ta có vài phần yên tâm về con,vì cuộc sống của con còn dài để trải nghiệm,một khi con có định hướng rồi thì coi như con có phần yên tâm cho một lý tưởng thì tự nhiên tâm con sẻ an lạc,không còn lòng vòng tìm kiếm ,phần còn lại con chỉ còn phấn đấu cho cuộc sống ổn định của con mà thôi,một khi con con đả có định hướng nhất định,thì tự nhiên con sẻ đủ sáng suốt mà quyết định mọi việc trong cuộc sống,một cách tự chủ của mình,con biết không nhửng người họ vào đây tranh qua cải lại mục đích thì củng chỉ để biết chính mình mà thôi,vì sao vậy,vì tất cả điều ở trong ta,ngoài ta ra không có gì đâu,ta nầy là chính mình đó con,ta không phải nói tự hào hay ta ngả nhưng ta khẩn định nếu ai gặp ta với tâm rổng ,không chứa đựng không ta ngả,mà chỉ bằng sự chân thật của họ ta đảm bảo là họ sẻ đạt được mục đích,ai không tin cứ thử sẻ biết,,,,,,,,,,,,,,,nếu con có gì cần nói riêng cứ vào mục tin nhắn ở diển đàn,ta chào con.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks