Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
mình đài huynh về dalat rồi chuyến đi của mình vửa rồi huynh thu nhiêu kết quả cho tâm linh lắm đó muội,mình đai biết không T,ngothen là người của phập môn đó đừng gọi quý hửu,người rất giử kẻ đó chứ chưa biết hết về người đâu, sao lúc nầy muội ít vào diển đàn vậy,hay thấy chiến tranh nhiều mà ngại ,muội quên là ma chỉ dựa vào phật mà tồn tại hay sao,mà phật củng phải có ma mới thành chứ, vì nó là đạo mà ,huynh thấy có nhiều người sợ ma từ hôm có chiến sự là mất tiêu luôn vì họ yếu hay sợ gió lắm đó ,muội chuyên đi bắt ma mà củng ngại ma sao,chuyển ma thành phật mới là việc của một phật tử ,khó lắm đấy,,,,,,$$$191
Dạ thưa sư huynh !muội cũng thường vào lắm nhưng muội lại hay làm biếng đọc cứ lướt qua xem có ai nói chuyện với muội thì muội mới trả lời còn họ nói chuyện với ngườ khác hay nói chuyện dông dài là muội chuồng qua fecebook rồi thăng đi ngồi thiền .
Muội dành thời gian ngồi thiền nhiều vã lại lúc này cũng lắm chuyện cần giải quyết nên hơi bận ạ....