Trích dẫn Nguyên văn bởi lyhl Xem Bài Gởi
rose4
-----

Điểm tiếp xúc nhỏ nhất thường không có kết cấu vững chắc, trong thời gian ngắn nhất thì khó có thể tiếp cận các điểm xa tầm, dùng lực mạnh nhất thì số lần dụng lực sẽ không được nhiều ...

Lấy mạnh đánh yếu, lấy cứng đánh mềm, lấy nhanh đánh chậm, lấy nhiều đánh ít ... thường thì các yếu tố đó giành được ưu thế là điều hiển nhiên của cuộc sống nhưng yếu đánh được mạnh, mềm phá được yếu, chậm đến trước nhanh, ít thắng được nhiều đấy mới là mục tiêu của người luyện võ.

Cho mình ví dụ nhé ! người nhỏ con hạ gục được người to xác đấy là võ thuật, tay mềm đánh gãy được chân cứng đấy là võ thuật, xuất đòn sau nhưng chạm đối phương trước đấy là võ thuật, ra đòn ít hơn nhưng hạ gục được đối phương đấy là võ thuật ...
Đúng. Nếu mình mạnh rồi thì cần gì luyện võ nữa. Luyện võ, mục đích để lấy yếu đánh mạnh. Nhưng k phải là dùng cái mạnh nhất của mình để đánh cái yếu nhất của họ??

Tay mềm mà đánh gãy được chân cứng? :rock_on: Em k hình dung được.

Cuối cùng vẫn là cái Tâm. Cái Tâm mình mạnh hơn. Mình đoán được ý đồ của họ nên mình chậm, mình vẫn đến trước; mình yếu, nhưng mình vẫn đương đầu được cái mạnh. Tóm lại: Mạnh là thắng. Vì Tâm mình mạnh hơn.

Lý Tiểu Long nói: Luyện võ là quá trình đẽo gọt. Nhưng nếu mình chưa có gì thì làm sao mà đẽo gọt và loại bỏ được? Trừ khi mình biết thật nhiều và đạt đỉnh cao mới đẽo gọt và loại bỏ dần dần...