Nguyên văn bởi ThienKim D_D không biết là đã bị huynh nguyensanh quàng cái chuông vô cổ, nên dù nàng ở đâu cũng bị "dí" ..hehe Mời cả nhà :coffee: Vậy sao tỷ ? nói vậy tội nghiệp huynh NS,oan quá ! Nguyên văn bởi minh đài sư huynh N S ,cho muội hỏi?? Muội thường thấy mình cởi rồng ,cởi phụng bay về non tiên vậy muội có sắp chết không??? Tỷ có mắc nợ ai ko,mà mơ tưởng bay xa dữ vậy tỷ ? hix ! Nguyên văn bởi minh đài Bộ tính mắc nợ sao??NS mà đi quàng chuông vô cổ D Đ kể như sư huynh tiêu rồi Phải đó tỷ, huynh NS ko dám đâu !tuy rằng muội là Kim Ngưu !
*BI QUAN LÀ TÂM TRẠNG,LẠC QUAN LÀ Ý CHÍ !
There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)
Forum Rules
Bookmarks