Xin chào !!!
Việc của bạn là XEM LẠI huynh đệ của mình , hung hăng thấy ớn lun,
- Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ biết bạn như thế nào...
Chuyện của tôi thì diễn đàn ai cũng biết, chốn công cộng mà , nguyên bài đầy đủ bên VTHB tự kể về cuộc đời của mình, có điều tôi không comment ý kiến gì về dòng Pháp 8000 năm của bạn, Phước ai người đó hưởng, tôi thì tài hèn, thô lậu, cộng thêm GIÀ lâu năm = NGU + TRÌ ĐỘN.
@ Bạn te tu cả về vật chất lẫn gia đình một phần là do trì quá nhiều chú .
Hehe chuyện này thì sai rồi ! TRÌ CHÚ LÀ TRÌ CHÚ , ĐẮC CHÚ HAY KHÔNG là chuyện khác,te tua là do không đủ vốn, không liệu cơm gắp mắm, vợ con ly tán thì mất này còn khác, NGHIỆP DẪN mà , A Di Đà Phật là TRƯỞNG GIẢ mình là con ổng thì làm sao có cửa NGHÈO được ??? Thầy tôi là ĐẠO SƯ TIBU làm gì không có Thầy ,
Lời khuyên của bạn nên dành cho Huynh Đệ và Đạo hữu của bạn đang cực kỳ hung hãn ở Diễn Đàn này, Nếu bạn biết tôi có mấy vợ ,mấy bà chịu sống chung với nhau, bao nhiu dòng con, bao nhiu người tình thì tôi cực kỳ NỂ PHỤC bạn, việc này mấy thầy bói vớ vẩn cũng xem được phải không ??? chúc bạn vui và may mắn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks