Nam mô a di đà phật ....kính thưa quý đạo hữu nhiệm màu của đạo pháp là ..LINH TẠI NGÃ BẤT LINH TẠI NGÃ .
Tiền bạc vật chất cúng dường chỉ là vật hữu lậu phương tiện cho minh đâu có ai có thể đem tiền mua được sự thành quả của người khác ,
Khi xưa những người đệ tử của M Đ muốn học thần thông mà tìm M Đ bái sư nó chở cả xe rau của quả ,và đem tiền tài cùng M Đ đi từ thiện há tổn sao ,là một bật thầy một ngày cũng chỉ ăn 3 chén cơm đâu có gì hơn .
Tôi cũng biết đây chính là nghiệp lực của sư huynh N CHK ,chúng ta chỉ là khách quan nhìn vào đâu biết chuyện giữa NCHK và VP ,nhưng có một đều M Đ muốn nói là:tốn tiền cầu đạo chỉ là chuyện nhỏ còn mất mạng để cầu đạo đó còn cao quý hơn ,như M Đ người từ miền trung ngoài bắc muốn cầu đạo vào tận trong nam bái M Đ làm thầy thì họ đáng quý vô cùng .
Ngày xưa M Đ không biết mình đã tốn bao nhiêu để học đạo nữa nhưng đâu có học được cái gì toàn đi mò mò đạo pháp không hà .
Chuyện hư không nhận tiền vophaps có giấy tờ chứng nhận không?và H K có làm giấy cam kết rằng vophap không đắc sẽ hoàn tiền không?vậy thì vophap thành tựu huynh H K phải làm giấy chứng nhận cấp bậc cho vophap hả ? chuyện tu này coi bộ vui quá M Đ cũng muốn đi xem diễn ghê
Last edited by minh đài; 05-07-2013 at 01:51 AM.
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
Tui nói anh nghe chưa phải tời giờ để giải quyết............tui còn trân trọng anh là anh cả của tui...nên tui ko lên tiếng...nhưng giá anh bik việc làm nông nỗi của anh mà có người phải bỏ công bỏ của để giải quyết cái sự gọi là thành công của anh đó nha..........anh cũng chẳng khác ji` đâu...nên tui khuyên anh nên thật tu đi.........tui ko thấy cái gì gọi là 1 ng tu hành trong anh cả......anh còn lợi hại hơn người trong giang hồ nữa đó......
p/s; mấy bữa nay tui nhận pháp mới nên ko muốn ta bà.......đã xong rùi tui sẽ giải quyết chuyện anh muốn cần tui giải quyết.......còn chuyện nếu anh ko tin tui ko có 30 ngàn binh..tui ko quan tâm..nhưng tui nhớ có lần tui trao cho anh ..anh ko nhận là cớ làm sao........
còn nữa nếu anh nói chúng tôi dị đoan hoang tưởng thì có lẽ anh đập ông thần tài vì sư đệ ông ko kêu dc ông thần tài nói chuyện và thì ko đem 2 ông khác lên thế đâu nha...và còn thấp nhan cầu khẩn cái cây đằng trước quán ông......cầu ji` thế...........??????????????????
thân nhé
Thị Trấn Về Đêm...
Chuyện này coi như mua một bài học ngu, số tiền đó coi như đời trước tôi nợ y nên đời nay trả, còn những gì tôi nợ nhóm y trừ qua coi như huể. Kể từ nay không còn nợ nần nữa nói tóm lại mọi người nên lấy tôi làm gương và bài học này để nới rằng đừng đưa tiền cho ai hay cúng dường ai khi người đó bảo tôi đã chứng này nọ cúng dường để hưởng phước.
moi người ai cũng là con phật
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
Tôi làm tùm lum làm gì? tôi không biết xấu hổ hay sao, thường ai ngu cũng dấu đi khoe sự thông minh của mình ra nhưng vì sao tôi lái nói cái ngu của tôi ra cho mọi người cười chê. Đơn giản vì tôi muốn mọi người hiểu rõ bộ mặt thật của Nguyễn Nhã Chuyền mà thôi và tự rút ra cho mình bài học để không bị lừa.
Những người nào kêu chứng thiền này nọ có thần thông pháp thuật là hoan tào lừa đảo.
MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN
hãy đến offline quán trà cũa hoa thão mộc ..ai đúng ai sai .....lúc ấy sẽ rõ ...
bạn rời xa tôi trong hơn 6 tháng ...bái người khác làm thầy ...bây giờ lại đỗ trách nhiệm cho tôi ....
hic ......xin lổi bạn tôi kham ko nỗi ..nên phại trần tình ....
bạn thôNg cãm nhé ...DÙ SAO TÔI CŨNG VẨN LÀ 1 PHÀM NHÂN
THÂN
anh năm yên tâm......có lẽ Vp sẽ đến...và có lẽ anh cũng sẽ có thêm 2 vị khách ko mời mà tới...........để anh có thể hiểu về phong cách của anh cả Vuhanp của em rõ hơn..........xem anh và các vị ofline sẽ nghĩ ji`......về 1 người như thế.........:rose:
P/S:Ăn chơi dụ khị cãi lộn nói xấu nhau cho đã rùi bắt VT này giải quyết...lần nào xong cũng tốn tiền mà còn bị coi là thẳng ngu...giúp đở ủng hộ tận tình...mà còn bị gạ thân cho gái của anh ta người mà anh ta ko chiếm dc...già lắm rùi anh vuhanp à...và để tui làm trò vui thiên hạ và anh sao? sai lầm rùi đó anh.......tui bik hết nhưng ko muốn nói...chính vì thế tui có bao jio đi với anh........tự làm tự chịu...mọi chi tiết xin liên hệ chị Lan...bạn vợ trước anh đó nha...anh vuhanp
con mãnh thú lim dim chứ ko phải là ngủ đâu nha mà vội vàng vuốt râu tỏ oai hùng.........
Last edited by vothuong1978; 05-07-2013 at 03:33 AM.
Thị Trấn Về Đêm...
Thân chào mọi người!
1.
Tôi xác nhận nguoiconhukhong có nói với tôi nguoiconhukhong là người của vô tướng môn, chưa bao giờ nguoiconhukhong nói với tôi là trưởng môn vô tướng môn
2.
Nguoiconhukhong chưa bao giờ nói với tôi là nguoiconhukhong đã thành tựu tâm ấn vô thượng bồ đề.
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
(Richardhieu05@gmail.com; MB: 0978871313)
Vì bị rớt mạng nên M Đ ngưng bây giờ vô trả lời tiếp ,V H nếu như đệ tử hư lỗi tại thầy thầy hư lỗi tại ai ?mấy vị sư xuất gia đó mấy ổng hư chắc lỗi tại ông PHẬT quá .
Ai tu nấy no ,thầy tu thầy no trò tu trò no mạnh người nào người đó hưởng ,thầy chỉ đưa ra những kinh nghiệm còn trò có tu theo được thì trò đạt chứ làm sao trò hư lỗi tại thầy được .
Nói như VH ,mấy thầy tu hư phải kiện ÔNG PHẬT thôi giống đi đòi nợ PHẬT vậy
rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks