Nói thật mất lòng, nếu mình là các bạn thì mình sẽ im lặng và lắng nghe để tìm hiểu. Bạn nào thật sự muốn học đạ̣o thuật mình chỉ cho. Các bạn ở TP.HCM cứ lên núi Vải ở Bà Rịa. Tìm hiểu huyền thuật chút đỉnh đi rồi quyết định. Mình ở TP.HCM phải lên tới Vũng Tàu đi đi về về cả năm trời mới tìm được thầy. Ý chí của mình như vậy mà còn đang bị thử thách, tìm thầy bằng cả cái tâm mà mình còn chưa ra hồn, huống chi mấy bạn chờ sung rụng, gõ gõ vài chữ.
Xin lỗi các thầy vì em không muốn các thầy chán nản trên diễn đàn. Rất xin lỗi vì "chiếm đất" của wed lãng phí như vậy.