Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 35 trên 35

Ðề tài: Có ai thấy những hình dây lằng ngoằn màu trắng?

  1. #21

    Mặc định

    DN mất bao lâu để nhận ra điều ấy? :)
    có những thứ, dù đc người đi trc chỉ bảo nhưng vẫn "ngoan cố" ôm cái hiểu cái biết của mình. đơn giản vì đó là một bài học, và phải tự mình trải nghiệm. ai cũng vậy cả.

    @kiri: k p bạn đi đến đâu nó theo đấy đâu, thấy vậy thôi, chứ k sinh ra cũng chẳng mất đi
    vẫn còn đi còn đi

  2. #22

    Mặc định

    Em thấy quài nè :| rãnh rỗi ko có gì làm tập trung 1 tí là thấy mình liếc mắt qua lại thì cái vật ấy cũng nhẹ nhàng đong đưa theo rồi rơi xuống :D

  3. #23

    Mặc định

    Đó là hiện tượng đục thủy tinh thể. Các vẩn đục nó lởn vởn lên xuống, nên mắt mình nhìn ra thấy như vậy. Từ lúc nhỏ mình đã thấy hiện tượng này, lúc lớn tuổi chẳng thấy bớt đi, nhưng cũng không tăng lên. Mình lo ngại vô cùng, nếu đúng là đục thủy tinh thể thì là bệnh khổ đấy.

  4. #24

    Mặc định

    Mình còn thấy rõ trong đống dây loằng ngoằng ấy có những hình tròn nằm khép ở giữa 2 sợi dây..nhìn thẳng chú ý thì giống như một mớ dãy liên kết tế bào gì đó giống trong sách Sinh học vẽ..theo mình nghĩ thì nó có thể là dạng cấu trúc nhỏ bé ở mắt..do ta tập trung chú ý nên thấy được thôi..tập trung lâu thì nhìn càng rõ hơn cấu trúc của nó nữa :D
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨu NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
    NAM MÔ ĐẠI THẾ CHÍ BỒ TÁT

  5. #25

    Mặc định

    thật ra nó chính là nước mắt của bạn thôi, khi mắt điều tiết nhiều thì nước mắt sẽ ra nhiều hơn để làm dịu cảm giác nhức mắt, một số nhập lại nhiều gây khúc xạ ánh sáng... thường những người mắc tật cận thị sẽ dễ thấy hơn vì có khả năng nhìn thấy những vật ở rất gần mắt
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi fukado Xem Bài Gởi
    Mình còn thấy rõ trong đống dây loằng ngoằng ấy có những hình tròn nằm khép ở giữa 2 sợi dây..nhìn thẳng chú ý thì giống như một mớ dãy liên kết tế bào gì đó giống trong sách Sinh học vẽ..theo mình nghĩ thì nó có thể là dạng cấu trúc nhỏ bé ở mắt..do ta tập trung chú ý nên thấy được thôi..tập trung lâu thì nhìn càng rõ hơn cấu trúc của nó nữa :D
    Mắt mình cũng có hiện tượng tương tự như mắt bạn này. Liệu có phải bị bệnh về mắt không nhỉ :whew:

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi từ_bi Xem Bài Gởi
    Mắt mình cũng có hiện tượng tương tự như mắt bạn này. Liệu có phải bị bệnh về mắt không nhỉ :whew:
    cái đó thì thường mình thấy khi đi ngủ thôi, nó có dạng như hạt bắp, rất đều, có lúc lại biến đổi sang những thể tròn quay, rất đẹp. có thể do 1 số tế bào thần kinh thị giác bị kích thích gây nên thôi, ko có gì đáng lo ngại, bằng chứng là mắt mình giờ vẫn còn nhìn thấy đc đây này hehe
    Trăm đắng ngàn cay cho hồn vương vãi, một giọt lệ đào đau khổ ngàn thu. thân ta chưa đủ bi ai trần thế, đành ngậm ngùi niếm trải mấy chục năm.

  8. #28

    Mặc định

    Tưởng gì cái này mình muốn nhìn là thấy đc ngay.toàn hình linh tinh
    Nam mô hoan hỉ bồ tát.

  9. #29

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kirina Xem Bài Gởi
    Không biết có phải ảo giác không, tại vì mình thấy nó rõ ràng lắm, nó hay bay lờn vờn trước mặt, mà hai mắt thấy khác nhau.

    bị loạn thị , bác nên đi khám mắt.

  10. #30

    Mặc định

    đó là năng lượng sinh học, Hết.

  11. #31

    Mặc định

    mình cũng thấy các đốm trắng nhỏ bay lung tung cả. Nhưng được biết đó chỉ là ĐOM ĐÓM MẮT.
    Thanh tâm tự khởi Pháp Phật. Tà tâm tự khởi Pháp Ma. Chánh tà khó tự phân, tâm không nên cố chấp. Phật không đến rước đi. Hãy tự thân tìm đến.

  12. #32

    Mặc định

    mình đã nhìn thấy nhiều rồi, hôm mình vô tình chạy va phải rổ bát rơi vỡ hết bố mình chạy đến thẳng tay cho 2 cái tát, thế là mình thấy rất nhiều sợi dây và đom đóm bay quanh mình rất lâu mà ko hết, hôm cô giáo gọi kt bài ko thuộc bi ăn 3 cái thước vào đầu mình cũng thấy

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi kirina Xem Bài Gởi
    Cho mình hỏi các bạn trong 4 rum, từ nhỏ đến nay có ai thấy những gơn lăn tăn, nhất là có những hình dây màu trắng loằng ngoằn phía trước mặt, nhất là khi nhìn lên bầu trời không? Mình có hỏi một số người, người bảo có, người bảo không.
    Bớt đọc truyện chưởng, truyện ma lại đi bạn. Hoặc bạn chơi game, nhìn vào màn hình máy tính nhiều quá nên bị lóa mắt. Phục thật! sick032

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi từ_bi Xem Bài Gởi
    Mắt mình cũng có hiện tượng tương tự như mắt bạn này. Liệu có phải bị bệnh về mắt không nhỉ :whew:
    biểu hiện ban đầu của đục thủy tinh thể đấy

  15. #35

    Mặc định

    minh thi chi co ben trai , moi dau tuong giun san ki sinh tren mat , nhung tim hieu thi khong phai . khong biet no la gi nhi ????

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Xin được chia sẻ và học hỏi về Đạo và Đời - II
    By Richardhieu05 in forum Đạo Học - Học Đạo
    Trả lời: 1724
    Bài mới gởi: 21-04-2016, 09:53 AM
  2. Chuyện ma có thật: Đất độc [Full] - VOZer
    By whyhandsome15 in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 22-01-2014, 10:29 AM
  3. Bí ẩn cuộc sống sau khi chết!!! (Tổng hợp)
    By dc_bac in forum Chuyện Ma, Quỉ
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 17-12-2012, 11:36 AM
  4. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  5. Giải Mộng
    By 470525 in forum Tử Bình, Tướng, Số, Khác...
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 17-10-2011, 02:30 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •