Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
Tui đã từng ngủ ở nghĩa trang Gò dưa rồi (chỗ Ông Tám nghĩa trang, người trông coi mộ ở đây), đêm khuya đi vòng quanh mấy cái mộ mả chẳng thấy con ma nào hết.... :D... tui hỏi Ông Tám: nghe nói ở đây có nhiều ma lắm phải không??? Ổng nói: làm gì có ma mậy, người ta đồn thôi, tao coi mồ mả ở đây mấy chục năm nay, có thấy con ma nào đâu....heheh....:D...
Như trong bài có nói - Lần đầu thì nhà sư thấy nhưng các lần sau thì không thấy nữa. Có chăng là họ đang nhìn bạn nhưng bạn lại không thấy ?