Chào VP,lâu nay ta không tham gia vào bài của con nhưng ta theo giỏi từng lời nói hành động của con ta biết, nhân chủng phật pháp trong con vẩn còn nguyên ở đó hiện nay con chỉ nói lên cái nói không phải của chính con, con đừng dấu ta ,ta biết tại sao con có nhửng lời nói mà không phải của con,mà củng đâu phải do vô duyên vô cớ con dùng hai cái tên VÔ PHÁP đâu người ta tu cả cuộc đời với hai cái từ- VÔ PHÁP- đó còn chưa nổi đó con ,mà nè bịnh của con sao lâu bớt quá vậy, thôi cái gì củng có cái giá của nó con à,con cố gắng phát huy cái tình người đi con, vì có tình người thì mới có lý đời có lý đời thì mới có nghỉa đạo,làm người khó lắm đó con,mình cùng nhau sống cho trọn vẹn cái tình người đi con ,đừng nói phật pháp làm gì cho nó rối,nếu mà con phát triển được cái tình ngườitrong con thì có nhiều thú vị mà yêu đời lắm đó con,nếu mình có gì thì cho nhau lâu ngày thấy nhớ ai thì mời nhau ly cape
cho nhau lời động viên có điểu kiện thì giúp đở nhau bằng công việc, không có điều kiện thì giúp nhau bằng tinh thần ồ cao cả lắm đó con,cơm mình mình ăn việc mình mình làm dính mắc với họ làm gì cho bạn cái lòng của ta ,mình có nuôi họ ngày nào đâu mà họ củng có nuôi mình đâu,vô pháp cố gắng lên nhé sống tốt bằng cái con người của chính mình là ta bậc trì tuệ đó con ,ta chào con,$$$191
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks