Sorry bác, cỡ bác với tôi chỉ một ngón nhá nhưng sống tại Việt Nam có luật pháp và tôi là dân có học thức chứ không phải thứ chợ búa nên chả hơi đâu lao vào tù tội để cuộc đời sự nghiệp đi tong. Còn nói thật với bác cỡ bác truy nã ba ngày là biết chỗ thôi, nhưng chơi thế thì hơi bị nhục mạ anh em huyền môn trên này vì vậy chơi tâm linh cho chuẩn.
Bác cứ lên chém gió và từ trước tời giờ tôi chả hơi đâu xen vào chuyện chém gió của bác. Còn muốn biết thực lực tâm linh của dòng Monk này thì cứ ra kèo ngay trên này cho các huynh đệ khác làm trọng tài...trong 3 tháng sẽ biết thực hư thôi, lời Monk tôi nói là chân thật bất cứ lúc nào Monk này cũng tự tin trả lời chưa vọng ngữ cầu danh cầu lợi hay hại người bao giờ.
Thôi Monk tôi đi ngủ đây, vì cần bảo vệ cái thân này mà lo gia đình và tu tập nữa..ka..ka..Còn bác cứ ra kèo thoải mái Monk tôi xin nhận thách đấu bất cứ lúc nào trên diễn đàn này và kết quả như đã nêu trên không sai hay chỉnh sửa một từ nào..còn không thì từ nay khi comment hãy nghĩ cho kỹ rồi hãy viết.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)


Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
praying:2
Bookmarks