Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
Dạ thưa sư huynh !muội cũng thường vào lắm nhưng muội lại hay làm biếng đọc cứ lướt qua xem có ai nói chuyện với muội thì muội mới trả lời còn họ nói chuyện với ngườ khác hay nói chuyện dông dài là muội chuồng qua fecebook rồi thăng đi ngồi thiền .
Muội dành thời gian ngồi thiền nhiều vã lại lúc này cũng lắm chuyện cần giải quyết nên hơi bận ạ....
nhưng xét tới xét lui cũng chỉ có muội là chịu khó độ người nhất không ngại khó huynh có lời tán thán muội,huynh thì có cách riêng của huynh ,ai để ý tí là biết mà, cho huynh hỏi con trâu của muội nó trắng tới đâu rồi,?với lại mình vào trong đây làm phương tiện cho đời ,mình đưa tay cho người chết đuối mà họ không chịu nắm thì theo huynh nghỉ đó là nghiệp của họ chứ biết sao giờ,mình làm hết sức mình rồi tại họ muốn thế mà,huynh củng thấy muội củng quá cố gắng rồi, vì họ ở trong cái chết thì làm sao thấy mình chết phải không,nếu ai thấy được đạo thì người đó sống ai không thấy được đạo thì người đó đang chết khi còn sống vô phương,,,,,,nam mô đại nguyện địa tạng vương bồ tát,,,,,,wellcome1wellcome1wellcome1wellcome1