
Nguyên văn bởi
NewWind
Ah!!! Có lẽ mọi người sốt ruột vì lâu vậy mà chưa nhậndc sách! Nhưng mọi việc cần có thời điểm thích hợp cho từng người! Có thể hôm nay có với a là trể nhưng tôi lại thấy hơi sớm vì chưa phải lúc? Hãy để thuận theo tự nhiên đi!
Có khi chưa đọc dc thì thấy tò mò muốn đọc. Khi đọc xong lại thấy thất vọng. Thì chỉ tự mình làm khổ mình?! Vì sao những người NW chọn gửi trước đến nay ko có ai khen hay chê?! Hay bình phẩm gì khác? Còn ngược lại một số ng chưa nhận dc lại sanh tâm oán. Hờn? Hãy tự mình xét lấy có phải vì thế mà mình vẫn chưa đủ duyên với quyển sách nhỏ này chăng?
Bookmarks