Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanhbình Xem Bài Gởi
cám ơn hai huynh NN và THTL .TB cảm nhận hai huynh nói đúng...có những sự bất ngờ khó tin'' rất huyền diệu'' , trong cõi giới vô hình có những chuyện mà mình không thể ngờ được! ... như biết chuyện một người ở xa ...mình khấn mẹ về mẹ cho biết có thể biết được, dù cho người đó ở VN ...bởi vậy TB tin có chuyện đánh nhau trong vô hình.

Thân chào
TB
Chào bạn : Thanhbình
Giờ này , Tâm bạn đang xao động(1h40:am),bạn đừng nên như vậy, mình đã nhắc bạn rồi mà bạn hay quên wá,"dù ai nói ngã nói nghiên lòng ta vẫn vững như kiền 3 chân",bạn cứ đi con đường bạn đã chọn...chuyện đánh nhau trong vô hình bạn đừng nên để ý,bạn đang học phép thuật mà...bạn giử "TÂM THANH TỊNH", như lần trước bạn đã làm,bạn sẽ thấy những điều vi diệu hơn,nếu bạn căng thẳng wá bạn nên quán tưởng"người hay về giúp bạn (mà bạn hay viết là "tổ ngãi" hay "mẹ ngãi" đó ),hoặc quán tưởng,"ĐỨC MẸ MARYA bên đạo chúa",bạn yên tâm đi,TB năm 2010 sẽ khác với TB năm 2020....vài dòng gửi đến TB.Chúc bạn sớm mau thành tựu để hành hiệp trong võ lâm thiên hạ.

Chào thân ái


THTL