kết quả từ 1 tới 20 trên 297

Ðề tài: Ngọc Đế Và Phật?

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11

    Mặc định

    @long
    Theo mình hiểu thì Tôn Ngộ Không chỉ có ở trong truyện Tây Du Ký thôi. Tôn Ngộ Không thuộc về thế giới tưởng tượng của Tiểu thuyết gia Ngô Thừa Ân thôi.Theo mình hiểu như vậy. Và câu chuyện vượt qua bàn tay cũng thuộc thế giới tưởng tượng của Ngô Thừa Ân.
    Phải công nhận truyện thực sự rất hay nhiều ẩn dụ. Câu chuyên nó ẩn dụ giống như đoạn Ngộ Không bị gõ 3 cái vào đầu. Thực sự hay nhưng không dám đi sâu vào vì sợ lạc đề tài mất, có lẽ để dành sang một topic khác.
    Xin lỗi bạn hơi mình hơi tỉ mỉ quá, mình chỉ đính chính lại chút ít, không biết có được không.
    Câu hỏi của conrongsat cũng rất là hay , và nó mang tính ẩn dụ giống như câu chuyện Tôn Ngộ Không bị gõ 3 cái vào đầu. Các bạn học của Tôn Ngộ Không thì cho Tôn Ngộ Không bị sư phụ đánh, còn Tôn Ngộ Không nhưng Tôn Ngộ Không lại không nghĩ như vậy, Tôn Ngộ Không lại nghĩ là sư phụ nhắc là đến canh ba đến gặp sư phụ. Câu hỏi của conrongsat cũng vậy?Từ câu hỏi của congrongsat mỗi người hiểu theo một cách riêng , mỗi người dùng nhạc cụ cùng tấu lên một khúc giai điệu , âm sắc riêng hòa hợp thành một dàn nhạc của diễn đàn vô hình , tạo thành một bản nhạc giai điệu lúc hùng tráng lúc trầm lúc bổng , đặc trưng của diễn đàn vô hình ..., mỗi người mỗi mầu sắc cùng tô điểm vào bức tranh... tạo nên một cầu vồng bẩy sắc mầu lung linh , huyền ảo... lúc ẩn lúc hiện sau các đám mây như thực như hư, như xa như gần, ... lúc tưởng chừng như tóm được nhưng lại không

    À có một chi tiết nhỏ: Đức Phật không cai quản, nếu cho là cai quản có lẽ không hơp nghĩa cho lắm, mình cũng không biết phải dùng từ nào thay thế, cũng chưa biết tìm từ nào để thay thế, bởi lẽ nếu cho là cai quản thì Đức Phật sao lại bỏ ngôi Thái Tử rồi vào rừng tu tập tìm kiếm , giác ngộ và giải thoát. Có thể tư duy ra một chút( cái này chỉ là giả thiết tư duy) , Đức Phật không có cai quản cái gì hết, Người chỉ hướng đạo , chỉ ra con đường mà Người đã đi qua đển đến bến bờ giác ngộ, và nhiệm vụ chúng ta hãy đi theo con đường đó, thoát ra khỏi biển khổ luân hồi.
    Last edited by home; 03-05-2010 at 12:18 AM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •