Nguyensanh hiểu sai pq rồi,kg phải cho vôthuong đâu,
Nguyensanh hiểu sai pq rồi,kg phải cho vôthuong đâu,
vô minh diệt vô minh tận
vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc
Là dành cho DD phải ko ạ ,cám ơn huynh ?Khi lòng Giận hừng hẩy, thì tâm Bi bị lấn.
Khi lòng sân bừng dậy, thì tâm Từ bị che khuất.
Khi Ưu não dẫy đầy, thì tâm Hỷ không phát hiện.
Khi lòng Ái dục còn nặng nề, thì tâm xả không sanh.
Trái lại, khi tâm Bi lớn mạnh, thì lòng Hận phải yếu mòn.
Khi tâm từ lan rộng, thì lòng sân phải lùi.
Khi tâm hỷ bừng lên, thì lòng Ưu não phải dẹp xuống.
*BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !
chúc muội sớm hết phiền muộn
vô minh diệt vô minh tận
vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc
ta không muốn muốn nói theo lý thuyết giống như họ ,mà phải trải nghiệm trui rèn nó rồi nói bằng cái nói của chính mình không cần văn hay chử tốt đâu mà cần thu hoạch,đạo thực sống là vậy đó,,,,,,,,,mà đạo thực sống là đạo làm người,muội không nhớ có đoạn nào đó ta nói người không có tiền thì tâm luôn nghỉ về tiền người mà có tiền nhiều thì họ không nghỉ về tiền ,củng giống như người có đủ cha mẹ họ không nghỉ hay than vản về cha mẹ nhưng người mất cha hay mẹ thì họ thiếu và hụt hẳng một tình thương thương che chở cho nên họ hay than vản đôi lúc họ làm thơ nhạc họ củng thường nói về cha mẹ, thiếu tình thương,khi tu họ họ nói rất nhiều về phật luận rất nhiều về phật chính vì họ chưa có hoặc thấy phật trong họ,còn nếu ai tìm dược phật rồi thì họ đang hạnh phúc thì đâu cần gì phải nhắc nhở nhiều về cha mẹ mình ha,,,,,,cứ ung dung mà nhận hạnh phúc ha,,,,,,,,,,chúc muội hạnh phúc,,,,,,,,,,,,,,,,,,bớt đi cái cần bớt bỏ đi cái cần bỏ và tìm cái cần tìm nhá
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
thế hạnh phúc từ đâu mà có từ trên trời rơi xuống à nguyensanh,mọi chúng điều đã thấy phật(tức là giác ngộ)mỗi người điều thấy phật ích hay nhiều thôi,
vô minh diệt vô minh tận
vô lão tử diệt vô lão tử tận vô khổ tập diệt,vô đắc
HẠNH PHÚC KHI TA ĐC CẢM NHẬN DC TỪ SỰ HẠNH PHÚC CỦA NGƯỜI KHÁC, NGƯỜI TA HẠNH PHÚC THÌ TA MỚI BIK ĐÓ LÀ HẠNH PHÚC. NGƯỜI TA KO HẠNH PHÚC TA MỚI BIK ĐÓ KO HẠNH PHÚC. TA KO CÓ HẠNH PHÚC KO MƯỢN TẠM LẤY ĐÂU RA BIK ĐÓ LÀ HẠNH PHÚC. VẬY CÁI HẠNH PHÚC BẤT THƯỜNG NHƯNG KO VÔ THƯỜNG CỦA BÁC ns LÀ GÌ? CŨNG CHỈ LÀ HẠNH PHÚC VẬY TÔ ĐIỂM THÊM LÀM GÌ ĐỂ NÓ MẤT HẠNH PHÚC.
Thị Trấn Về Đêm...
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
một loại mình ta cố tạo nó ra còn một loại không cần phải tốn công tạo nó chỉ khi nào nào bạn biết vừa biết đủ thì bạn tự cảm nhận nó,còn một dạng nửa nửa là khi bạn tu thiền bạn khám phá ra một chân trời mới trong bạn ,chân trời nầy là mục tiêu của bạn khi bạn có nó và cùng với nó thì cái cảm giác HP, nầy chỉ tự bạn cảm nhận không thể dùng lời để chia sẻ cùng mọi người được khi nào bạn tới chổ đó thì câu trả lời của tôi củng là vô nghỉa,,,,,,eatdrink004
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
Thị Trấn Về Đêm...
1-Chị Minh Đài thì xưng là cô với Phanquanbt
2- huynh Nguyensanh thì gọi phanquanbt là ông bạn già
3-Dieudiem gọi phanquanbt là huynh...
Từ (1), (2) và (3) rút ra kết luận là TK không biết gọi phanquanbt như thế nào cho hợp người, hợp cảnh...hic..hic..:at_wits_end:
CHÀO VOTHUONG 78
xin lổi nhé vì vừa qua tôi chưa hề có cái giải thích nào nằm trong trọng tâm của bạn, hôm nay tôi rảnh rồi đây bạn cần gì và có thắc mắc gì mời bạn,tôi sẻ cố gắng nếu không vừa ý bạn có quyền nghe hoặc không nghe,chấp nhận hoặc không chấp nhận,điều đó ở nơi bạn,,,,,,,
MỘT LÀ TẤT CÃ
TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif
There are currently 4 users browsing this thread. (0 members and 4 guests)
Bookmarks