
Nguyên văn bởi
nguoiconhukhong
cam ơn HGDG nhiều lắm ...bài thơ rất hay .....................
................................................
thật ra tôi mở offline này cũng là vì muốn giúp cho VÔ PHÁP .....vì khi vô pháp khai xấu tôi thì có rất nhiều bạn muốn dùng pháp thuật đễ TRỪNG TRỊ TÔI ....có lẽ những vị này pháp thuật rất cao .......nên TÔI HY VONG trong cuộc off này sẽ có mặt những vị ấy ......VÀ NẾU QUÃ THẬT CÁC VỊ ẤY CÓ THỰC TÀI ...TÔI SẼ QUỲ ĐÃNH LỄ NHỮNG VỊ ẤY MÀ CẦU XIN CHỮA BỆNH CHO VÔ PHÁP ................................
..vì theo tôi biết khi VÔ PHÁP rời xa tôi thí có bái 1 vị nào đó làm sư phụ ....vài tháng sau thì quay sang quấy rầy tôi ....cho nên theo tôi nghĩ ngờ có lẽ VÔ PHÁP bị TẪU HỎA ...... nhưng việc này lại ngoài khả năng cũa tôi nên mở off đễ tìm kiếm CAO NHÂN giúp đở và cũng là để giãi tõa những NGHI NGỜ của các bạn
thân
Bookmarks