Lão xem cho cháu về công việc và tình cảm với ạ :D. Hi
Cháu cảm ơn lão trước ạ
Lão xem cho cháu về công việc và tình cảm với ạ :D. Hi
Cháu cảm ơn lão trước ạ
Nghèo nên phải cố!
ai lão cũng xem trừ trango nhá, dù là người đầu tiên mở hàng
hehe. lại quét lá rồi đi ra vậy
vẫn còn đi còn đi
Chị trango cứ từ từ...
Lão Hà xem cho em rồi xem cho chị đấy
E nghĩ thế :P
P.S :Đọc lại bài đầu của toppic, thấy Mars - Mars cũng vào thanks.
Cậu hứa xem tử bình cho tớ mà chả xem gì cả. hay để tớ đợt đến cái tết thứ 3 nữa.
Thật là mất niềm tin vào cậu quá :P
Mars .....ơi................
Nghèo nên phải cố!
lêu!!!...lêu!!!...:crying:1 lại dỗi rồi...:shame_on_you:
Lão đâu có xem cho ai đâu, chỉ chia sẻ vài điều thấy cần phải nói thôi mà...
Con là trường hợp đặc biệt làm sao lão quên được...vì vậy lão mới nhắc ( là tự mình tĩnh tâm gieo quẻ thì mới ứng...sau đó) đưa lên lão kiểm tra lại cho thì mới chính xác. Nên nhớ đừng lạm dụng...mà chỉ những trường hợp đặc biệt chưa có phương án xử lý hoặc còn phân vân thì hãy hỏi DỊCH...còn lại nếu "Thừa tiền thì để mà cho, đừng đi xem bói mang lo vào người!!!"
Có gì khó khăn và cần thiết thì gửi vào hộp thư lão nhé!:day_dreaming:
Đừng biến quán này của lão thành quán z..ị..t...:big_grin:!!!
tặng con:rose4rose4rose4
Ê lão già, chơi trò Thiên Luân không lão. Bảo đảm chho7i trò này xong là ông cảm ơn tôi liền hehee
đi vào quét lá thì tiện mồm vu vơ thôi e ơi. kkk. có j mà p vội
cái j cần đến thì trc sau j chả tới :batting_eyelashes:
kkk. trango đâu có biết gieo quẻ mà nhờ lão kiểm tra dc
nhưng quả thật là đang nhiều phiền não. cố gỡ chút một lão ạ. tình trạng này diễn ra lâu quá r, k ổn. hehee
vẫn còn đi còn đi
Con là kẻ lang thang chưa có nhà , ngang qua nhà Lão thấy nhà Lão mở cửa con mạo muội ghé vào xin Lão một chén trà ạ .
Trango ơi ! Cái gì mà phiền não không ổn thế ?
Có cần Phiy gỡ rối ... tình trạng ... gì đó cho không ?
Nguyên văn bởi Hữu Không
P.S :Đọc lại bài đầu của toppic, thấy Mars - Mars cũng vào thanks.
Cậu hứa xem tử bình cho tớ mà chả chịu xem gì cả. Chán thế không biết !
Cứ để tớ mừng hụt ! Thật là mất niềm tin vào cậu quá :shame_on_you:
Mars .....ơi................ À quên, Tử Bình ..... ơi .....
Một trong những thứ chị Trang cần đó là một bờ vai bác phiy ạ. He he...............
Nghèo nên phải cố!
Đang tính tranh khách của lão hà tiện để gieo quẻ và đoán mệnh lý cho trango.
Hữu Không ghé bờ vai gánh vác hộ thì hay quá !
hehee. cảm ơn cả nhà quan tâm ạ. bệnh của trango là bệnh Hèn :D
phiy đa năng thế. còn gieo quẻ nữa à. gieo thử đi. trango mệnh thiên không này. hehe. biết mỗi thế. chứ bói toán dịch số, tử vi tử bình bla bla là k biết 1 cái j cả
vẫn còn đi còn đi
Óe... Người bà Trang như hộ pháp ý làm sao em ghé vai được :D
Mà bác định gieo quẻ cho c Trang ạ, ca này khó đấy, không đơn gian đâu.
Có lẽ phải gặp trực tiếp may ra mới giải quyết được vấn đề :D
Hôm này trăng sáng ạ, đẹp trời. Lại thứ 7, máu chảy về tim, chim bướm rập rờn tìm nơi trú ngụ nữa :D
Anh phiy và c Trango thấy thế nào. Hè hè...ẹc ẹc....
Nghèo nên phải cố!
Soát thời. vọng sắc, vấn thanh … chẳng có tiêu chí nào thì lấy cái gì để xem đây ?
Kinh Phật nói : “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm”.
Nay Phiy dựa vào cái “vô” để đoán mò cho Trango nhé,
Cái việc Trango bảo phiền não chỉ là sự lăn tăn chứ có gì đâu mà phải gỡ chút một, Phiy đoán rằng, cái lăn tăn ấy đến rồi mà Trango cũng đã có chủ kiến. Kiểu như khi sắp xin được việc làm nên thấy sự gò bó thì lại bâng khuâng nhớ những ngày thức khuya ngủ nướng, hoặc khi du ngoạn ngắm nghía đó đây mà nay cứ kè kè một dáng hình làm mất đi cái thú … cô đơn !. … hehe …
“Tung tăng như cá trong lờ”
“Trong không ra được ngoài ngờ là vui”
Nhưng kìa rốt ráo muốn chui
Lại làm ra vẻ chùi ui đừng vào
Nơi này chật trội kém ao
Đêm khuya thiếu hẳn trăng sao đáy hồ
Mộng mơ toàn thứ dại rồ …..
------------------------------------------
….. hì .....
Ngắm nick hình như thấy có không
Sơn trên thủy dưới quẻ đồng mông
Chuyện chi cầu ngã dăm ba bận
Chẳng tín sao màng vạch lối thông.
Last edited by phiy_; 23-06-2013 at 01:29 AM.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks