Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
ông chẳng hâm dọa ji` con cả đâu con à...vì chẳng lẻ bỏ công việc để đi kiếm 1 thẳng bàn phím ảo như con xa tận đầu đất nước...ông khuyên con...nên cố gắn ăn học đừng có tào lao mía lao...tương lai đang đợi chờ..chứ đừng phá phá làm anh hùng ảo...cha mẹ con đang rất cần con đó nha..quay về xl cha mẹ còn hơn...đừng mất dạy với cha mẹ nữa.....ông khuyên con như thế đ1o..dẫu sao cũng có công sinh thành...
Con hỗn quá vothuong oi!
Ta là Nội con mượn xác dạy dỗ con đây, con thật là lếu láo. Con đi tuyên truyền bậy bạ có ngày c500 tìm TẬP ĐOÀN của con đó.
Đừng có đi lường gạt nữa con à, như vậy con có tội và CỬU HUYỀN THẤT TỔ cũng mang tội lây bởi vì con
Ráng tu chân chánh " Thuyền to một kíp sóng ra
Tự nhiên chở hết cả nhà xuống đi"

và phải biết rằng tu chân chánh thì mới : THƯỢNG BÁO TỨ TRỌNG ÂN, HẠ TẾ TAM ĐỒ KHỔ nha con! Đọa làm CON HEO NÁI TỘI LẮM
Con tu làm sao mà cả nhà cùng đi một lúc thì tu nha con. Thôi ông đi đây!!