Trang 77 trong 134 Đầu tiênĐầu tiên ... 27677172737475767778798081828387127 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1,521 tới 1,540 trên 2672

Ðề tài: ĐẠO VIỆT NAM

  1. #1521
    Đai Đen Avatar của Qin ShiHuang
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    TP HCM Q.10
    Bài gởi
    756

    Mặc định ÂM DƯƠNG và HƠI THỞ .

    Sau khi đọc ít bài đã viết trong topic này của "vothuong1978","namotasa" ,"nguyensanh", "minhdai",
    "nguoiconhukhong","Vô Pháp","Thiên Kim","Dieudiem","Tâm_Định" và......Tất cả AnhChiEm.
    Tôi xin được góp ý và chia sẻ cùng với những ai đang đọc ở topic này.

    Như các bạn đã đọc ba bài thơ mà tôi đã chép ra từ Kinh Vôvi Pháp của một vị "ẩn tu" ở núi
    Tà Lơn Campuchia ,có tên là : Hà-Liên-Vô-Ảnh-Tử .
    ( Đây là cuốn sách "gối-đầu-giường" của tôi ,tổng cộng gần 200 bài thơ ,
    dạy về Đạo Đức ,tu luyện,với tôi thật là "Trên cả Tuyệt vời !").

    VỀ ÂM DƯƠNG .

    Âm Dương trong đời sống của chúng ta thì ai cũng biết hết rồi ,như là :
    Nam và Nữ,Ngày và Đêm,Sáng và Tối ,Xấu và Tốt ,Nước và Lửa...v.v.... ,
    luôn luôn là một cặp đối xứng nhau,tương sinh và tương khắc !

    Bây giờ nói Âm+Dương của lý Đạo : Từ Thái Cực sinh Lưỡng Nghi ( Âm và Dương )
    và từ Â+D sinh sinh hóa hóa ra muôn loài muôn vật trong Vũ Trụ này gọi là ĐẠO !
    ( Chuyện này không bàn ở trang này !)

    Nói về Âm Dương trong Bản Thể của chúng ta :

    Mỗi chúng ta khi được "làm người" thì đều có một bản thể và tất cả bản thể
    "con người" đều có mẫu số chung về thân xác ,về tánh tình ( Thất tình,Lục dục).
    Chỉ có khác nhau qua Nhân và Quả mà tự chính mỗi người đã tạo ra và đem
    theo khi được sinh ra làm người ,đó là "Nhân duyên ,Nghiệp Quả" mà phải gánh chịu.

    Tôi xin đề cập về Hơi thở trong việc tu tập tùy theo mỗi Phương Pháp mà mỗi
    người đang tu tập .Gọi chung là Quán hơi thở !

    Trong cơ thể chúng ta ( Tất cả mọi người )đều có Kinh,Mạch,Lạc và Nhâm ,Đốc Mạch .
    Những đường Kinh Mạch này để mang máu huyết ,khí lưu thông khắp châu thân,
    để nuôi dưỡng cái thân xác này.

    Trong thân xác này cũng có Âm và Dương ,(đó là Nhâm và Đốc mạch) theoTây y
    được gọi là Giao cãm và Đối giao cãm .Hai đường Kinh mạch Chính của thân xác,
    mà tất cả đướng Kinh Âm và Kinh Dương trong cơ thể đều bị chi phối bởi
    đường Chính Mạch Nhâm ( Kinh Âm) và Đốc( Kinh Dương) này .

    Mỗi người tập hít thở tùy theo phương pháp mỗi người tu tập,với riêng tôi thì ,
    tôi tập theo cách thở bụng ,một phương pháp thở của Thai Nhi ( trẻ sơ sinh) mà bây giờ
    Khoa học xác nhận đây là một phương pháp thở tốt nhất !
    ( Ở đây không cần đi sâu vào cách thở này)

    Khi mổi chúng ta tu tập để khai thông được Nhâm và Đốc mạch ,một giai đoạn tác
    động mạnh về mặt Tâm ,Sinh vật lý ( Những ai đã thông được rồi thì tự biết ,
    tôi không muốn nói ra thêm dài dòng ,vì topic này không phải chổ của tôi để
    trình bày diễn tiến của Tâm ,Sinh ,Vật lý ! Rất tiếc !)

    Sau quá trình Đã-Thông Nhâm-Đốc-Mạch rồi ,hành giả ( người tu tập phương pháp
    nào đó) lâu dần sẻ khai mở được nguồn năng lượng gọi là Chân Khí ( Hạ Đan Điền)
    Nguồn năng lượng này có được để sửa soạn cho một sự tiến lên của hành giả trong
    việc tu tập luyện "Tinh,Khí'Thần"!( Đây là Ba Báu Linh của con người )
    ( Tôi cũng không muốn đào sâu về vấn đề này tại topic này )

    Bây giờ nói ÂM+DƯƠNG của ĐẠO,

    Trong thân xác của chúng ta ,có lẻ những người tu luyện ,ai cũng nghe nói đến,
    Thể Vía ( Âm ) và Thể Hồn (Dương) ,bằng phương pháp tu luyện "Tinh,Khí,Thần",
    Khi kết tụ được Ba-Báu-Linh ( Tinh-Khí-Thần),thì hành giả sẻ có được hạt gọi là :
    "Mô-Ni-Châu","Thánh Thai", ( Còn nhiều tên xưng khác ).

    Với thời gian tu luyện( Đầy cam go ,vì chỉ khởi một ý bất kỳ ý gì thuộc về "Thất-Tình,Lục-Dục"
    thì cái gọi là "Thánh Thai" kia sẻ "Bị" tan biến cho đến khi tu luyện cho thấy lại cũng
    mất đi một thời gian dài ,nhờ thế mới biết thế nào là "Sửa Tánh" và"Thấy Tánh" !

    Khi giai đoạn chuyển-hóa của "Thánh-Thai" trở thành một "Thân-Xác-Mới " để bước
    vào giai đoạn về "ĐỊNH".

    Lúc này trạng thái Sinh lý cơ thể khi vào "Nhập Định" được giao cho Thể Vía (Âm )
    trông nom cái thân xác ,để Thể Hồn du hành ở Cõi Giới Cao Hơn để học Đạo !
    ( Tôi chỉ trình bày cho các bạn biết vậy thôi ,còn tin hay không thì tùy vào các bạn )

    Đó là diễn biến trãi nghiệm của bản thân khi có được những trạng thái Tâm,Sinh lý đó.

    Những diễn biến của Tâm,Sinh lý của từng giai đoạn đều xảy ra để cho chúng ta
    nắm bắt ,ghi nhớ và học hỏi ,cũng như hướng dẫn cho các bạn đồng môn .

    Cho nên ,khi đã bước vào việc luyện hơi thở rồi ,thì mọi diễn biến của các bạn kể lại,
    đều cho tôi biết được các bạn đến giai đoạn nào ,cũng như các bạn có thật sự
    tu tập về pháp tập hơi thở hay không ? Làm sao thì làm phải "Đã-Thông Nhâm-Đốc Mạch",
    thì mới nói chuyện được ,vì giai đoạn này Tâm ,Sinh lý chúng ta đỗi thay rất nhiều .

    Tất cả đó là những gì mà tôi được trãi nghiệm và xin chia sẻ với các bạn ,dù sao tôi
    cũng chưa nói rỏ ràng chi tiết hơn được ,vì ở đây chưa ai đến được giai đoạn mà
    tôi cần phải nói ra ! Thân ái .



    CÁM ƠN ĐỜI MỘT SỚM MAI THỨC DẬY,
    TA CÓ THÊM NGÀY NỮA ĐỂ YÊU THƯƠNG !

  2. #1522

    Mặc định

    Bác ơi! Có một người, bạn con, tên Quốc Thiên, muốn tìm hiểu, con gửi số điện thoại của Bác cho bạn ấy rồi. Người này có ở lại vườn 3 ngày. Đang có ý định khai huyệt và tìm hiểu tâm linh. Bác giúp đỡ bạn con ạ. Con cám ơn Bác nhiều.

  3. #1523

    Mặc định

    vẫn đang tự thuần thục thường định ở tất cả thời gian và không gian mà mình có được .... suy nghĩ cũng là định . ví dụ : như khi viết bài ở đây ... chỉ cần tập trung vào tư duy rồi viết những gì mà mình đã trãi qua .... kể về nó ( thì trang wed lướt rất nhanh mặc dù cấu hình máy yếu ) ... trước đây lúc tập thở ... một vị cũng nói đó là kết thai nhi ... những lúc cao trào cần nơi yên tĩnh ... và tránh khởi niệm dục bởi dể làm tiêu tán ..... khi lúc mới tập mình đã tinh tấn không ngừng nghỉ chỉ khoảng gần 3 tháng là có kết quả .... mở thông 2 huyệt ở 2 lòng bàn tay .. có 2 luồng hỏa khí ấm ấm hừng hựt tỏa ra bốc lên , người rất khỏe , mắt sáng như bưng ... ( có lẽ là dương khí ) , bởi lúc này thu hút rất nhiều động vật đến bên cạnh ..... nên sau đó đã ngưng và tìm hiểu lý do đâu mà có những điều như vậy ..... những cái mình viết ra nó chỉ là trãi nghiệm của mình ... còn tùy cơ địa mỗi người mỗi khác .... bởi duyên ko ai giống ai .... như mình thì trước khi biết đến phật pháp .... mình đã trãi qua những thứ mà mình lang thang khắp nơi để đọc và hiểu rõ hơn thì ít có người nói đến về nó ( bởi đột nhiên nó xuất hiện ) .... tới giờ chỉ 3 người có sự tương đồng về nó .... những thứ trãi nghiệm về thân xác này thì ko là gì cả ( bởi còn biết về thân xác thì chưa phải ) .... nếu ai đã thấy nó ... thứ ánh sáng đó .... chỉ cần 1 mẹo rất nhỏ là rõ ai đã biết về nó hay chưa thôi .... thường cái gì mình chưa trãi nghiệm qua thì mình ko viết và ko ý kiến .....cũng ko thích mượn từ sách vở kinh điển để nói , bởi đồ mượn chẳng no bụng .....

  4. #1524

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi namotasa Xem Bài Gởi
    vẫn đang tự thuần thục thường định ở tất cả thời gian và không gian mà mình có được .... suy nghĩ cũng là định . ví dụ : như khi viết bài ở đây ... chỉ cần tập trung vào tư duy rồi viết những gì mà mình đã trãi qua .... kể về nó ( thì trang wed lướt rất nhanh mặc dù cấu hình máy yếu ) ... trước đây lúc tập thở ... một vị cũng nói đó là kết thai nhi ... những lúc cao trào cần nơi yên tĩnh ... và tránh khởi niệm dục bởi dể làm tiêu tán ..... khi lúc mới tập mình đã tinh tấn không ngừng nghỉ chỉ khoảng gần 3 tháng là có kết quả .... mở thông 2 huyệt ở 2 lòng bàn tay .. có 2 luồng hỏa khí ấm ấm hừng hựt tỏa ra bốc lên , người rất khỏe , mắt sáng như bưng ... ( có lẽ là dương khí ) , bởi lúc này thu hút rất nhiều động vật đến bên cạnh ..... nên sau đó đã ngưng và tìm hiểu lý do đâu mà có những điều như vậy ..... những cái mình viết ra nó chỉ là trãi nghiệm của mình ... còn tùy cơ địa mỗi người mỗi khác .... bởi duyên ko ai giống ai .... như mình thì trước khi biết đến phật pháp .... mình đã trãi qua những thứ mà mình lang thang khắp nơi để đọc và hiểu rõ hơn thì ít có người nói đến về nó ( bởi đột nhiên nó xuất hiện ) .... tới giờ chỉ 3 người có sự tương đồng về nó .... những thứ trãi nghiệm về thân xác này thì ko là gì cả ( bởi còn biết về thân xác thì chưa phải ) .... nếu ai đã thấy nó ... thứ ánh sáng đó .... chỉ cần 1 mẹo rất nhỏ là rõ ai đã biết về nó hay chưa thôi .... thường cái gì mình chưa trãi nghiệm qua thì mình ko viết và ko ý kiến .....cũng ko thích mượn từ sách vở kinh điển để nói , bởi đồ mượn chẳng no bụng .....
    lâu lắm mình mới thấy ấm lòng một chút,cảm ơn bạn nhiều, có nhiêu xài bí nhiêu,mình làm mình xài,chắc bạn củng nhận ra ai là cùng đồng hành cùng bạn há,bạn không cô đơn đâu,chúc bạn sớm tìm được sự tương đồng,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  5. #1525

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ba8nct Xem Bài Gởi
    Bác ơi! Có một người, bạn con, tên Quốc Thiên, muốn tìm hiểu, con gửi số điện thoại của Bác cho bạn ấy rồi. Người này có ở lại vườn 3 ngày. Đang có ý định khai huyệt và tìm hiểu tâm linh. Bác giúp đỡ bạn con ạ. Con cám ơn Bác nhiều.
    bác đả trả lời trong tin nhắn cho chú đó rồi mọi việc tùy duyên,không cưởng cầu,con biết gì thì hướng cho họ sống được điều đó đi,khi nào họ thật sự chấp nhận chính họ thì hảy cho gặp bác nhé,,,,,,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  6. #1526
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    lâu lắm mình mới thấy ấm lòng một chút,cảm ơn bạn nhiều, có nhiêu xài bí nhiêu,mình làm mình xài,chắc bạn củng nhận ra ai là cùng đồng hành cùng bạn há,bạn không cô đơn đâu,chúc bạn sớm tìm được sự tương đồng,,,
    bye bác...:wave:n trừ khi nào bác có bài học thật sự...ko phải mượn của người khác em sẽ vào chia sẽ..:wave:
    Thị Trấn Về Đêm...

  7. #1527

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi namotasa Xem Bài Gởi
    vẫn đang tự thuần thục thường định ở tất cả thời gian và không gian mà mình có được .... suy nghĩ cũng là định . ví dụ : như khi viết bài ở đây ... chỉ cần tập trung vào tư duy rồi viết những gì mà mình đã trãi qua .... kể về nó ( thì trang wed lướt rất nhanh mặc dù cấu hình máy yếu ) ... trước đây lúc tập thở ... một vị cũng nói đó là kết thai nhi ... những lúc cao trào cần nơi yên tĩnh ... và tránh khởi niệm dục bởi dể làm tiêu tán ..... khi lúc mới tập mình đã tinh tấn không ngừng nghỉ chỉ khoảng gần 3 tháng là có kết quả .... mở thông 2 huyệt ở 2 lòng bàn tay .. có 2 luồng hỏa khí ấm ấm hừng hựt tỏa ra bốc lên , người rất khỏe , mắt sáng như bưng ... ( có lẽ là dương khí ) , bởi lúc này thu hút rất nhiều động vật đến bên cạnh ..... nên sau đó đã ngưng và tìm hiểu lý do đâu mà có những điều như vậy ..... những cái mình viết ra nó chỉ là trãi nghiệm của mình ... còn tùy cơ địa mỗi người mỗi khác .... bởi duyên ko ai giống ai .... như mình thì trước khi biết đến phật pháp .... mình đã trãi qua những thứ mà mình lang thang khắp nơi để đọc và hiểu rõ hơn thì ít có người nói đến về nó ( bởi đột nhiên nó xuất hiện ) .... tới giờ chỉ 3 người có sự tương đồng về nó .... những thứ trãi nghiệm về thân xác này thì ko là gì cả ( bởi còn biết về thân xác thì chưa phải ) .... nếu ai đã thấy nó ... thứ ánh sáng đó .... chỉ cần 1 mẹo rất nhỏ là rõ ai đã biết về nó hay chưa thôi .... thường cái gì mình chưa trãi nghiệm qua thì mình ko viết và ko ý kiến .....cũng ko thích mượn từ sách vở kinh điển để nói , bởi đồ mượn chẳng no bụng .....
    ngày xưa khi học trò tụng kinh xong ..... 2 ngày sau đó trong đầu sáng rực ....khi đi vào giấc ngủ thì KIỂM SOÁT DC GIẤC NGỦ ....VÀ MỌI NGƯỜI CHUNG QUANH ..LÀ AI ..HAY ĐANG LÀM GÌ ....học trò đều thấy biết rất rõ ràng minh bạch ........
    sau này trong lúc tu tập ....thường thấy THÂN NGỦ ....tâm không ngũ ....
    trong lúc ngũ ai làm gì cũng đều thấy biết rõ ràng ......chĩ là trong lúc công phu thì chẵng thấy gì cả .....nhờ đó hiễu ra hành động và việc làm cũa chư tổ sư
    ngày ấy học trò rất siệng năng tinh tấn .....thời gian cứ lần lượt qua đi ...cho
    đến 1 hôm ....TRÒ KHÔNG NIỆM PHẬT ....nhưng phật hiệu tự NIỆM ......ỡ ngay giữa trán .....
    thấy tâm như 1 hổ nước trong vắt NHỮNG TẠP NIỆM từ đáy hồ bay lên ....nhưng CHĨ LÀ MUỐI BÕ VÀO BIỂN chẳng có tác dụng gì .....
    thời gian sau ..thường NHẬP ĐỊNH 1 CÁCH NGẪU NHIÊN ........
    CHO ĐẾN 1 HÔM ...trong lúc đang tụng kinh ....bổng nhiên thấy CÁI TA ĐÂU MẤT TIÊU ...CHỈ CÒN LẠI 1 ÂM THÀNH DUY NHẤT ......lúc này hành giả chợt hiểu ra TẠI SAO NHƯ LAI NÓI 49 NĂM TA CHƯA HỀ NÓI LỜI NÀO CẢ ........
    khi đến phẫm bát nhả tâm kinh ...đọc câu chú YẾT ĐẾ YẾT ĐẾ ....thì phát hiện 1 điều kỳ lạ ..... ÂM THANH ẤY ĐI VÀO TRONG TÂM LÀ 1 TIA SÁNG MÀU TÍM
    ..........................lúc này tâm cũa hành giã là hư không vô tận ...Đây cũng chính là lý do nick name nguoiconhukhong ra đời ....hic ...các bạn đừng cười nha
    mình chĩ mới biết đến đây thôi ...vẩn biết còn nhiều thiếu sót ..VÌ CHƯA LIỄU NGỘ ...mong chư hiền hữu đừng cười VÌ ĐÂY CHỈ LÀ VIẾT CHO CÁC BẠN THAM KHÃO THÔI NHA ...ngày xưa học trò tu không có thời gian chĩ cắm cúi mà tụng kinh niệm phật ngồi thiền ....nên chẳng để ý thời gian ....
    à mà quên .. khi học trò công phu .. đầu tiên là phát nguyện rồi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh
    tiếp theo là sám hối lạy khoảng trên 200 lạy bằng tư thế KIẾT GIÀ .....rồi tụng kinh kim cang vận chuyển ...chú lăng nghiêm VÀ kết thúc là kinh kim cang bát nhả ba mật
    .....bạn nào cứ vào 12 h làm như học trò bảo đảm là sẻ có kết quả không ngờ vì chú lăng nghiêm và kinh kim cang uy lực khó nghĩ bàn sẽ giúp cho hành giả DIỆT CĂN và DIỆT TRẦN ...mau hiểu ĐẠO
    còn lúc này thì hic .....chẵng hiểu sao lại bị lui sụt ...cứ sáng xĩn chiều say ..tối ngủ quên cả vợ ..chĩ còn nhớ cái chai ...
    hic ....các bạn NHỚ KỶ nha ..chĩ đọc để tham khảo cho vui thôi nhé
    thân

  8. #1528

    Mặc định

    @ huynh nguoiconhukhong :"sáng xỉn chiều say" là phạm giới rồi... nên mới bị lui sụt đó, chúc huynh sớm bỏ rượu để tinh tấn trở lại nha, cảm giác làm chủ thân tâm, làm chủ mọi suy nghĩ hành động cũng có nhiều cái hay như huynh đã từng có đó... tuy nhiên đệ nghĩ mình phải vượt qua thêm 1 đoạn nữa thì ko còn lui sụt ... mà sẽ như vậy, như vậy hoài luôn.

    Đệ học chú Đại Bi và Ngũ Bộ chú chưa từng học Kinh Lăng Nghiêm, nhưng ko hiểu sao có cậu em vừa rồi nhất định tặng cuốn Kinh Lăng Nghiêm ghi là cao cấp Phật học cho đệ, đệ tính ko nhận vì nghĩ học chuyên cần 1 pháp thôi, nhưng thấy cứ đưa 2-3 lần nên cho là duyên... phải nhận vậy :p

    Vài hàng chia sẻ chúc các huynh tu tập tinh tấn nhé !
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  9. #1529

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TheVu Xem Bài Gởi
    @ huynh nguoiconhukhong :"sáng xỉn chiều say" là phạm giới rồi... nên mới bị lui sụt đó, chúc huynh sớm bỏ rượu để tinh tấn trở lại nha, cảm giác làm chủ thân tâm, làm chủ mọi suy nghĩ hành động cũng có nhiều cái hay như huynh đã từng có đó... tuy nhiên đệ nghĩ mình phải vượt qua thêm 1 đoạn nữa thì ko còn lui sụt ... mà sẽ như vậy, như vậy hoài luôn.

    Đệ học chú Đại Bi và Ngũ Bộ chú chưa từng học Kinh Lăng Nghiêm, nhưng ko hiểu sao có cậu em vừa rồi nhất định tặng cuốn Kinh Lăng Nghiêm ghi là cao cấp Phật học cho đệ, đệ tính ko nhận vì nghĩ học chuyên cần 1 pháp thôi, nhưng thấy cứ đưa 2-3 lần nên cho là duyên... phải nhận vậy :p

    Vài hàng chia sẻ chúc các huynh tu tập tinh tấn nhé !
    lăng nghiêm vốn là căn bãn pháp ...là TÂM CHÚ HÀNG PHỤC MA CHƯỚNG ..chũ yếu là DIỆT CĂN ..ngay từ trong trừng nước ..TẬN GỐC LƯÔN ......nhưng nếu hành giã có nguyện lực ba la mật thì kết quả nhanh hơn

    ....nhưng cũng nên suy nghĩ kỷ trước khi thực hành ...nếu chưa có TÂM CẦU ĐẠO GIẢI THOÁT ....thì tụng chú lăng nghiêm chĩ dc phước báu hay sẽ đạt dc 1 ít pháp thuật ........và còn do tâm lực của hành giả
    .......................................
    thân

  10. #1530

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
    lăng nghiêm vốn là căn bãn pháp ...là TÂM CHÚ HÀNG PHỤC MA CHƯỚNG ..chũ yếu là DIỆT CĂN ..ngay từ trong trừng nước ..TẬN GỐC LƯÔN ......nhưng nếu hành giã có nguyện lực ba la mật thì kết quả nhanh hơn

    ....nhưng cũng nên suy nghĩ kỷ trước khi thực hành ...nếu chưa có TÂM CẦU ĐẠO GIẢI THOÁT ....thì tụng chú lăng nghiêm chĩ dc phước báu hay sẽ đạt dc 1 ít pháp thuật ........và còn do tâm lực của hành giả
    .......................................
    thân
    huynh hư không có biết gì về kinh HUỲNH ĐÌNH ko?ngfhe nói kinh này pháp lực vô biên ,muội ko luyện kinh này chỉ luyện ngủ bộ chú và chú ĐẠI BI .
    Nhưng gần đây muội phát hiện kinh ĐẠI BI trước sau có sự sai lệch e luyện không thành công nên chỉ NGỦ BỘ CHÚ
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  11. #1531
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    huynh hư không có biết gì về kinh HUỲNH ĐÌNH ko?ngfhe nói kinh này pháp lực vô biên ,muội ko luyện kinh này chỉ luyện ngủ bộ chú và chú ĐẠI BI .
    Nhưng gần đây muội phát hiện kinh ĐẠI BI trước sau có sự sai lệch e luyện không thành công nên chỉ NGỦ BỘ CHÚ
    Trùi..........:not_worthy:
    Thị Trấn Về Đêm...

  12. #1532

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    Trùi..........:not_worthy:
    :hee_hee::hee_hee:
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  13. #1533

    Mặc định

    hic ....bài kinh huỳnh đình ...h có viết lâu rồi mà .....hình như với nick name hữu hình hoai hay là ai tu gì đó ...m chịu khó tìm lại nha
    thân

  14. #1534

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
    hic ....bài kinh huỳnh đình ...h có viết lâu rồi mà .....hình như với nick name hữu hình hoai hay là ai tu gì đó ...m chịu khó tìm lại nha
    thân
    Sư huynh! lúc trước muội có nghe nói đến cách luyện phép gì hiện ra ngủ sắc ko?thường nữa đêm luyện mà thấy năm màu di chuyển hôm nào sư huynh chia sẽ cho muội được biết về phép đó nghen ?
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  15. #1535
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi
    ngày xưa khi học trò tụng kinh xong ..... 2 ngày sau đó trong đầu sáng rực ....khi đi vào giấc ngủ thì KIỂM SOÁT DC GIẤC NGỦ ....VÀ MỌI NGƯỜI CHUNG QUANH ..LÀ AI ..HAY ĐANG LÀM GÌ ....học trò đều thấy biết rất rõ ràng minh bạch ........
    sau này trong lúc tu tập ....thường thấy THÂN NGỦ ....tâm không ngũ ....
    trong lúc ngũ ai làm gì cũng đều thấy biết rõ ràng ......chĩ là trong lúc công phu thì chẵng thấy gì cả .....nhờ đó hiễu ra hành động và việc làm cũa chư tổ sư
    ngày ấy học trò rất siệng năng tinh tấn .....thời gian cứ lần lượt qua đi ...cho
    đến 1 hôm ....TRÒ KHÔNG NIỆM PHẬT ....nhưng phật hiệu tự NIỆM ......ỡ ngay giữa trán .....
    thấy tâm như 1 hổ nước trong vắt NHỮNG TẠP NIỆM từ đáy hồ bay lên ....nhưng CHĨ LÀ MUỐI BÕ VÀO BIỂN chẳng có tác dụng gì .....
    thời gian sau ..thường NHẬP ĐỊNH 1 CÁCH NGẪU NHIÊN ........
    CHO ĐẾN 1 HÔM ...trong lúc đang tụng kinh ....bổng nhiên thấy CÁI TA ĐÂU MẤT TIÊU ...CHỈ CÒN LẠI 1 ÂM THÀNH DUY NHẤT ......lúc này hành giả chợt hiểu ra TẠI SAO NHƯ LAI NÓI 49 NĂM TA CHƯA HỀ NÓI LỜI NÀO CẢ ........
    khi đến phẫm bát nhả tâm kinh ...đọc câu chú YẾT ĐẾ YẾT ĐẾ ....thì phát hiện 1 điều kỳ lạ ..... ÂM THANH ẤY ĐI VÀO TRONG TÂM LÀ 1 TIA SÁNG MÀU TÍM
    ..........................lúc này tâm cũa hành giã là hư không vô tận ...Đây cũng chính là lý do nick name nguoiconhukhong ra đời ....hic ...các bạn đừng cười nha
    mình chĩ mới biết đến đây thôi ...vẩn biết còn nhiều thiếu sót ..VÌ CHƯA LIỄU NGỘ ...mong chư hiền hữu đừng cười VÌ ĐÂY CHỈ LÀ VIẾT CHO CÁC BẠN THAM KHÃO THÔI NHA ...ngày xưa học trò tu không có thời gian chĩ cắm cúi mà tụng kinh niệm phật ngồi thiền ....nên chẳng để ý thời gian ....
    à mà quên .. khi học trò công phu .. đầu tiên là phát nguyện rồi cầu nguyện cho tất cả chúng sanh
    tiếp theo là sám hối lạy khoảng trên 200 lạy bằng tư thế KIẾT GIÀ .....rồi tụng kinh kim cang vận chuyển ...chú lăng nghiêm VÀ kết thúc là kinh kim cang bát nhả ba mật
    .....bạn nào cứ vào 12 h làm như học trò bảo đảm là sẻ có kết quả không ngờ vì chú lăng nghiêm và kinh kim cang uy lực khó nghĩ bàn sẽ giúp cho hành giả DIỆT CĂN và DIỆT TRẦN ...mau hiểu ĐẠO
    còn lúc này thì hic .....chẵng hiểu sao lại bị lui sụt ...cứ sáng xĩn chiều say ..tối ngủ quên cả vợ ..chĩ còn nhớ cái chai ...
    hic ....các bạn NHỚ KỶ nha ..chĩ đọc để tham khảo cho vui thôi nhé
    thân
    Hix ! cái này có phải tẩu hỏa nhập ...chai ko ? bổn cô nương nghe qua mà kinh hãi rụng rời...ko biết con đường tu hạnh muội đang đi sẽ đi về đâu đây hỡi ? huhu
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  16. #1536

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dieudiem Xem Bài Gởi
    sẽ đi về đâu đây hỡi ? huhu
    ĐI ĐÀ LẠT NHA TRANG CÀ MAU GÌ ĐÓ
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  17. #1537

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Sư huynh! lúc trước muội có nghe nói đến cách luyện phép gì hiện ra ngủ sắc ko?thường nữa đêm luyện mà thấy năm màu di chuyển hôm nào sư huynh chia sẽ cho muội được biết về phép đó nghen ?
    chào tỷ tỷ lâu mới gặp hen, thấy tỷ nói không trì chú Đại Bi nữa đệ thấy tiếc lắm, nhưng khi đọc cái dòng tỷ viết trên thì thấy tỷ vướng vào việc ham thích thần thông sẽ bị chướng ngại cho việc tu học đó.

    Người học chú Đại Bi có chút thành tựu thì khi cần kíp lắm cầu Phật lực giúp đỡ thì vào phòng riêng kín đáo bắt ấn trì chú Đại Bi không cần đến hết bài, chỉ 1/2 bài thôi, thì bên ngoài có sự lạ xảy ra, ai đó bỗng nhiên có sáng kiến giúp thoát khỏi tình cảnh nan giải ... . Đó không phải là thần thông đâu, đệ nghĩ đó là sự linh ứng của chú Đại Bi ...nhưng không nhớ ở đâu, vài hàng chia sẻ cùng tỷ vậy. :not_worthy:
    Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
    Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

  18. #1538
    Lục Đẳng Avatar của Dieudiem
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    Đơn sơ nhà gỗ !
    Bài gởi
    13,103

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    ĐI ĐÀ LẠT NHA TRANG CÀ MAU GÌ ĐÓ
    Hix ! muội chỉ muốn Tây Phương trực chỉ thôi tỷ ui...lên ĐL gặp huynh NS thuyết pháp còn nghe được chứ ra Nha Trang,Cà Mau làm gì hả tỷ ?
    *BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !

  19. #1539

    Mặc định

    hic .....chiện xưa kẻ rằng ...có 1 ông nhà giàu chết lủ con keo kiết mời thầy tụng ...
    .........hicv .....

    thầy tụng nam mô tiếp dẩn tây ninh a di đà phật ....hic hic

    mấy người con thấy nạ nên hỏi ???.....thấy có tụng nhầm hông ....tây phương mà
    ...hic ...hic ..
    thầy tụng ....
    ...........500k thì mới đến tây phương ...ông cúng chì có 100k đến tây ninh là quá lắm rùi
    còn đòi gì nữa .....
    hic hic ....
    5 sắc màu ...cóa chú riêng muội à .....ký nì thì muội phãi liệng ....hổng liệng hổng dc đâu
    hic hic ...nhưng kí nì nà bí mật cũa pháp môn ....nà BÍ MẬT ..nên dể BỊ MẤT nhắm ..hic hic hic ....
    còn muội DỊU DĨM hic .....huynh ngày xưa bị TẨU HỎA ....hic ...cũng may lúc ấy gặp ông phật đang ỡ cạnh bên ...nên BỊ TẨU HÕA NHẬP PHẬT ....HIC HIC
    .........dzui nha ......mụi thấy TẾ CÔNG HÔNG ....khùng khùng điện điền....rượu say xĩn túi ngày ...nhưng gặp việc đột nhiên lại tĩnh ...........
    hic hic .........
    dzui nha các bạn
    thân

  20. #1540

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguoiconhukhong Xem Bài Gởi

    CHO ĐẾN 1 HÔM ...trong lúc đang tụng kinh ....bổng nhiên thấy CÁI TA ĐÂU MẤT TIÊU ...CHỈ CÒN LẠI 1 ÂM THÀNH DUY NHẤT ......lúc này hành giả chợt hiểu ra TẠI SAO NHƯ LAI NÓI 49 NĂM TA CHƯA HỀ NÓI LỜI NÀO CẢ ........
    khi đến phẫm bát nhả tâm kinh ...đọc câu chú YẾT ĐẾ YẾT ĐẾ ....thì phát hiện 1 điều kỳ lạ ..... ÂM THANH ẤY ĐI VÀO TRONG TÂM LÀ 1 TIA SÁNG MÀU TÍM
    ..........................lúc này tâm cũa hành giã là hư không vô tận ...

    thân
    Thày ôi, trò mang tới lễ gà+bánh tráng+xị rịu…
    Hày ơi, mất toi đồ cúng, Thày ói cao tận hư không, trò hổng ó hỉu gì…
    Thầy à, cẩn thận, leo cao té nặng ó th di nang
    "...TIA SÁNG MÀU TÍM ". Đọc cứ tưởng đang coi chuyện chưởng hihi. "Đã lắm"

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  2. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  3. Lão tử tưởng nhĩ chú
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 11:19 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •