Trang 33 trong 134 Đầu tiênĐầu tiên ... 23272829303132333435363738394383133 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 641 tới 660 trên 2672

Ðề tài: ĐẠO VIỆT NAM

  1. #641

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luongy_tuonglai Xem Bài Gởi
    Dạ chào cô MD,sự hiểu biết con không được nhiều,kinh sách con ko thuộc một chữ nữa nên con nói có gì không phải mong cô bỏ qua cho con nha : sanh tử nó vốn là qui luật thường hằng,bất biến của vũ trụ,có sanh ắt có diệt,có sinh ắt có khắc...,đều có 2 mặt trái ngược nhau nhưng bổ trợ cho nhau,nếu thiếu 1 cái thì cái kia sẽ tự diệt...Nhất âm nhất dương chi vị đạo.Ta sinh ra từ chỗ không,tử đi cũng trở về không.Có đau khổ mới có niết bàn vì cuộc sống trên đời mỗi người ai cũng sẽ trải qua đủ để cảm nhận được sự đau khổ(tinh thần hay vật chất) và nếu mà họ ngộ ra thì đó là niết bàn của họ rồi phải ko cô.Hoa sen tron bùn thì đẹp nhưng đâu ai nghĩ đến nhờ có bùn nuôi dưỡng mà sen mới được như vậy.
    Câu thứ hai cô hỏi con con không biết trả lời cô ơi,thằng tiểu Tâm với thằng tiểu Tánh con kêu tụi nó ở nhà quét lá đa mà tụi nó ham chơi quá bỏ nhà đi quài à cô không biết đâu mà tìm nữa,để khi nào tụi nó về con hỏi rồi trả lời cô sau nha.Nhân chi sơ tánh bổn thiện.
    Thân!
    đều có 2 mặt trái ngược nhau nhưng bổ trợ cho nhau,nếu thiếu 1 cái thì cái kia sẽ tự diệt..[/B][/COLOR].Nhất âm nhất dương chi vị đạo.[COLOR="Red"]Ta sinh ra từ chỗ không,tử đi cũng trở về không.Có
    Không có cái gì tự nhiên sanh ,cũng không có cái gì tự nhiên diệt con cho rằng có sanh ắc có diệt ,vậy theo con sanh và diệt là vô ngã hay có ngã .
    Con lại cho cái này là dương cái kia là âm sao?
    sanh và tử có cái này sẽ có cái kia nhưng nó không thể nào gọi là hổ trợ cho nhau được ,đều này con nên quán xét lại
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  2. #642

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    đều có 2 mặt trái ngược nhau nhưng bổ trợ cho nhau,nếu thiếu 1 cái thì cái kia sẽ tự diệt..[/B][/COLOR].Nhất âm nhất dương chi vị đạo.[COLOR="Red"]Ta sinh ra từ chỗ không,tử đi cũng trở về không.Có
    Không có cái gì tự nhiên sanh ,cũng không có cái gì tự nhiên diệt con cho rằng có sanh ắc có diệt ,vậy theo con sanh và diệt là vô ngã hay có ngã .
    Con lại cho cái này là dương cái kia là âm sao?
    sanh và tử có cái này sẽ có cái kia nhưng nó không thể nào gọi là hổ trợ cho nhau được ,đều này con nên quán xét lại
    Dạ con cảm ơn cô đã chỉ dạy con.Nếu con trả lời vô ngã hay có ngã thì con đang cố bám vào nó ,chẳng vô cũng chẳng có phải không cô.
    Thân!

  3. #643

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luongy_tuonglai Xem Bài Gởi
    Dạ con cảm ơn cô đã chỉ dạy con.Nếu con trả lời vô ngã hay có ngã thì con đang cố bám vào nó ,chẳng vô cũng chẳng có phải không cô.
    Thân!
    ta chưa khen chê gì con đâu ,vì đây là một trường học nửa của con để cho con có hành trang để trải nghiệm cuộc sống,giửa đời và đạo chỉ cần con có mặt mổi ngày một lần ,sau giờ học của con đừng chiếm thời gian học ở trường của con nhé,chỉ cần con tham gia chừng 3 tháng con sẻ thấy sự trưởng thành và con sẻ có một kiến thức đủ để vào đời,.
    bây giờ là câu hỏi tiếp của ta,con nghỉ như thế nào giửa ác và thiện, ác và thiện do đâu mà có ,và con đứng về phía nào trong hai thể đó?
    Last edited by nguyensanh; 21-01-2013 at 08:21 PM.
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  4. #644

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    ta chưa khen chê gì con đâu ,vì đây là một trường học nửa của con để cho con có hành trang để trải nghiệm cuộc sống,giửa đời và đạo chỉ cần con có mặt mổi ngày một lần ,sau giờ học của con đừng chiếm thời gian học ở trường của con nhé,chỉ cần con tham gia chừng 3 tháng con sẻ thấy sự trưởng thành và con sẻ có một kiến thức đủ để vào đời,.
    bây giờ là câu hỏi tiếp của ta,con nghỉ như thế nào giửa ác và thiện, ác và thiện do đâu mà có ,và con đứng về phía nào trong hai thể đó?
    Dạ thiện và ác thì cũng do nghiệp của nhiều kiếp mà ra,có cái ác thì ta mới biết được cái thiện,ngược lại có cái thiện thì mới biết được cái ác,vậy cái biết đó con phải cảm ơn hay ghen gét đây.Tâm mọi người bình đẳng phải không bác,vốn chẳng ác chẳng thiện.Đứng một bên thì chỉ biết rõ một bên, vậy thì con sẽ đứng ở giữa để có thể nhìn thấy được hai bên.Ma cũng từ ta mà ra,phật cũng từ ta mà ra,hihi;)
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương
    Thân!

  5. #645

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    muội không thể biết cách dụng pháp của huynh đâu cứ theo giỏi tư tử đi rồì sẻ rỏ sao muội nóng nảy thế,
    Hi...con nhận cái tát này để vào nhà được thầy được không ạ? con k biết tại sao Sắc là Không mà Không lại là Sắc nữa thầy ơi..con là nam 29 tuổi,đẹp trai nhưng con không thích phụ nữ thầy ạ...nay gặp cô Minh Đài nên chắc con càng ghét đàn bà thầy ạ!! Thầy trả lời giúp con nha..con cám ơn thầy!!
    Chu du Khách Mục tam lục niên
    Khởi tự Hoàng Đình dịch Thuận Thiên.
    Bất nhập Chính Phương, Kiền Cấn Tốn....
    Tuần hoàn Thỷ Kích đạo vinh truyền!!

  6. #646

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luongy_tuonglai Xem Bài Gởi
    Dạ con cảm ơn cô đã chỉ dạy con.Nếu con trả lời vô ngã hay có ngã thì con đang cố bám vào nó ,chẳng vô cũng chẳng có phải không cô.
    Thân!
    Trích dẫn Nguyên văn bởi channelvn Xem Bài Gởi
    Hi...con nhận cái tát này để vào nhà được thầy được không ạ? con k biết tại sao Sắc là Không mà Không lại là Sắc nữa thầy ơi..con là nam 29 tuổi,đẹp trai nhưng con không thích phụ nữ thầy ạ...nay gặp cô Minh Đài nên chắc con càng ghét đàn bà thầy ạ!! Thầy trả lời giúp con nha..con cám ơn thầy!!
    Vậy là con đang bị mâu thuẩn rất lớn ,con không biết sắc là gì?đó chính là sắc pháp .
    khi con bị tát đó là sắc ,con cho sắc như không ,không như có ,y như con ăn một cái bánh ,mà con không biết trong bánh có vị ngọt hay chua .
    Con không phân biệt được vị từ trong sắc ,cô khuyên con nên tu học lại từ đầu .
    Sắc trần dù con thích hay không thích cũng có hiện diện ,ngay trên thân của con giả sử có một ai nói : tôi không thích cái vẻ đẹp của con ,con nghỉ sao??
    Trên bàn ăn con nói: con không thích món này hay món nọ chính là con đang chấp sắc trong hiện hữu .
    Vì sao cô tát đó là cô nhắc đừng tu trên lý thuyết mà phải biết sắc không phải không mà không không phải không sắc
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  7. #647

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luongy_tuonglai Xem Bài Gởi
    Dạ thiện và ác thì cũng do nghiệp của nhiều kiếp mà ra,có cái ác thì ta mới biết được cái thiện,ngược lại có cái thiện thì mới biết được cái ác,vậy cái biết đó con phải cảm ơn hay ghen gét đây.Tâm mọi người bình đẳng phải không bác,vốn chẳng ác chẳng thiện.Đứng một bên thì chỉ biết rõ một bên, vậy thì con sẽ đứng ở giữa để có thể nhìn thấy được hai bên.Ma cũng từ ta mà ra,phật cũng từ ta mà ra,hihi;)
    Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương
    Thân!
    Thiện và ác phải có nguồn và có gốc ,Tâm của con cho đó là thiện nhưng với cái nhìn của thiên hạ con chính là kẻ ác .
    Nhưng trong cái ác mà con cho là ác nhưng người có trí tuệ lại cho đây là thiện ,cũng như cô tát con ,thân tâm có cho đây là ác hay không?
    Cô khẳng định là có ,chính có nên mới sanh TÂM thương ghét ,thiện và ác dưới cái nhìn của mỗi người mà sanh cảm thọ .
    Con nghỉ con không thọ sao?con đã sai bất cứ một ai đụng cảnh đều phải thọ ,nhưng thọ mà sanh pháp như thế nào đây thuộc mỗi người ,sanh ác pháp sanh thiện pháp tùy thuộc trí tuệ mỗi người ,
    Cô còn đang giảng bài cho đệ tử của cô không có thời gian nhiều mong con thông cảm
    NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  8. #648

    Mặc định

    LUONGY TUONGLAI:cái câu tô đậm của con bên dưới không phải là của con ,ta muốn con tự chọn cho mình một câu từ trong trực tâm của con,nếu con là để tử của ĐỨC ĐỘ TÂM LINH hoặc là đang nối theo bước đường của ba con thì không xài nhửng cái của người khác ,mà do chính con tự chủ làm chủ,chính mình,hôm nay ta củng có câu hỏi cho con đây, là:con có biết tại sao ta đặt câu hỏi với con trong vòng 3 tháng mà ta không trả lời không?
    -con cho ta biết THỰC NGHE THỰC BIẾT THỰC SỐNG Là ý nghỉa gì ?
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  9. #649

    Mặc định

    Con mới về sáng nay. Anh Bảo cũng có ý định lên mà chưa biết sao ạ :D

  10. #650

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ba8nct Xem Bài Gởi
    Con mới về sáng nay. Anh Bảo cũng có ý định lên mà chưa biết sao ạ :D
    nếu mà hai con gặp bác thì tốt, ta sẻ khai vô tự chơn kinh cho con luôn,giử tâm thanh tịnh thân củng thanh tịnh con nhé,ta chờ con,,,,,,,,,,,,
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  11. #651

    Mặc định

    CON CẢM ƠN THẦY!
    Chu du Khách Mục tam lục niên
    Khởi tự Hoàng Đình dịch Thuận Thiên.
    Bất nhập Chính Phương, Kiền Cấn Tốn....
    Tuần hoàn Thỷ Kích đạo vinh truyền!!

  12. #652

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    LUONGY TUONGLAI:cái câu tô đậm của con bên dưới không phải là của con ,ta muốn con tự chọn cho mình một câu từ trong trực tâm của con,nếu con là để tử của ĐỨC ĐỘ TÂM LINH hoặc là đang nối theo bước đường của ba con thì không xài nhửng cái của người khác ,mà do chính con tự chủ làm chủ,chính mình,hôm nay ta củng có câu hỏi cho con đây, là:con có biết tại sao ta đặt câu hỏi với con trong vòng 3 tháng mà ta không trả lời không?
    -con cho ta biết THỰC NGHE THỰC BIẾT THỰC SỐNG Là ý nghỉa gì ?
    Dạ Bác không trả lời con vì Bác có cái dụng của Bác.Con nghĩ chắc Bác để cho con tự tìm hiểu,tự ngộ.Nếu bác trả lời thì đâu còn gì để cho con tự trải nghiệm,còn làm cho con thêm chấp vào đó nữa.
    Thực Nghe: nghe để mà hiểu,để mà nghĩ cho đúng
    Thực biết:biết để hành cho đúng.
    Thực sống: sống phải đúng,phải có tình.
    Còn câu con tô đậm thì bác cho con chuộc lỗi bằng bài thơ con cóc này hihi:big_grin:
    Có một ngày...
    Mở mắt thấy những điều lạ,
    Bỗng sợ hãi chẳng biết nói chi ?
    Chỉ ngậm ngùi oe,oe vài tiếng.
    Có một ngày...
    Ngu ngơ không suy nghĩ,
    Hồn nhiên như đứa trẻ lên ba,
    Chỉ biết cười trôi theo dòng cảm xúc.
    Có một ngày...
    Bước chân bỗng nặng trĩu,
    Hành trang ta vác bỗng mệt nhoài,
    Nhìn quanh quẩn chỉ còn ta đứng đó.
    Có một ngày...
    Không thể bước nổi nữa,
    Đành buông xuôi theo ước vọng hoài mong,
    Theo những gì ta còn bỏ ngõ...
    Có một ngày...
    Trong khoảng không vắng lặng,
    Tiếng chuông chùa vọng lại từ nơi đâu?
    Ngó quanh quẩn.Ô hay! kì lạ nhỉ?
    Theo gió động tới cả chốn thâm sâu.
    Có một ngày...
    Khi đang chìm giấc mộng,
    Nghe khe khẽ tiếng nói vẳng bên tai,
    Bỗng choàng dậy bất chợt ngồi suy nghĩ...
    Những cảm xúc như suối nguồn tràn vê.
    Có một ngày...
    Khi quay đầu ngẫm lại,
    Một chặn đường,cả một tương lai,
    Đang chờ đón những gì còn dang dở,
    Vẫy tay chào người bạn cũ lãng quên,
    Cảm ơ Mi những gì đã ghét bỏ,
    Ta đã về cùng hành khúc viễn chinh.
    Đến một ngày...
    Đôi mắt bỗng nặng trĩu,
    Tiếng khò khè nghe thật vui tai.
    Hề... ! mái nhà tranh xưa ấy,
    Gốc cây già nghiêng bóng chiều quê.

  13. #653

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi channelvn Xem Bài Gởi
    Hi...con nhận cái tát này để vào nhà được thầy được không ạ? con k biết tại sao Sắc là Không mà Không lại là Sắc nữa thầy ơi..con là nam 29 tuổi,đẹp trai nhưng con không thích phụ nữ thầy ạ...nay gặp cô Minh Đài nên chắc con càng ghét đàn bà thầy ạ!! Thầy trả lời giúp con nha..con cám ơn thầy!!
    chính câu nói của con nói về minhđài đó là câu trả lời sắc không của con đó,ta nhận biết con chưa thật lòng trong câu hỏi vừa rồi,ta sẻ trả lời rỏ hơn khi nào con có tâm,tìm cầu pháp,,,,,$$$191
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  14. #654

    Mặc định

    THỰC NGHE THỰC BIẾT THỰC SỐNG ?

    Theo con , ý của Bác muốn mỗi người điều có trải nghiệm trong cuộc sống , như Bác từng nói với con , phải ăn quả đắng mới biết vị đắng như thế nào , học phải hành ; học ( thực nghe ) để biết , hành (thực sống ) để hiểu , và chính cuộc sống là môi trường tuyệt vời để tôi luyện , để hoàn thiện bản thân , nhưng cũng chính là một cạm bẫy , do vậy phải có một ý chí , một sự sáng suốt để khi nghe thì biết , khi biết thì hiểu .
    Baw pen nyang.........

  15. #655

    Mặc định

    LUONGYTUONGLAI:rốt nó lên dalat rồi nó nói con củng tính lên ,ta tưởng con lên rồi,ta mơi dt,hỉ nó nói con chưa lên kỳ sau,khi nào rảnh con qua bên trang thiền tông học hỏi thêm nhé,,,,,,,,,,,nhớ đừng để tâm đi lòng vòng bên ngoài,hảy luôn biết mình từng hành động nói, nghe, nghỉ, hành động, biết rỏ từng ý nghỉ của mình,luôn biết mình trong từng sát na nhé,câu hỏi tiếp,trong sự đời đau khổ tối đen,lấy sự khổ biến, sự đau biến,sự đen biến, là ý gì vậy?
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  16. #656

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyensanh Xem Bài Gởi
    LUONGYTUONGLAI:rốt nó lên dalat rồi nó nói con củng tính lên ,ta tưởng con lên rồi,ta mơi dt,hỉ nó nói con chưa lên kỳ sau,khi nào rảnh con qua bên trang thiền tông học hỏi thêm nhé,,,,,,,,,,,nhớ đừng để tâm đi lòng vòng bên ngoài,hảy luôn biết mình từng hành động nói, nghe, nghỉ, hành động, biết rỏ từng ý nghỉ của mình,luôn biết mình trong từng sát na nhé,câu hỏi tiếp,trong sự đời đau khổ tối đen,lấy sự khổ biến, sự đau biến,sự đen biến, là ý gì vậy?
    Dạ chắc sáng thứ 7 con có mặt trên đó.
    Lấy cái khổ cuộc sống biến thành niềm vui,hạnh phúc.Lấy sự đau để chuyển biến thành thuốc thì mới đúng bệnh,đúng thuốc.Lấy cái đen tối của sự đời để tìm ánh sáng.
    Nguyện ơn trên soi sáng cho chúng sanh đồng thành giải thoát chứng quả đạo tâm.

  17. #657

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luongy_tuonglai Xem Bài Gởi
    Dạ chắc sáng thứ 7 con có mặt trên đó.
    Lấy cái khổ cuộc sống biến thành niềm vui,hạnh phúc.Lấy sự đau để chuyển biến thành thuốc thì mới đúng bệnh,đúng thuốc.Lấy cái đen tối của sự đời để tìm ánh sáng.
    Nguyện ơn trên soi sáng cho chúng sanh đồng thành giải thoát chứng quả đạo tâm.
    con có đọc sách thái cực sao,à mà quên con đang học đông y mà,câu hỏi ngày nay con trả lời rồi mai ta sẻ có câu tiếp cho con,mị nhận xét đúng sai ở đoạn kết,,,,,,,,,,,di nang
    MỘT LÀ TẤT CÃ
    TẤT CÃ LÀ MỘThttp://www.thegioivohinh.com/diendan/images/editor/menupop.gif

  18. #658

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luongy_tuonglai Xem Bài Gởi
    Dạ chắc sáng thứ 7 con có mặt trên đó.
    Lấy cái khổ cuộc sống biến thành niềm vui,hạnh phúc.Lấy sự đau để chuyển biến thành thuốc thì mới đúng bệnh,đúng thuốc.Lấy cái đen tối của sự đời để tìm ánh sáng.
    Nguyện ơn trên soi sáng cho chúng sanh đồng thành giải thoát chứng quả đạo tâm.
    Lấy cái khổ làm niềm vui đó là lầm mê ,lấy sự đau để làm thuốc lại càng MÊ nữa .
    Lấy đen tối của đời để tìm ánh sáng càng tối thêm ,người đi trong bóng tối làm gì có ánh sáng đâu mà tìm
    Muốn thoát khỏi là phải BIẾT
    Last edited by minh đài; 23-01-2013 at 02:36 PM.
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  19. #659

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi luongy_tuonglai Xem Bài Gởi
    Dạ chắc sáng thứ 7 con có mặt trên đó.
    Lấy cái khổ cuộc sống biến thành niềm vui,hạnh phúc.Lấy sự đau để chuyển biến thành thuốc thì mới đúng bệnh,đúng thuốc.Lấy cái đen tối của sự đời để tìm ánh sáng.
    Nguyện ơn trên soi sáng cho chúng sanh đồng thành giải thoát chứng quả đạo tâm.
    Bạn luongy bao nhiêu tuổi rồi vậy, bạn đã biết cái khổ tận cùng của cuộc đời này chưa mà biến nó thành niềm vui?, bạn đã biết cái đau đớn tận cùng của cái bệnh tật chưa mà biến thành thuốc?, bạn đã biết cái đen tối cuộc đời này nó khủng khiếp đến dường nào ko mà để tìm ánh sáng. Nói được thì phải làm được bạn à, đừng thành con vẹt mà đọc lý thuyết suông bạn nhé.
    --Nam Mô A Di Đà Phật--

  20. #660

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    Lấy cái khổ làm niềm vui đó là lầm mê ,lấy sự đau để làm thuốc lại càng MÊ nữa .
    Lấy đen tối của đời để tìm ánh sáng càng tối thêm ,người đi trong bóng tối làm gì có ánh sáng đâu mà tìm
    Muốn thoát khỏi là phải BIẾT
    Dạ con cảm ơn cô đã chỉ cho con biết.
    Thân!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 3 users browsing this thread. (0 members and 3 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 14-04-2013, 11:00 AM
  2. Thế kỷ 21 là Đạo tâm linh - đạo riêng của nứoc Việt Nam?
    By mhalex in forum Đạo Mẫu,Đạo Tứ phủ
    Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 12-08-2012, 04:31 PM
  3. Lão tử tưởng nhĩ chú
    By nhaply in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 13-05-2011, 11:19 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •