Trích dẫn Nguyên văn bởi lotus74 Xem Bài Gởi
Không gian im ắng không kèn, không trống, cũng ít tiếng khóc bi ai. Người đến viếng lạ, quen đều có với niềm cảm thương...
...
Trong số họ, có những người đồng nghiệp thân thiết, cũng có người quen biết xã giao, chưa một lần nói chuyện. Nhưng tất cả đều có chung một niềm thương cảm lạ kỳ đối với nam ca sĩ hiền lành này.

http://giaitri.vnexpress.net/tin-tuc...h-2853797.html
tôi có đọc báo thanh niên chiều nay thật thì thấy củng tội vì tuổi còn trẻ quá nhưng vô thường mà đến thì có ai mà tránh được phải không bạn,củng có cái chết để lại cho đời nhiều thương tiếc mà củng có cái chết để lại cho đời lời nguyền rủa vấn đề đó còn phải tùy thuộc vào cái sống của người đó đối với mọi người ra sao phải không?,nhưng cái tồi tệ nhất là khi mình sống không trân trọng cái sống mà làm gì đó cho đời mà lại chết trước khi thân nầy chết thì thật là uổng phí vô cùng,vì thế cho nên mình hảy làm gì có ý nghỉa để lại cho đời trước khi mình bỏ thân nầy,vì ai củng phải chết ,nhưng chết như thế nào là điều cần phải biết,sống đừng để cho chết, nhưng nếu chết thì đừng để cho mất,,,,,,@de2 thành thật chia buồn với gia đình tuấn anh,,,,