Muốn gặp ma thì khó gì, đâu cần những thủ tục phức tạp như bài viết trong chủ đề này. Chỉ sợ đến khi gặp rồi, thỏa mãn cái tò mò rồi thì lại .............ước gì mình chưa từng làm điều dại dột như vậy.
Last edited by Tố Uyên; 11-06-2013 at 03:51 AM.
Em là ai: Cô gái hay nàng Tiên?
chắc thấy được e ngất lun cho xong
Hãy lắng nghe và cảm nhận với tâm không thành kiến chân lý sẽ hiển bày.
Mình không biết sao, chứ quê mình nghe nói có trò chọc ma bằng lon gọi là ma lon cũng hay lắm. Lại chỗ chùm mả hay chỗ nghi có ma buổi chiều hoặc tối rồi để 1 cái lon,lấy 3 cây nhang thấm và cúng bánh xong bắt đầu chửa rủi ma lon đợi một lát thì nó đuổi chạy theo vui lắm,đứa nào chạy chậm bị khẻ ráng chịu,nhưng người chơi là con nít thì mới dễ lên còn người lớn thì không biết sao.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks