Mình đã từng mạt sát Pháp của người khác và đã bị tâm linh trừng trị 1 cách dã man rồi
Mình nghiệm ra người hiền thì không chửi bới Pháp môn của người khác, ai chọn dc con đường nào đi thì cứ đi, đó là định mệnh của người đó rồi
Gây nhau có kiếm ra tiền $$$$ được không
Lo kiếm $$$$ đóng thuế , phục vụ cho các công trình tiền tỷ bỏ hoang của nhà nước kìa
bây giờ su cao thuế nặng , kiếm dc có vài đồng cũng bị thuế, mà hoàn thuế mấy con mẹ , thằng cha đó yêu cầu làm hồ sơ, em éo biết làm hồ sơ, làm khó dễ không chịu hoàn thuế, để đút túi riêng, đói quá, liệu mình có nên đi ăn cướp hay không
ngồi gặm nhấm kinh sách, làm người hiền làm chi , không có tiền cạp đất mà ăn à
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks