kết quả từ 1 tới 12 trên 12
  1. #1

    Mặc định Kính nhờ ban điều hành hoặc thành viên giúp đỡ

    Chào các bác, các anh..Em là thành viên mới của diễn đàn này, chỉ vì vô tình mà biết được http://www.thegioivohinh.com đó là điều rất may mắn đối với em. Mỗi khi rảnh rỗi công việc tại cơ quan lại lang thang trên mạng tìm kiếm thông tin về những điều kỳ diệu của thế giới. Qua trang Web này em thấy có nhiều thành viên nghiên cứu rất sâu về đạo Phật nên em mạn phép được hỏi về việc lập bàn thờ phật tại nhà.

    Em là chủ nhà và được biết rằng tụng kinh niệm phật tại gia là điều nên làm, tuy nhiên em vẫn còn trẻ, vẫn phải lo cơm, áo, gạo, tiền.. chưa thể sắp xếp được thời gian cho việc đó. Rất may mắn là em có 1 bà cô họ bên vợ hiện đang giúp việc nhà và chăm sóc con trai em ( bé mới sinh được mấy tháng ) người này vẫn tụng kinh niệm phật hàng ngày nhưng vì chưa có bàn thờ + mõ nên chỉ ngồi tại chỗ đọc kinh thôi. Tiện đây em muốn hỏi rằng :

    - Lập bàn thờ phật thì cần có những gì ? ( hiện tại nhà em chỉ có bàn thờ thổ công đặt trên lầu 3 nên muốn đặt cạnh đấy ) Em muốn lập đơn giản thôi vì nhà chỉ có 2 vợ chồng và 1 con nhỏ chứ không phải tiết kiệm đâu. Em ở HN nhé.
    - Có cần phải treo ảnh phật ?
    - Có bát hương ? Nếu có bao nhiêu bát ?
    - Bàn thờ cao hơn so với bàn thổ công bao nhiêu phân ?
    - Nếu lập trong tháng tới thì vào ngày nào là đẹp ? ( hôm nay là 30 âm )

    Em xin chân thành cảm ơn.

  2. #2

    Mặc định

    Tới chùa hỏi mấy ông sư cho chắc ăn, trên này hầm bà lằng mỗi người mỗi ý.:D:D:D

    Cũng nói thêm là HN có 2 loại chùa, có loại thờ tùm lum tà la hết vô đó mà hỏi thì ....hehehe
    Last edited by VôPháp; 13-05-2010 at 07:39 PM.

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Tới chùa hỏi mấy ông sư cho chắc ăn, trên này hầm bà lằng mỗi người mỗi ý.:D:D:D

    Cũng nói thêm là HN có 2 loại chùa, có loại thờ tùm lum tà la hết vô đó mà hỏi thì ....hehehe
    Xin lỗi bác, nếu bác không có thành ý thì thôi sao lại nói vậy ? nghe bác phát biểu em đã thấy mâu thuẫn rồi.

    Theo em thì những người chưa biết nên hỏi người biết, những người biết ít nên hỏi người biết nhiều thế nó mới là diễn đàn để ai cũng có thể thảo luận và tự mở mang kiến thức.

    Một lần nữa, xin kính nhờ những vị cao nhân hoặc thành viên uy tín trên diễn đàn giúp đỡ em. Xin chân thành cảm ơn.

  4. #4

  5. #5

    Mặc định

    Mình góp ý cách lập bàn thờ Phật theo các bài viết sưu tầm cũng như kinh nghiệm ở nhà nhé.

    1. Về cách thức thờ tự:


    Nếu phòng thờ rộng có thể thờ “tiền Phật hậu linh”: Bàn thờ Phật ở trước, bàn thờ gia tiên ở phía sau, thấp hơn.
    Nếu không gian hẹp, thì có thể thờ “thượng Phật hạ linh”: Bàn thờ Phật ở trên, bàn thờ gia tiên ở dưới (chính giữa hoặc hai bên). Bàn thờ gia tiên phải thấp hơn bàn thờ Phật một bậc.
    Ngoài ra, tùy vào hoàn cảnh thực tế của mỗi gia đình mà phương tiện trong việc bài trí thờ tự. Như trường hợp bàn thờ gia tiên ở trước bàn thờ Phật (hướng bàn thờ Phật và bàn thờ gia tiên hợp thành một góc vuông), thoạt nhìn có vẻ như trái với nguyên tắc “tiền Phật hậu linh” nhưng vẫn hợp lý và đúng như pháp. Khá nhiều chùa khi cúng linh cho Phật tử, thiết bàn thờ linh ở chánh điện cũng theo quy cách này.
    (theo chuyenphapluan.com)

    2. Tượng thờ :

    Bàn thờ tại gia tốt nhất là không nên thờ quá nhiều tượng. Vì thờ và lạy một đức Phật tức là thờ và lạy tất cả các đức Phật. Tại gia thường thờ Phật Thích Ca, A Di Đà, Dược Sư, Quán Thế Âm ... Nếu nhà có thờ các loại tượng khác thì tượng Phật luôn luôn nằm ở vị trí trung tâm. Cách trang trí tùy nghi.
    ( Theo Mong Giac- daitangkinhvietnam.org)

    Có thể thờ tôn tượng hay tranh ảnh . Nhưng thờ tôn tượng Phật trang nghiêm, có thần khí hơn. Nhà mình xưa kia chỉ thỉnh ảnh Phật về thờ . Sau này cũng không thay bằng tôn tượng. Dù sao tâm thành kính vẫn là hơn hết .


    3. " Khai quang điểm nhãn " :

    " Điểm Nhãn " không hề dính líu gì đến Nghi Thức Phật Giáo mà phát xuất từ giới họa sĩ của Trung Quốc thời xưa.
    Khai Quang là một phần nằm trong Nghi Lễ An Vị Phật. Một số Phật tử khi mới thiết lập bàn thờ Phật trong gia đình, hay khi thỉnh tôn tượng của Phật hay Bồ Tát về thờ, thường mời quý Thầy đến làm lễ an vị Phật, trong đó có Nghi Thức Khai Quang. Cũng có khi Phật tử mang những tôn tượng này đến Chùa để nhờ 1 vị Thầy Khai Quang dùm

    Vì đời này không có Phật nên sau khi tạo thành hình tượng Phật Bồ Tát thì chúng ta làm lễ thỉnh Chư Phật Bồ Tát đến chứng minh gọi là Lễ An Vị Phật.

    Khi mua (thỉnh) 1 bức tượng về để thờ cúng, người ta thường nhờ 1 bậc chân tu " Khai Quang Điểm Nhãn " cho người muốn thờ ảnh tượng đó! Đây là lúc mà vị chân sư sẽ chỉ điểm cho hành giả cách hành lễ thờ cúng, giữ giới luật, những điều kiêng kỵ, sau cùng là " Phép Trấn Thần " nơi bức tượng ấy không cho vong linh hỗn tạp tá nạp vào. Đó chính là Khai Quang Điểm Nhãn cho người trần tục khi bước vào con đường tu hành chứ chẳng phải Khai Quang Điểm Nhãn cho các Đấng Thiêng Liêng (Vì Các Đấng này lúc nào cũng linh hiển và biết rất rõ, và thấy rất rõ, chứ chẳng phải đợi có người Khai Quang Điểm Nhãn thì mới thấy được ). Như vậy mục đích Khai Quang Điểm Nhãn chính là việc khai thị cho người mới tập tu hành vậy

    ( Theo thuvienhoasen)

    4. Thờ cúng:

    Nước cúng : chọn 3 chung nước nhỏ.
    Một bát hương để chính giữa. Kích thước bát hương phù hợp với bàn thờ và tôn tượng.
    Thắp nhang : thường ngta thắp 3 cây. có thể 1 cây, tùy bạn.
    Bên trái là đĩa trái cây, bên phải là bình hoa.
    Last edited by RPe; 16-05-2010 at 07:58 PM.

  6. #6

    Mặc định

    Việc dâng hoa, trái cây, thay nước tùy bạn sắp xếp theo hoàn cảnh. Có thể rằm , mồng 1 mới dâng trái cây cũng đc. Nhưng nước và hoa nên thay thường xuyên. Vừa đẹp vừa có ý nghĩa tâm linh . đạo tâm ngày tăng tiến .
    Last edited by RPe; 16-05-2010 at 07:54 PM.

  7. #7

    Mặc định

    Nói thêm về lễ an vị Phật :

    An vị Phật là một nghi thức do các hàng tín đồ xưa tổ chức là một nghi lễ rất rườm rà, lắm khi sai lệch tôn chỉ từ bi và giáo lý chơn truyền của Ðạo Phật, điển hình như: làm lễ khai nhãn, hay truyền oai lực từ tượng Phật cũ sang tượng Phật mới v.v... đây là những việc làm không cần thiết và không liên quan đến việc thực hành theo giáo lý của Ðức Phật.

    Ðứng trước pho tượng Phật người Phật tử chỉ hồi nhớ lại những đặc tánh của Ngài, chúng ta phải tri ân vì Ngài đã khám phá chơn lý và vạch ra con đường giải thoát cho chúng sanh. Do đó không có việc xem tượng Phật là một thần linh cần phải truyền oai lực.

    Vậy người Phật tử muốn làm lễ an vị Phật, chỉ cần thỉnh tượng Phật về tư gia, tịnh xá, niệm Phật đường hay chùa chiền, an vị một nơi trang nghiêm và thỉnh chư Tăng chứng minh lòng thành của mình đối với Tam Bảo bằng thân, khẩu, ý, cúng dường đến chư Tăng sau khi các vị tụng thời kinh An Vị. Ðó là một cách an vị Phật rất giản dị và đúng theo nghi thức Phật giáo.

    ...Chư Phật, Bồ Tát có ở khắp mọi nơi, không một chỗ nào không ứng hiện. Tất cả mọi hướng đều có chư Phật thập phương, Tam bảo thập phương, Long thiên hộ pháp. Như vậy, đương nhiên là không hề có những vấn đề do tín ngưỡng dân gian tưởng tượng ra. Chỉ cần chọn một chỗ nào mình cho là tôn quí nhất, rồi với tình cảm thành kính nhất và chọn một thời điểm thích đáng nhất để đặt tượng thờ Phật là được.




    ( Theo thuvienhoasen )
    Last edited by RPe; 16-05-2010 at 07:57 PM.

  8. #8

    Mặc định

    Đi thờ Phật mà trên diễn đàn này hỏi thì thật vớ vẫn hehehehe.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Đi thờ Phật mà trên diễn đàn này hỏi thì thật vớ vẫn hehehehe.
    Chỉ có những con người vớ vẫn, kèm theo tâm trí vớ vẫn mới đưa ra những ý kiến vớ vẫn:oh_go_on:

  10. #10

    Mặc định

    Phải phải vớ vẩn nốt hehehe

  11. #11
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VôPháp Xem Bài Gởi
    Tới chùa hỏi mấy ông sư cho chắc ăn, trên này hầm bà lằng mỗi người mỗi ý.:D:D:D
    Nói chung là đạo hạnh của các bạn trên đây 99% đều là nữa thùng nước haha...........từ từ bạn sẽ thấy
    đến chùa hỏi cho chắc ăn huynh ơi ! nếu không thì ráng mà chịu.
    good luck.

  12. #12
    háhà
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vega Xem Bài Gởi
    Xin lỗi bác, nếu bác không có thành ý thì thôi sao lại nói vậy ?
    Nếu như những gì huynh vô pháp nói là không có thành ý , thì đó là hảo ,rất hảo ý . Xin lỗi người ta đi huynh.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •