Trích dẫn Nguyên văn bởi vodanh06 Xem Bài Gởi
Trưa nay mình mệt nằm ngủ thiếp đi và gặp giấc mơ rất lạ.Mình mơ đến thăm người bạn cũ thì chị bạn ấy tự nhiên bày bàn thờ hương khói nghi ngút ra bảo xem bói cho mình.Chưa kịp xem thì bàn thờ và tiền vàng bốc cháy ngùn ngụt.Mình về định thay đồ để đi chơi thì thấy mọi người reo hò rất nhiều,mình chạy ra xem thì thấy Phật Bà giáng trần to va sáng ánh vàng lấp lánh.Mình nhìn thấy rất rõ và cứ chắp tay vái liên tục.Phải nói thêm rằng mình rất vô tâm ko biết cúng bái bao giờ.Mình năm nay 42 tuổi và cũng đang mắc bệnh chữa trị 1 năm và tạm ổn rồi.Mình đang rất lo lắng ko biết đó là điềm báo gì.Các Cao tăng vào giúp mình với.:day_dreaming:


Chỉ có một giấc mơ thôi , làm chi mà rối lên vậy bạn . Nếu như bạn là những người nằm mơ chi thì xảy ra như vậy thì mới nên lo . Còn bình thường thì mơ chỉ là mơ có chi mà lo


Trích dẫn Nguyên văn bởi vodanh06 Xem Bài Gởi
Hôm trước mình đã xuống gặp cô Thúy ở Hưng Yên rồi,cô nói mình có tà theo từ hồi con gái.Cô tả rất chi tiết về vong đómình nghe mà chẳng hiểu j cả.Nhà mình ở mặt đường QL lại gần nghĩa trang thì thiếu j vong chứ.huhu.Cô nói mình phải trục tà và hẹn đúng aâh trua nay có mặt để cô làm giúp.Mình ko tin lắm nhưng chẳng lẽ thầy nói vậy lại ko làm.Có ai ko giúp mình với,mình đang băn khoăn xem có nên đi hay ko.

Nên đi xem thầy khác , nếu như nhiều người nói y chang như vậy thì mới tin . Thầy dỏm thì nhiều còn người có khả năng chẳn có bao nhiêu . Một người luyện ngải méc thì biết trong nhà bạn có bao nhiêu cái muỗng nửa là .


Còn sợ thì niệm Quán Thế Âm và cầu Ngài giúp , xẽ có chuyển cơ . Gặp cao nhân , Quí nhân giúp mình

Chúc bạn thân tâm an lạc :praying:2