mù chữ. Vậy phải dạy chữ cho chúng, chứ đâu mà đòi CHÚA PHẢI CHO CHÚNG BIẾT CHỮ NGAY TỪ MỚI SINH RA!? Đối với TIN MỪNG CỦA CHÚA, THÌ CHẴNG CẦN TÙY DUYÊN J SẤT, rất dễ hiểu. Hãy bắc loa đọc cho Đám CON NÍT NÓ NGHE, nge bài của CHA LONG là hấp dẫn,

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    Nếu như chẳng còn vi trùng, bệnh tật, thì thuốc uống, y khoa dẹp đi chứ hả? Nhưng vi trùng càng ngày càng gê gớm, y khoa càng phải truyền bá . Vậy như Kal-en đòi ai cũng sung sướng, liệu SÁCH ĐẠO CÓ AI THÈM ĐỌC, E RẰNG WĂNG ĐI HẾT. Như Chúa có phán, AI ĐANG ĐAU KHỔ, HÃY ĐẾN VỚI TÔI, TÔI BỔ SỨC CHO. Vậy ai đang chết lên chết xuống, cho họ đến với ĐẠO CHÚA đi. RỒI XEM HỌ CÓ CÒN CHẾT LÊN CHẾT XUỐNG NỮA CHĂNG.? Ví dụ thêm, sinh ra ai cũng mù chữ. Vậy phải dạy chữ cho chúng, chứ đâu mà đòi CHÚA PHẢI CHO CHÚNG BIẾT CHỮ NGAY TỪ MỚI SINH RA!? Đối với TIN MỪNG CỦA CHÚA, THÌ CHẴNG CẦN TÙY DUYÊN J SẤT, rất dễ hiểu. Hãy bắc loa đọc cho Đám CON NÍT NÓ NGHE, nge bài của CHA LONG là hấp dẫn,
    Chà chà, giọng điệu hung dữ quá, cuồng tín quá :-))) Bạn nói ai chết lên chết xuống, cho họ đến Đạo Chúa, xem họ còn chết không hả??? Bạn nói mà không biết ngượng miệng, bạn có biết là biết bao người trong Đạo cũng như ngoài Đạo đã bị chết lên chết xuống mà Chúa vẫn lặng im không hả??? Tất cả đều là con cái của Chúa đó, một người Cha nhân từ vô biên mà để đàn con của mình vậy sao??? KHông động lòng trắc ẩn sao??? Cha gì nhẫn tâm độc ác vậy??? Liệu chính chúng ta nếu để con mình như vậy có chịu nổi không??? Nó mới té 1 chút lòng đã đau như cắt rồi, huống hồ cả nhân loại, khoảng vài tỷ người luôn luôn có những đau đớn đủ thứ về tâm hồn lẫn thể xác, tai nạn, tai ương, bệnh tật đến liên miên. Làm Cha như Chúa thì dẹp đi là vừa, nói thẳng cũng như nói thật, xin lỗi nếu đã làm mích lòng các bạn. Nhưng thử nhìn 1 cách khách quan chút, đừng đem những lý luận dở hơi gồm những thử thách và chuyện vác thập giá đem ra đây để biện minh cho điều này, nghe ngu dốt vô cùng.

    Điều đó chứng minh điều gì? Chẳng lẽ các bạn tới giờ vẫn không nhận ra sao. Thật ra nếu có 1 Đức CHúa Trời thật sự và là Cha chúng ta, không bao giờ, tôi nhắc lại là không bao giờ Ngài để con cái của Ngài chịu đau khổ 1 phút giây nào, sự đau khổ dù lớn hay nhỉ Ngài đều dập tắt và nhìn đàn con hạnh phúc thì Ngài cũng hạnh phúc, vì Ngài là Cha. NHƯNG, tất cả đều là dối trá, điều đó không xảy ra, vì vậy không hề có 1 Đức Chúa Trời nào đâu, chỉ là sản phẩm tưởng tượng thì thuở xa xứa thôi, giống như truyện thần thoại Hy lạp mà thôi. Đừng ảo tưởng nữa.

    PS: Ở đây tôi nói tới Đức CHúa Trời không thật. Còn Chúa Giesu là có thật và không liên quan gì ĐCT hết nhé. Còn tại sao liên quan thì hỏi mấy ông giáo hội đấy :-))) Đọc cho kỹ kẻo cãi lộn mất vui.

  9. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kal-El Xem Bài Gởi
    Chà chà, giọng điệu hung dữ quá, cuồng tín quá :-))) Bạn nói ai chết lên chết xuống, cho họ đến Đạo Chúa, xem họ còn chết không hả??? Bạn nói mà không biết ngượng miệng, bạn có biết là biết bao người trong Đạo cũng như ngoài Đạo đã bị chết lên chết xuống mà Chúa vẫn lặng im không hả??? Tất cả đều là con cái của Chúa đó, một người Cha nhân từ vô biên mà để đàn con của mình vậy sao??? KHông động lòng trắc ẩn sao??? Cha gì nhẫn tâm độc ác vậy??? Liệu chính chúng ta nếu để con mình như vậy có chịu nổi không??? Nó mới té 1 chút lòng đã đau như cắt rồi, huống hồ cả nhân loại, khoảng vài tỷ người luôn luôn có những đau đớn đủ thứ về tâm hồn lẫn thể xác, tai nạn, tai ương, bệnh tật đến liên miên. Làm Cha như Chúa thì dẹp đi là vừa, nói thẳng cũng như nói thật, xin lỗi nếu đã làm mích lòng các bạn. Nhưng thử nhìn 1 cách khách quan chút, đừng đem những lý luận dở hơi gồm những thử thách và chuyện vác thập giá đem ra đây để biện minh cho điều này, nghe ngu dốt vô cùng.

    Điều đó chứng minh điều gì? Chẳng lẽ các bạn tới giờ vẫn không nhận ra sao. Thật ra nếu có 1 Đức CHúa Trời thật sự và là Cha chúng ta, không bao giờ, tôi nhắc lại là không bao giờ Ngài để con cái của Ngài chịu đau khổ 1 phút giây nào, sự đau khổ dù lớn hay nhỉ Ngài đều dập tắt và nhìn đàn con hạnh phúc thì Ngài cũng hạnh phúc, vì Ngài là Cha. NHƯNG, tất cả đều là dối trá, điều đó không xảy ra, vì vậy không hề có 1 Đức Chúa Trời nào đâu, chỉ là sản phẩm tưởng tượng thì thuở xa xứa thôi, giống như truyện thần thoại Hy lạp mà thôi. Đừng ảo tưởng nữa.

    PS: Ở đây tôi nói tới Đức CHúa Trời không thật. Còn Chúa Giesu là có thật và không liên quan gì ĐCT hết nhé. Còn tại sao liên quan thì hỏi mấy ông giáo hội đấy :-))) Đọc cho kỹ kẻo cãi lộn mất vui.
    Đây là lời Chúa phán:

    13 Các ngươi ăn nói cứng cỏi chống lại Ta - ĐỨC CHÚA phán - thế mà các ngươi lại bảo: "Chúng tôi có nói gì chống lại Ngài đâu? "14 Các ngươi nói: "Phụng thờ Thiên Chúa thật là viển vông, tuân giữ các lệnh truyền của ĐỨC CHÚA và bước đi ủ rũ trước nhan Người, nào ích lợi chi?15 Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc; phải, những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì."16 Bấy giờ những người kính sợ ĐỨC CHÚA sẽ nói với nhau: ĐỨC CHÚA đã để ý và Người đã nghe: một cuốn sổ được viết trước nhan Người, ghi tên những kẻ kính sợ ĐỨC CHÚA và tôn kính Danh Người.17 Vào ngày Ta hành động, chúng sẽ thuộc về Ta như sở hữu riêng, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán, Ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình.18 Bấy giờ, các ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ Người.19 Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán - không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.20 Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy chồm lên như bê xổng chuồng.21 Các ngươi sẽ chà đạp những kẻ gian ác, vì chúng sẽ như bụi đất dưới bàn chân các ngươi vào ngày Ta hành động, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
    22 Các ngươi hãy ghi nhớ Luật Mô-sê, tôi trung của Ta. Trên núi Khô-rếp, Ta đã truyền cho nó các chỉ thị và phán quyết để toàn thể Ít-ra-en thi hành.
    23 Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày trọng đại và kinh hoàng.24 Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt.

    Còn đây là lời "tôi" phán:

    Cha mẹ các ngươi thương các ngươi quá nên đào tạo ra cái thế hệ trẻ ngày nay là cái thế hệ gì vậy? Chẳng phải các cụ đã bảo là thương thì phải cho roi cho vọt đó sao? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu được "yêu-thương" là gì.

    Theo đạo Công Giáo: Cái xác thân của người ta là cái xác thân phải chết, nó giống như hạt lúa mì gieo xuống đất và phải chết đi, thì nó mới nảy sinh ra đời sống thần linh sau này. Cuộc sống của người trần gian là phải đau khổ để thanh lọc. Các cụ vẫn nói "vàng thì phải thử lửa, thử than" để các ngươi chắc được đó là vàng, để khỏi phải cãi nhau là vàng thật hay giả. Để sau này các ngươi khỏi ấm ức tại sao thằng đó là vàng còn các ngươi lại là rác rưởi.

    Cái ông Ka-el này, thấy ông vào đây cũng lâu rồi, chẳng biết gì mà cứ hay phê nọ phán kia, phán thì ít chửi thì nhiều. Chẳng phải các cụ vẫn thường nói "điếc hay ngóng, ngọng hay nói đó sao"?
    Các tầng trời biểu hiện vinh quang Đức Chúa
    Khắp không gian loan báo sự việc bởi tay Ngài
    Ngày lại ngày, chúng không ngừng lên tiếng.
    Đêm từng đêm, kiến thức chúng phơi bày.
    ...
    (trích Thánh Vịnh 19)

  10. #30

    Mặc định

    Hắn tìm cách phản bác CÓ THIÊN CHÚA, hắn dựa hơi vào lý luận của PGNT đấy

  11. #31

    Mặc định

    chậc chậc..cũg muốn suy nghĩ giốg Người lắm.nhưg cừu vẫn hoàn cừu!

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kal-El Xem Bài Gởi
    không có 1 người cha mẹ nào mà nhẫn tâm tạo ra những thử thách với con cái đến mức độ mà chúng chết lên chết xuống như thế, tất cả đều là ngụy biện :-))) Nói đến đây mà chưa sáng mắt ra nữa hả các bạn :-))) Cố chấp 1 cách mù quáng :-)))
    hug007 hug007 hug007 hug007
    Hay đó . Từ khi con người phạm lỗi chống lại Thiên Chúa thì sự chết đã tồn tại trong con người rồi . Bất kể thứ gì ở trần thế này đều dẫn con người đến sự chết : ăn no cũng chết thì bạn nói lỗi đó do ai ? Hay ra đường xe đụng thì lỗi đó do Chúa , hay thiên thạch rơi thì cũng nói do Chúa ? Ngay cả không làm gì thì già cũng chết ,...Bạn nên hiểu rằng những cái được gọi là thiên tai , dịch bệnh ,...là hệ hả của sự vận động tự nhiên . Zhu không nói đó là thử thách của Chúa nhé ! Sự khắc nghiệt của tự nhiên là mầm của sự chết , có thể nói sự chết đã thống trị . Con người không thể chống lại cái chết nhưng có thể tránh cái chết bằng cách : ra đường cẩn thận , giải tán dân khi có bão ,....
    Trong lúc này , không thể chống lại cái chết , chỉ còn cách chấp nhận , xem mọi thứ là hư vô , cố gắng sống được khi nào thì vui khi đó , không phải sống để hưởng mà sống để yêu thương . Ngày xưa , khi chết là cái chết thật sự nhưng Chúa jesus đã phá đi kế hoạch của satan và xây dựng 1 cuộc sống mới và những người nhân hậu khi chết sẽ bắt đầu cuộc sống mới . Chúa jesus đã nối lại con đường sống vĩnh cửu . Vì vậy , hãy xem nó như 1 thử thách để nâng cao đức tin , nâng cao khả năng con người và trân trọng sự sống để khi chết thì thay vì đi thẳng vào địa ngục thì Chúa jesus đã mượn đường đó mà vẽ ra 1 con đường vào Thiên Đàng .

    Vậy chết lên , chết xuống là vui hay buồn thì cũng không biết . Vì chết là con đường của tử thần ( đáng buồn ) nhưng chính Chúa đã tiên phong xây 1 con đường khác từ cái chết là phục sinh ( đáng vui ) . Nhưng vui hay buồn là do sự lựa chọn lúc còn sống .

    Nói chung , người trong đạo còn hơi rối chuyện này thì sao mà bạn hiểu nổi :hee_hee: . Zhu cũng thấy hơi bị rối đấy . Chết đi rồi biết :day_dreaming:

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Stromatolites Xem Bài Gởi
    Đây là lời Chúa phán:

    13 Các ngươi ăn nói cứng cỏi chống lại Ta - ĐỨC CHÚA phán - thế mà các ngươi lại bảo: "Chúng tôi có nói gì chống lại Ngài đâu? "14 Các ngươi nói: "Phụng thờ Thiên Chúa thật là viển vông, tuân giữ các lệnh truyền của ĐỨC CHÚA và bước đi ủ rũ trước nhan Người, nào ích lợi chi?15 Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc; phải, những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì."16 Bấy giờ những người kính sợ ĐỨC CHÚA sẽ nói với nhau: ĐỨC CHÚA đã để ý và Người đã nghe: một cuốn sổ được viết trước nhan Người, ghi tên những kẻ kính sợ ĐỨC CHÚA và tôn kính Danh Người.17 Vào ngày Ta hành động, chúng sẽ thuộc về Ta như sở hữu riêng, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán, Ta sẽ xót thương chúng như người cha xót thương đứa con phụng dưỡng mình.18 Bấy giờ, các ngươi sẽ lại phân biệt được người công chính với kẻ gian ác, kẻ phụng thờ Thiên Chúa với kẻ không phụng thờ Người.19 Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán - không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.20 Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy chồm lên như bê xổng chuồng.21 Các ngươi sẽ chà đạp những kẻ gian ác, vì chúng sẽ như bụi đất dưới bàn chân các ngươi vào ngày Ta hành động, - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán.
    22 Các ngươi hãy ghi nhớ Luật Mô-sê, tôi trung của Ta. Trên núi Khô-rếp, Ta đã truyền cho nó các chỉ thị và phán quyết để toàn thể Ít-ra-en thi hành.
    23 Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày trọng đại và kinh hoàng.24 Nó sẽ đưa tâm hồn cha ông trở lại với con cháu và đưa tâm hồn con cháu trở lại với cha ông, kẻo khi Ta đến, Ta sẽ đánh phạt xứ sở đã bị án tru diệt.

    Còn đây là lời "tôi" phán:

    Cha mẹ các ngươi thương các ngươi quá nên đào tạo ra cái thế hệ trẻ ngày nay là cái thế hệ gì vậy? Chẳng phải các cụ đã bảo là thương thì phải cho roi cho vọt đó sao? Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu được "yêu-thương" là gì.

    Theo đạo Công Giáo: Cái xác thân của người ta là cái xác thân phải chết, nó giống như hạt lúa mì gieo xuống đất và phải chết đi, thì nó mới nảy sinh ra đời sống thần linh sau này. Cuộc sống của người trần gian là phải đau khổ để thanh lọc. Các cụ vẫn nói "vàng thì phải thử lửa, thử than" để các ngươi chắc được đó là vàng, để khỏi phải cãi nhau là vàng thật hay giả. Để sau này các ngươi khỏi ấm ức tại sao thằng đó là vàng còn các ngươi lại là rác rưởi.

    Cái ông Ka-el này, thấy ông vào đây cũng lâu rồi, chẳng biết gì mà cứ hay phê nọ phán kia, phán thì ít chửi thì nhiều. Chẳng phải các cụ vẫn thường nói "điếc hay ngóng, ngọng hay nói đó sao"?
    chà, nói cái vụ "điếc hay hay ngóng, ngọng hay nói" thì nên xem lại mình đi nhé :-))) Còn cái vụ chửi!!! hahahaha, vậy không biết lịch sử rồi, chính đồng đạo của các bạn chửi còn ghê hơn nữa kìa, chửi có đẳng cấp văn hóa luôn chứ không nói lời thẳng thắn mộc mạc như tui đâu :-)))

    Tóm lại: nếu có những lý luận thật sự hãy vô nói chuyện, không thì xéo, tôi không tiếp những cm thuộc dạng này. Sorry.

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    Hắn tìm cách phản bác CÓ THIÊN CHÚA, hắn dựa hơi vào lý luận của PGNT đấy
    hở chút là PG, bộ hết có kiểu quy chụp nào khác nữa sao bạn, mà hà cớ gì cứ nói PG nói vậy??? Chỉ ra coi??? Bộ không tự suy nghĩ ra được sao??? Cái đầu để đâu???

  15. #35

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi zhugeliang140 Xem Bài Gởi
    hug007 hug007 hug007 hug007
    Hay đó . Từ khi con người phạm lỗi chống lại Thiên Chúa thì sự chết đã tồn tại trong con người rồi . Bất kể thứ gì ở trần thế này đều dẫn con người đến sự chết : ăn no cũng chết thì bạn nói lỗi đó do ai ? Hay ra đường xe đụng thì lỗi đó do Chúa , hay thiên thạch rơi thì cũng nói do Chúa ? Ngay cả không làm gì thì già cũng chết ,...Bạn nên hiểu rằng những cái được gọi là thiên tai , dịch bệnh ,...là hệ hả của sự vận động tự nhiên . Zhu không nói đó là thử thách của Chúa nhé ! Sự khắc nghiệt của tự nhiên là mầm của sự chết , có thể nói sự chết đã thống trị . Con người không thể chống lại cái chết nhưng có thể tránh cái chết bằng cách : ra đường cẩn thận , giải tán dân khi có bão ,....
    Trong lúc này , không thể chống lại cái chết , chỉ còn cách chấp nhận , xem mọi thứ là hư vô , cố gắng sống được khi nào thì vui khi đó , không phải sống để hưởng mà sống để yêu thương . Ngày xưa , khi chết là cái chết thật sự nhưng Chúa jesus đã phá đi kế hoạch của satan và xây dựng 1 cuộc sống mới và những người nhân hậu khi chết sẽ bắt đầu cuộc sống mới . Chúa jesus đã nối lại con đường sống vĩnh cửu . Vì vậy , hãy xem nó như 1 thử thách để nâng cao đức tin , nâng cao khả năng con người và trân trọng sự sống để khi chết thì thay vì đi thẳng vào địa ngục thì Chúa jesus đã mượn đường đó mà vẽ ra 1 con đường vào Thiên Đàng .

    Vậy chết lên , chết xuống là vui hay buồn thì cũng không biết . Vì chết là con đường của tử thần ( đáng buồn ) nhưng chính Chúa đã tiên phong xây 1 con đường khác từ cái chết là phục sinh ( đáng vui ) . Nhưng vui hay buồn là do sự lựa chọn lúc còn sống .

    Nói chung , người trong đạo còn hơi rối chuyện này thì sao mà bạn hiểu nổi :hee_hee: . Zhu cũng thấy hơi bị rối đấy . Chết đi rồi biết :day_dreaming:
    Người trong Đạo còn rối mà đã tin như sấm nhỉ :-))) Lại còn tuyên truyền lung tung, Thật là nực cười thay cho tín đồ của Đạo này hehe

  16. #36

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kal-El Xem Bài Gởi
    chà, nói cái vụ "điếc hay hay ngóng, ngọng hay nói" thì nên xem lại mình đi nhé :-))) Còn cái vụ chửi!!! hahahaha, vậy không biết lịch sử rồi, chính đồng đạo của các bạn chửi còn ghê hơn nữa kìa, chửi có đẳng cấp văn hóa luôn chứ không nói lời thẳng thắn mộc mạc như tui đâu :-)))

    Tóm lại: nếu có những lý luận thật sự hãy vô nói chuyện, không thì xéo, tôi không tiếp những cm thuộc dạng này. Sorry.
    Tôi lúc nào mà chẳng phải xem lại mình, người Công Giáo ít nhất phải xét mình trong 1 năm. Còn vụ chửi à? thật sự thì tôi chẳng rảnh rỗi để xem các bạn chửi nhau. Nhưng tôi chắc mẩm một điều là sẽ chẳng ai chửi bạn nếu bạn không vào box của người ta phá phách. Tiên trách kỷ hậu trách nhân bạn nhé.

    Tóm lại là tôi và những người Công Giáo chẳng ai rảnh rỗi đi lý sự với bạn nhé. Người ta vào đây là để cùng nhau trao đổi học hỏi thêm về kinh thánh và lời Chúa mà thôi. Người đáng "xéo" khỏi box Đạo Thiên Chúa là ai thì tự suy nghĩ nhé (ngôn ngữ hay nhỉ?). Tôi cũng chẳng muốn tiếp những comment của bạn đâu. Thích lý luận hay lý sự thì có nhiều chỗ lắm, nhưng chắc chắn không phải chỗ này. Bởi Chúa không ban cho con chiên cái mồm ăn nói hênh hoang phạm thượng. Chỉ có con thú trong sách khải huyền và những kẻ theo nó mới được ban cho cái "mồm" đó. Có giỏi thì đi tìm chúng nó mà lý sự nhé.
    Các tầng trời biểu hiện vinh quang Đức Chúa
    Khắp không gian loan báo sự việc bởi tay Ngài
    Ngày lại ngày, chúng không ngừng lên tiếng.
    Đêm từng đêm, kiến thức chúng phơi bày.
    ...
    (trích Thánh Vịnh 19)

  17. #37

    Mặc định

    Vậy là ngươi ko thèm thiên đàng, ngươi thèm luân hồi, vậy có thích đẻ ra ở châu phi da đen chứ? Nếu hỏi người da đen xấu xí, họ ngu j luân hồi tiếp, họ mong lên thiên đàng đổi đời. "ĐỔI ĐỜI" LÀ ĐIỀU KHỐI NGƯỜI MONG MUỐN. Và TIN MỪNG CỦA CHÚA LÀ CỨU CÁNH

  18. #38

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kal-El Xem Bài Gởi
    Người trong Đạo còn rối mà đã tin như sấm nhỉ :-))) Lại còn tuyên truyền lung tung, Thật là nực cười thay cho tín đồ của Đạo này hehe
    Tôi đã nói bạn rồi, không biết thì đừng có la lối. Người ta tin là tin cái gốc (tin vào Chúa Giê-su) người ta rối là rối cái ngọn (những thứ mà Chúa không dạy). Bởi người ta có tính hiếu kỳ nên thích tìm hiểu ngoài luồng mà không có hướng dẫn cụ thể nên rối. Hai cái này khác nhau nhé cưng.

    Người ta nói chuyện trong box của người ta mà cưng nói là truyền lung tung hả? cưng nhìn lại cưng xem, cưng đang tuyên truyền cái thuyết vô thần ở đâu vậy? cưng chỉ biết nực cười người ta mà không biết soi gương nực cười cái mặt mình à, bó tay...
    Các tầng trời biểu hiện vinh quang Đức Chúa
    Khắp không gian loan báo sự việc bởi tay Ngài
    Ngày lại ngày, chúng không ngừng lên tiếng.
    Đêm từng đêm, kiến thức chúng phơi bày.
    ...
    (trích Thánh Vịnh 19)

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Stromatolites Xem Bài Gởi
    Tôi đã nói bạn rồi, không biết thì đừng có la lối. Người ta tin là tin cái gốc (tin vào Chúa Giê-su) người ta rối là rối cái ngọn (những thứ mà Chúa không dạy). Bởi người ta có tính hiếu kỳ nên thích tìm hiểu ngoài luồng mà không có hướng dẫn cụ thể nên rối. Hai cái này khác nhau nhé cưng.

    Người ta nói chuyện trong box của người ta mà cưng nói là truyền lung tung hả? cưng nhìn lại cưng xem, cưng đang tuyên truyền cái thuyết vô thần ở đâu vậy? cưng chỉ biết nực cười người ta mà không biết soi gương nực cười cái mặt mình à, bó tay...
    Đúng này :big_hug: :big_hug: :big_hug:

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Kal-El Xem Bài Gởi
    Người trong Đạo còn rối mà đã tin như sấm nhỉ :-))) Lại còn tuyên truyền lung tung, Thật là nực cười thay cho tín đồ của Đạo này hehe
    Rối ở đây là khó hình dung , khó nói cho bạn hiểu rõ về những thứ gần như vượt ngoài sự suy nghĩ con người vì những thứ bạn hỏi liên quan đến góc tối của kinh thánh . Nghĩa là những gốc tối đó thường chỉ do suy đoán , do cách hiểu ,...chứ không hề đơn giản . Bạn hỏi về sự huyền nhiệm của đau khổ , đường lối thiên Chúa về cái chết , linh hồn , thiên đàng ... Đây là những vấn đề lớn , Chúa xây dựng toàn thể vũ trụ không độc lập mà là sự liên kết , quan hệ ,... 1 khi bạn đối đầu với 1 vấn đề lớn như sự chết thì sẽ có nhiều câu hỏi liên quan đặt ra : y học , luân lí , vật lý , ....( mà hình như bạn chỉ mới hỏi về luân lí : Sao Chúa là Cha mà làm người ta chết lên chết xuống ? ) rồi sau đó sẽ tiến tới siêu nhiên chứ không còn nằm trong khoa học nữa :blushing: . Cái rối là rối mấy chỗ đó , hiểu không ?

    Ðức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu

    Cũng như Đức Phật từ chối trả lời những câu hỏi về siêu nhiên vậy đó .Nó không có ích trong việc tu tập . Nếu kinh thánh diễn giải ra , chưa chắc bạn đã hiểu , huống chi những vấn đề trên xuất hiện khá ít , không rõ , nếu hiểu đơn giản thì dễ , mà hiểu sâu thì hơi khó

    Còn chuyện đức tin ! Cũng là 1 thứ bí ẩn . Nếu hiểu 2 chữ đức tin theo nghĩa thông thường thì không hợp lí . "Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa" .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Ý nghĩa của những giấc mơ - điềm báo
    By thanhpv in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 23-05-2013, 05:20 PM
  2. CHÚA CHA PHÁN DẠY CON CÁI CỦA NGƯỜI phần 1
    By lethang in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 28-10-2012, 12:00 AM
  3. Năng lực trí tuệ - chương 6
    By phúc minh in forum Mật Tông
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 04:36 PM
  4. KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN
    By satyaa in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 61
    Bài mới gởi: 01-04-2012, 09:35 PM
  5. Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 29-03-2011, 07:05 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •