Xin cám ơn khuyetdanh đã đăng bài về Đạo Mẫu!
Đạo Mẫu nhiều người biết, nhiều người tin nhưng để tìm hiểu được, nghiên cứu được 1 cách bài bản và chính thống thì rất khó khăn. Không biết bắt đầu từ đâu.
Bản thân tôi, từ 1 người không có khái miện về Đạo Mẫu, thậm chí tôi còn không phân biệt được đâu là đền , đâu là chùa, chùa thờ ai, đền thờ ai. Có nghĩa là tôi chưa từng để ý đến việc này. Khi sự việc sảy ra tôi thấy quá lạ lùng, ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nếu không phải là chính tôi thì tôi sẽ cho những việc đó là hoang đường, thậm chí còn bảo người ta hâm, điên thì có và thể nào tôi cũng bảo những người nay đi chùa, mai đi đền là u mê, kỳ quặc.
Vậy thì Mẫu phải dáng vào đầu tôi, tôi còn đủ tỉnh táo để biết rõ ràng rằng: Tôi vẫn còn nhận thức được mọi việc, không u mê gì mà cái đầu lại bị người khác điều khiển. Và cuộc đời của tôi từ đây sẽ không còn là của riêng tôi nữa. Trước đây, tôi phải tính toán và có kế hoạch từng bước cho tương lai của mình, mình chủ động cho việc đó. Từ giờ trở đi, phía trước là cái gì tôi không biết nữa. Bất thình lình 1 lúc nào đấy đội nón ra đi là ra đi. Thậm chí tôi cũng chuẩn bị tinh thần cho cả nhà về cái việc bị hành, mà cũng bị hành từ năm ngoái rồi, nặng hơn nữa thì bố con ở nhà cứ tự nhiên mà diễn thôi.
Đạo Mẫu là như vậy. Cứ cãi mãi đi, rồi đến lúc sẽ biết thế nào là sức mạnh. Bây giờ, ai cho là chết là hết, không có thế giới bên kia là tôi lại nghĩ ngay đến sự cố chấp và thật sự đáng thương hại.
Một lần nữa tôi xin cám ơn khuyetdanh, hy vọng còn được đọc nhiều hơn nữa về Đạo Mẫu!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks