Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
http://www.youtube.com/watch?v=_B5zU29gGTshttp://www.youtube.com/watch?v=_B5zU29gGTs

tới giờ phút nầy chúng ta phải xác định chúng ta đả và đang làm gì đây,chúng ta đả tốn quá nhiều thời gian cho nhửng chuyện vô bổ trong cuộc đời nầy quá nhiều phải không,nhìn chung một đời người quá ngắn muội thấy không khi còn là con nít chúng ta chờ đến tết sao mà lâu quá phải không ,nhưng bây giờ cứ xàng qua xàng lại là tới tết liền ,nhứt là nhửng người thuê nhà thì thời gian nó đến càng nhanh hơn phải không,huynh muốn nói cái thời gian đối với chúng ta không còn là bao nhiêu nửa phải không,có kịp cho hành trình của chúng ta tu học không,cái huynh muốn nói là thời gian không chờ con người nửa,khi chúng ta có chút giác ngộ phật pháp thì tranh thủ,nắm bắt được chừng nào thì tu chừng ấy,càng tu thì càng tỏ rạng trí tuệ càng sáng lần ra,muội nên nhớ một khi chúng ta đả quyết tâm tu học thì bất cứ môi trường nào, pháp môn nào,hoàn cảnh nào ,chúng ta củng tu tốt,đừng đợi đầy đủ vốn rồi mới mở tiệm buôn bán ,cứ cảm thấy tiền vốn tạm đủ là ta có thể tiến hành mở tiệm buôn bán rồi ,khi bắc tay vào làm thì nghề nó dạy nghề thôi muội,vì vậy huynh củng biết muội đang tu theo một pháp môn nào đó dù pháp nào đi nửa thì chủ yếu là ở nơi chúng ta khi chúng ta biết được cái đạo thì ở bất cứ đâu, môi trường nào củng tu tốt,chung quanh muội còn biết bao chiến hửu sằn sàng đồng hành cùng muội đó,như vậy bây giờ muội còn phân vân điều gì nửa hết,muội dùng phản quan tự kỷ xem xem mình cần điều gì và ai có khả năng giúp cho muội điều đó,đi tìm cả cuộc đời đôi khi chỉ cần có một câu ta có thể thông cả các pháp giống như khi ta mở được một cánh cửa chính thì chúng ta có thể vào tất cả các phòng trong nhà đó muội,,,,,,,,,,,,,,,,,,,muội xem thử muội còn điều gì chưa thông không,hạy còn chưa rỏ chổ nào sao muội không chia sẻ cùng A.C.E ,vì trên diển đàn quá nhiều cao nhân đó muội,,,,,
Muội hay đùa giởn thật huynh ,nhìn chung ai cũng thấy muội thật ngố, ko biết chuyên tâm tu hành,lo ba chuyện đời hơn chuyện đạo ...Nhưng thật lòng muội vẫn chuyên tâm lọ mọ với pháp môn Tịnh độ ba năm ,chưa có chứng đắc gì như mọi ngưởi kể đâu huynh và muội cũng ko mong cầu điều đó.
Muội chỉ làm mọi việc có thể : ăn chay định kỳ,làm phước,cúng dường,bố thí,phóng sanh...tụng kinh,niệm Phật trong từng Sát Na.ngồi thiền...và chờ đợi ...ko biết chờ điều gì mà muội cảm thấy thiếu thiếu sao ấy ...có lẽ chờ vãng sanh chăng ! hjhj !
Theo huynh muội cần bổ sung thêm gì cho hành trang về nhà của mình ko huynh ?
Còn ngủ giới thì có lẽ muội chưa đạt được tối ưu đâu huynh ạ !