
Nguyên văn bởi
chaovietnam
Chú cũng chỉ là hạt cát trong vũ trụ thôi chứ ở đó mà bá đạo . Đã bảo chú ngu như con ếch nằm hố phân thì đừng tỏ ra nguy hiểm nữa . Chú giúp gì được cho đồng bào , nhân loại chưa mà lên trên này hàm hồ bố láo . Cái loại thùng rỗng kêu to như chú khi sủa lên tiếng nào thì thiên hạ họ càng khinh bỉ chú thêm chứ gì.Người ta cứu nhân độ thế , cứu cho những người bệnh hết bệnh để người bệnh tái hòa nhập cộng đồng xã hội , báo hiếu cha mẹ , chung tay xây dựng đất nước.Thầy Hậu không làm nữa vì không có giấy phép , nhưng nay nhà nước đã và đang kêu gọi người dân tham gia sửa đổi hiến pháp cho hợp lòng dân , để những người cứu nhân độ thế có thể ra tay giúp dân , giúp nước , thì nay rớt lại cái loại ngu si , đần độn , đầu to mà óc nho cản đường phát triển của dân tộc , làm hổ thẹn ông bà tổ tiên cửu huyền thất tổ nhà chú .Đất nước mà còn tồn tại cái loại như chú , chỉ tổ tội nghiệp các cô , chú , anh chị công nhân vệ sinh phải quét đi những hạng cặn bã như chú thôi . Tôi biết tgvh này từ khi cái loại miệng còn hôi sữa như chú ti toe ngồi gõ mõ xem kinh , giờ chưa làm được cái gì cho xã hội thì khoan sủa cho thiên hạ họ khỏi phiền với những tiếng ăng ẳng như cún của chú.
Bookmarks