Hỏi: "Tranh có đẹp xấu khác nhau không" ?
Đáp: "Chẳng có đẹp xấu gì cả", Tại sao ? Bởi đều có lẫn khen chê. Xấu đẹp, khen chê đều do cái tâm cảm nhận.
Hỏi: "Tất cả đều là VÔ thì cái tâm có cảm nhận được không" ?
Đáp: "Điều đó ... có ... không"
Hỏi: "Tranh có đẹp xấu khác nhau không" ?
Đáp: "Chẳng có đẹp xấu gì cả", Tại sao ? Bởi đều có lẫn khen chê. Xấu đẹp, khen chê đều do cái tâm cảm nhận.
Hỏi: "Tất cả đều là VÔ thì cái tâm có cảm nhận được không" ?
Đáp: "Điều đó ... có ... không"
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks