hay lắm ,cám ơn huynh pót bài .CTBN thấy từ lâu co nngưòi ngụp lặn trong sinh tử ,kiếp kiếp cùng làm cha mẹ anh em huynh đệ v.v. Kiếp khác do nghiệp báo mà làm các việc trái luân thường như ở trên là giết cha lấy mẹ . Dẫu biết con ngưòi vốn có âm dương mới sinh sản thêm giống nòi thế nhưng ...híc .Cứ nhìn những người yêu nhau á ,háo hức lấy nhau mà nghĩ kiếp trứơc họ là cha ,mẹ ,anh ,em của nhau ,hoặc là đàn ông kiếp trước không chừng ,cứ nghĩ vậy là CTBN cảm thấy chúng sinh gây tội chướng từ bao đời kiếp mà không biết thật là đáng thương thay [nhất là CTBN ngu nhất ,học phật mà chẳng hiểu ]. Không phải là CTBN kì thị chuyện yêu nhau chứ tại CTBN còn nhỏ nên chưa hiểu hết hay sao ấy chứ CTBN thấy tình yêu đâu có hay ho gì đâu, chơi NIỆM PHẬT CHƠI GAME thấy còn hay hơn .Đầu tiên thấy trong phim đôi nào yêu nhau thì hết chết ,chia ly .Kết cuộc tốt thì quá ít .Ngoài đời coi báo thì thấy vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm mà còn giết nhau thì thật là ,hic. Cứ làm con nít thì thích khỏi phải dính vào chuyện người lớn nhức đầu . CTBN nghĩ tốt nhất mọi người cứ trì chú đại bi ,niệm phật nhêìu vô .Qua cõi cực lạc thì không sợ dính vào mấy chuyện này nữa ,dễ tu [ thời gian lâu hơn mà chắc ăn hơn]