Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaThảoMộc Xem Bài Gởi
Vậy Thiện Hữu nếu thấy một người da đen chết oan khuất bên đường, bèn mai táng cho người ấy rồi tụng kinh hồi hướng, tỉ dụ như người ấy chẳng biết tiếng Việt thì người ấy có nhận được không ^^

Hồi Hướng không phải là chia sẻ Công Đức, vì hiểu ý chưa đủ mà thành ra sai pháp. Hồi Hướng là khi một chúng sanh đến lúc mạng chung, đối mặt với nghiệp báo từ vô lượng kiếp, bị nghiệp lực ấy lôi kéo vào 3 đường ác. Khi ấy trì tụng Kinh Chú để tạo không gian thanh tịnh, như vén bức màn sương mù dày đặc để hé lộ lối đi, đối tượng nhận ra hay không đều do tự giác, nên Phật mới nói có điều kiện phải nhận ra và hoan hỉ tiếp nhận. Như vậy gọi là Hồi Hướng-cho một hướng quay về, chứ nào phải quăng cho một nắm Công Đức để giải Nghiệp mà Vãng Sanh.
Trong quyển “Chú Giải Bộ Pháp Tụ” (Atthasalini) có ghi lại đoạn giải thích về vấn đề bố thí, hồi hướng công đức như sau:
“Việc chia sẻ (hồi hướng) công đức của một người trên cơ sở của hành động phước đức nên được coi như là trường hợp của một người tặng một món quà hay quà tặng nước dầu thơm, v.v, hay tặng phần công đức này cho một người (nào) đó!”, hay “Xin tặng nó cho tất cả chúng sinh!”. “Vậy sau đó thì sao, người đó sẽ mất đi phần công đức mà anh ta đã tạo được? – Không. Cũng giống như từ một ngọn đèn cháy một ngàn ngọn đèn khác được thắp sáng lên, nhưng không thể nói rằng ngọn đèn đầu tiên đã truyền hết lửa, ánh sáng ban đầu, nhưng cùng với ánh sáng của những ngọn đèn khác càng sáng thêm, như vậy không phải công đức của chúng ta bị mất khi chúng ta san sẻ cho người khác; ngược lại càng tăng thêm. Chúng ta phải hiểu như vậy”.