Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 25

Ðề tài: cần giúp đở gấp !!!!

  1. #1

    Thumbs up cần giúp đở gấp !!!!

    chuyện là thế này,dạo này cứ nằm ngủ mà xoay hướng chổ nhà tắm thì mơ thấy cảnh đâm chém,máu me rất ghê rợn ạ.có khi thì vừa mơ màng thì thấy cả phi nhân đứng trên đầu nằm nửa.nó trụi lủi đen thui,cuối xuống nhìn em rồi kêu '' Ê!'' em ngước lên nhìn nó thì nó bỏ chạy,cố hỏi xem thế nào thì nó chỉ cười rồi bỏ chạy mất.nói thật là nó làm em ám ảnh lắm ạ.nhất là mấy cảnh đâm chém thật đến từng chi tiết,thấy 1 cái là thức luôn hok dám ngủ nửa.trong nhà củng có treo mấy nhánh dâu tằm với lại 1 lá bùa (nghe nói là bùa ngủ ko bị phá,giật mình)em dán ở trên tường nửa.nhưng cứ quên quên mà xoay đầu hướng nhà tắm là lại thấy(vì căn phòng hơi nhỏ ạ)mọi người có cách nào khắc phục giúp em với ạ !!!

    p/s : ah còn 1 chi tiết nửa là phía sau nhà tắm có 1 cây rất lớn nghe nói là cây Cóc,cao to lắm em nghỉ chắc củng lâu năm rồi.hôm bửa đứa cháu nhỏ đang khóc thì nó nhìn ra cây Cóc đó thì cười ko khóc nửa,thỉnh thoảng nó vẩn nhìn ra đó rồi cười 1 mình.em để ý mấy lần rồi nên đóng luôn của sổ hok dám mở nửa(của sổ nhìn xéo qua là thấy cây Cóc). hok biết phi nhân mà em thấy có liên hẹ gì với cây Cóc đó với cái phòng tắm hok nửa,rất mong mọi người giúp đở.
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  2. #2

    Mặc định

    bình thường thì nếu là phi nhân (chắc theo ý chủ topic là ma) thì trẻ con phải khóc không nhín, hay còn gọi là khóc dạ đề chứ đâu có cười nhỉ.
    vẫn còn đi còn đi

  3. #3

    Mặc định

    Phi nhân là gì bạn?
    Đời là vô thường
    Hạnh phúc mong manh.

  4. #4

    Mặc định

    Ngôi nhà bị ma ám!
    Em là ai: Cô gái hay nàng Tiên?

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
    bình thường thì nếu là phi nhân (chắc theo ý chủ topic là ma) thì trẻ con phải khóc không nhín, hay còn gọi là khóc dạ đề chứ đâu có cười nhỉ.
    từ hôm đóng cái cửa sổ lại thì nó ko còn cái vụ nhìn ra đó cười nửa. chỉ có mình là ngủ mà lở quên xoay đầu ra hướng phòng tắm là thấy thôi..
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Huynhcong83 Xem Bài Gởi
    Phi nhân là gì bạn?
    ý mình là hương linh đó bạn ..
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  7. #7

    Mặc định

    Phi Nhân là từ dùng trong Phật Giáo để chỉ chúng sinh không thuộc con người như Deva (Chư Thiên), Naga (Rồng), Garuda (Kim Xí Điểu), Yaksa (Dạ Xoa), Asura (A Tu La) ...v...v...

    Theo ý của chủ topic nói về cái cây thì chắc thuộc dạng thần cây Gandhabba (Càn Thát Bà), một loại quỷ thần ưa phá rối con người và trú trong cây.

    Nếu có thể được thì nên niệm rải tâm Từ (Metta) hoặc niệm Ân Đức Phật (Buddhanussati) cũng có thể tránh việc bị quấy phá.

  8. #8

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
    chuyện là thế này,dạo này cứ nằm ngủ mà xoay hướng chổ nhà tắm thì mơ thấy cảnh đâm chém,máu me rất ghê rợn ạ.có khi thì vừa mơ màng thì thấy cả phi nhân đứng trên đầu nằm nửa.nó trụi lủi đen thui,cuối xuống nhìn em rồi kêu '' Ê!'' em ngước lên nhìn nó thì nó bỏ chạy,cố hỏi xem thế nào thì nó chỉ cười rồi bỏ chạy mất.nói thật là nó làm em ám ảnh lắm ạ.nhất là mấy cảnh đâm chém thật đến từng chi tiết,thấy 1 cái là thức luôn hok dám ngủ nửa.trong nhà củng có treo mấy nhánh dâu tằm với lại 1 lá bùa (nghe nói là bùa ngủ ko bị phá,giật mình)em dán ở trên tường nửa.nhưng cứ quên quên mà xoay đầu hướng nhà tắm là lại thấy(vì căn phòng hơi nhỏ ạ)mọi người có cách nào khắc phục giúp em với ạ !!!

    p/s : ah còn 1 chi tiết nửa là phía sau nhà tắm có 1 cây rất lớn nghe nói là cây Cóc,cao to lắm em nghỉ chắc củng lâu năm rồi.hôm bửa đứa cháu nhỏ đang khóc thì nó nhìn ra cây Cóc đó thì cười ko khóc nửa,thỉnh thoảng nó vẩn nhìn ra đó rồi cười 1 mình.em để ý mấy lần rồi nên đóng luôn của sổ hok dám mở nửa(của sổ nhìn xéo qua là thấy cây Cóc). hok biết phi nhân mà em thấy có liên hẹ gì với cây Cóc đó với cái phòng tắm hok nửa,rất mong mọi người giúp đở.


    Quay đầu về hướng bắc mà nằm , Còn Phi Nhân là vong tốt không hại . Có ăn uống chi mời người ta như bạn có lợi cho bạn . Không biết dùng bùa bậy bạ hại hơn là có lợi . :icon_wink::icon_wink::icon_wink:


    Bạn có niệm Phật hay tu hành gì không ? nếu không thì mình chỉ cho bạn , bạn làm củng không được vì không có lực ,

    Kệ họ có chi mà sợ , chuyện ai lấy làm :icon_wink::icon_wink::icon_wink:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi butphan Xem Bài Gởi
    giúp giử yên giấc ngủ của bác toàn
    http://atoanmt.ucoz.com/load/m_o_tr_..._c_ng/4-1-0-46

    :not_worthy: đã làm theo, chỉ là nắm tay vẻ đại thử lên bàn vi tính thôi.làm 3 lần.ko biết thế nào nhưng 2 hôm nay cải vã trong nhà,mình giờ bệnh luôn rồi,cảm sổ mủi tùm lum.chắc là ấn phù ko hợp với phi nhân đó rồi,thôi kệ khấn vái người ta bỏ qua cho vậy.hy vọng ngày mai hết bệnh...hic
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
    :not_worthy: đã làm theo, chỉ là nắm tay vẻ đại thử lên bàn vi tính thôi.làm 3 lần.ko biết thế nào nhưng 2 hôm nay cải vã trong nhà,mình giờ bệnh luôn rồi,cảm sổ mủi tùm lum.chắc là ấn phù ko hợp với phi nhân đó rồi,thôi kệ khấn vái người ta bỏ qua cho vậy.hy vọng ngày mai hết bệnh...hic
    Zậy là kế hoạch thất bại :i_dont_want_to_see:

  12. #12

    Mặc định

    sao bạn lại nghĩ ốm là do phi nhân vậy? thời tiết dạo này k tốt mà. ốm là chuyện bình thường

    phi nhân mà tác oai tác quái, phá bạn như vậy thì chẳng liên quan j đến cửa sổ đóng hay mở đâu. họ đâu có bị ngăn cản bởi những thứ hữu hình đó. thường nếu có sẽ làm đứa bé khóc dạ đề, chứ không cười, hoặc chỉ cần đóng cửa là hết. bạn nên xem lại vấn đề từ chính bạn.

    trango k biết cách của bạn j đó chỉ. nhưng nguyên cái kiểu "thử đại" của bạn thì k thành công là chuyện bình thường. làm việc j cũng p có tâm chút. nhất là bạn lừa người thường, lừa mình thì được, chứ lừa phi nhân thì khó nha. nên có tâm thành một chút, dù bạn áp dụng cách nào.
    vẫn còn đi còn đi

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
    :not_worthy: đã làm theo, chỉ là nắm tay vẻ đại thử lên bàn vi tính thôi.làm 3 lần.ko biết thế nào nhưng 2 hôm nay cải vã trong nhà,mình giờ bệnh luôn rồi,cảm sổ mủi tùm lum.chắc là ấn phù ko hợp với phi nhân đó rồi,thôi kệ khấn vái người ta bỏ qua cho vậy.hy vọng ngày mai hết bệnh...hic


    Nói rồi không chịu nghe he he he :icon_wink::icon_wink::icon_wink: . Mấy cái này mình củng biết nhưng không có chỉ vì tùy theo người . Người ta trì Chú sáng cả người , gặp thứ thiệt nó đánh còn chạy huống chi là người bình thường mà học cách trấn . Không xong đâu :icon_wink::icon_wink:
    Thiên đường hửu lộ vô nhân vấn
    Địa ngục vô môn, hửu khách tầm

    :thinking: :prayingpraying:2

  14. #14

    Mặc định

    hic ..,khấn rồi,hôm nay đở rồi..trót dại 1 lần,mai mốt hok dám nửa hic hic..
    Bước đến nhà em, bóng xế tà...
    ...Đứng chờ năm phút bố em ra
    Lơ thơ phía trước vài con chó...
    ...Lác đác đằng sau chổi lông gà
    :prayingprayingprayingprayingpraying:2

  15. #15

    Mặc định

    lấy nước trong ly mà để thờ ông bà, phật...thấp nhan rồi dùng nước đó uống

  16. #16

    Mặc định

    đọc đến đây thấy buồn cười.
    trang thiền thì thấy toàn đại cao thủ .
    trang này 1 Bạn trong diễn đàn nhà có vong thì k thấy ai tư vấn cho đúng cách.

  17. #17

    Mặc định

    Người thời nay thích thú những thứ gì mang hơi hướm power, thích những gì mì ăn liền mà thôi.

    Tôi nghĩ chắc mấy phi nhân đó mà thấy được cái cảnh "bắt ấn, niệm chú" của mấy "thầy" thì cũng cười khúc khích như khi người lớn đứng ngắm đám nhỏ đang "thủ võ bờ ao" mà chơi trò trận giả.

    Trưởng thành hơn thì không chịu, cứ đòi bánh vẽ của trẻ con........

  18. #18
    Đai Nâu Avatar của bebong
    Gia nhập
    Apr 2011
    Nơi cư ngụ
    Không rõ
    Bài gởi
    294

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
    chuyện là thế này,dạo này cứ nằm ngủ mà xoay hướng chổ nhà tắm thì mơ thấy cảnh đâm chém,máu me rất ghê rợn ạ.có khi thì vừa mơ màng thì thấy cả phi nhân đứng trên đầu nằm nửa.nó trụi lủi đen thui,cuối xuống nhìn em rồi kêu '' Ê!'' em ngước lên nhìn nó thì nó bỏ chạy,cố hỏi xem thế nào thì nó chỉ cười rồi bỏ chạy mất.nói thật là nó làm em ám ảnh lắm ạ.nhất là mấy cảnh đâm chém thật đến từng chi tiết,thấy 1 cái là thức luôn hok dám ngủ nửa.trong nhà củng có treo mấy nhánh dâu tằm với lại 1 lá bùa (nghe nói là bùa ngủ ko bị phá,giật mình)em dán ở trên tường nửa.nhưng cứ quên quên mà xoay đầu hướng nhà tắm là lại thấy(vì căn phòng hơi nhỏ ạ)mọi người có cách nào khắc phục giúp em với ạ !!!

    p/s : ah còn 1 chi tiết nửa là phía sau nhà tắm có 1 cây rất lớn nghe nói là cây Cóc,cao to lắm em nghỉ chắc củng lâu năm rồi.hôm bửa đứa cháu nhỏ đang khóc thì nó nhìn ra cây Cóc đó thì cười ko khóc nửa,thỉnh thoảng nó vẩn nhìn ra đó rồi cười 1 mình.em để ý mấy lần rồi nên đóng luôn của sổ hok dám mở nửa(của sổ nhìn xéo qua là thấy cây Cóc). hok biết phi nhân mà em thấy có liên hẹ gì với cây Cóc đó với cái phòng tắm hok nửa,rất mong mọi người giúp đở.
    Có nhiều cách giải quyết lắm.

    1. Bạn cứ trai giới, tắm gội sạch sẽ tụng kinh siêu độ cho những vong linh đó trong vòng 7x7, 49 ngày. Nguyện cho những vong linh siêu mô lạc mã khuất hạ về bên kia thế giới. Họ đều là người quen của bạn ko hà. Nhưng chưa siêu thoát nên cứ làm phước giùm người ta. Công đức chẳng phải nhỏ.

    2. Thì cứ trì tụng danh hiệu giáo chủ của mình. Liên tục và cứ phát nguyện độ họ đi.

    3. Đi tìm thầy về bắt đi. Cách này ko khả thi. Dùng đến chính quyền thì tạo nghiệp chướng. Sau này trở thành oan gia trái chủ thì mình tự lãnh hết.

  19. #19
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Người_Quan_Sát Xem Bài Gởi
    chuyện là thế này,dạo này cứ nằm ngủ mà xoay hướng chổ nhà tắm thì mơ thấy cảnh đâm chém,máu me rất ghê rợn ạ.có khi thì vừa mơ màng thì thấy cả phi nhân đứng trên đầu nằm nửa.nó trụi lủi đen thui,cuối xuống nhìn em rồi kêu '' Ê!'' em ngước lên nhìn nó thì nó bỏ chạy,cố hỏi xem thế nào thì nó chỉ cười rồi bỏ chạy mất.nói thật là nó làm em ám ảnh lắm ạ.nhất là mấy cảnh đâm chém thật đến từng chi tiết,thấy 1 cái là thức luôn hok dám ngủ nửa.trong nhà củng có treo mấy nhánh dâu tằm với lại 1 lá bùa (nghe nói là bùa ngủ ko bị phá,giật mình)em dán ở trên tường nửa.nhưng cứ quên quên mà xoay đầu hướng nhà tắm là lại thấy(vì căn phòng hơi nhỏ ạ)mọi người có cách nào khắc phục giúp em với ạ !!!

    p/s : ah còn 1 chi tiết nửa là phía sau nhà tắm có 1 cây rất lớn nghe nói là cây Cóc,cao to lắm em nghỉ chắc củng lâu năm rồi.hôm bửa đứa cháu nhỏ đang khóc thì nó nhìn ra cây Cóc đó thì cười ko khóc nửa,thỉnh thoảng nó vẩn nhìn ra đó rồi cười 1 mình.em để ý mấy lần rồi nên đóng luôn của sổ hok dám mở nửa(của sổ nhìn xéo qua là thấy cây Cóc). hok biết phi nhân mà em thấy có liên hẹ gì với cây Cóc đó với cái phòng tắm hok nửa,rất mong mọi người giúp đở.
    Nằm nghiêng sang trái dễ gặp ác mộng do tim bị phổi đè.

    Còn nằm gối quá cao dễ bị hoang tưởng do thiếu máu đến não.

    Thân.
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

  20. #20
    Người bảo vệ Chánh Pháp Avatar của GaDiBo
    Gia nhập
    Dec 2012
    Nơi cư ngụ
    Cõi Trần
    Bài gởi
    1,011

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi writer13 Xem Bài Gởi
    Phi Nhân là từ dùng trong Phật Giáo để chỉ chúng sinh không thuộc con người như Deva (Chư Thiên), Naga (Rồng), Garuda (Kim Xí Điểu), Yaksa (Dạ Xoa), Asura (A Tu La) ...v...v...

    Theo ý của chủ topic nói về cái cây thì chắc thuộc dạng thần cây Gandhabba (Càn Thát Bà), một loại quỷ thần ưa phá rối con người và trú trong cây.

    Nếu có thể được thì nên niệm rải tâm Từ (Metta) hoặc niệm Ân Đức Phật (Buddhanussati) cũng có thể tránh việc bị quấy phá.
    Gandhabba là quỷ thần âm nhạc nữa mà, nếu không có việc gì cần thiết thì họ không quấy rầy người đâu.

    Bạn lấy nguồn về Gandhabba ở đâu vậy?
    Bất cứ cái gì sinh ra, thì cũng sẽ hoại diệt.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tình hình nhà em gấp quá!!!!!!Các Bác giúp em vơi!!!!!!!!1
    By dacnhantam in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 109
    Bài mới gởi: 29-03-2013, 09:41 AM
  2. Xin anh em giúp đỡ mình chuyện rất gấp.
    By Josephdang in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 22
    Bài mới gởi: 15-11-2012, 11:51 PM
  3. Giúp em với em cần gấp lắm lắm....
    By syntron in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 26-02-2012, 05:31 PM
  4. các bác giúp em với gấp lắm rồi !!!
    By tranhungkm in forum Đạo Phật
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 13-02-2012, 08:58 AM
  5. Cần giúp gấp về tác dụng - tác hại của luân xa và cách đóng lại!!!!
    By Mộng An Tư in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 12-01-2012, 02:48 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •