Gialam xin gởi cho người Thiên ngộ
Thời kỳ tận độ - xin đừng bị xộ - vì duyên kỳ ngộ nên duyên Thiên độ nhiều người chưa ngộ, nên xem thật ngộ thấy ít người ngộ chỉ thấy giả ngộ - thiên hạ * đi bộ nên không Pháp độ, mà nói ngộ ngộ - Kẻ ngộ được độ - hỏi làm sao độ ??? Không có Pháp độ làm sao mà độ , nhiều người hộ độ , ít kẻ tự độ sao vào Tịnh độ - ôi ngộ thật ngộ ....
GL trào trào lộng , lộng giả thành chân , lộng chân mà giả ai biết Ha hả Cha cha cha chả những kẻ họ Mã sao hiểu Hỉ Xả chỉ thấy toàn Mả của kẻ họ Mã ,chỉ thấy nhập Nát vì không biết hát bồ tát bồ tèo sao mà nhập Niết , Người đui kẻ điếc hát bài nhập Niết - Nước chảy rất xiết có ai đi riết chỉ có chờ thời, đợi mời , đợi thỉnh mà còn khinh khỉnh , lỉnh kỉnh bộn bề , kề kề cận cận biết Mận đổi Hồng, họ Hồng Bàng xưa, nay thời tái kiếp tiếp dẩn muôn loài Y Lời thỉnh mời của con Thiên Chúa , Chúa múa không nhìn , Y Lời Thỉnh Mời tứ thời lễ bái , Bái không có lái không hiểu thế cơ , bơ vơ chờ đợi mõi mòn mong đợi , diệu vợi xa xăm , xin xăm xem bói - ...Ôi thật rối bời Ngôi Trời hạ thế để mà bồng bế vẫn ế ngồi chơi , ai biết chơi cờ bàn cờ Tiên giáo rao báo liên xì ..thiên hạ nằm ì...chờ gì chờ gì ..cứ rù rì mãi ...bải nại giờ thiên con điên mới Liễu , dương liểu mới tường , ai lường được trước mau bước kịp kỳ nằm lỳ trể Hội...
Kính Lính Kỳ Sơn Thánh Thất Bửu Tòa chờ giờ nhập Hội ...tội sẽ tiêu trừ , lừ đừ thì nhừ đây là trận chót CHỈ * mót Anh Hùng , những kẻ nằm mùng , lùng bùng lổ nhỉ ..Cung hỉ chung Hỉ ...

Thi

THỜI GIAN THIÊN MỆNH TỚI RỒI
TIN KHÔNG QUYỀN CỦA LOÀI NGƯỜI TRẦN GIAN
CÒN TA NÓI RÕ THIÊN ĐÀNG
CÒN TA NÓI RỎ THIÊN ĐÀNG ĐƯỜNG ĐI
....
LONG HOA SỰ TÍCH PHẬT CƯỜI
ĐÂY LÀ THIÊN TÍCH LOÀI NGƯỜI BIẾT CHĂNG
LONG HOA LÀ HỘI XÉT CĂN
LONG HOA LÀ HỘI ĐỊNH CĂN MUÔN LOÀI
THIÊN CƠ TA LỘ TRẦN AI
TIN KHÔNG QUYỀN CỦA TRẦN AI NGHE NGƯỜI.
.......

CUỒNG PHONG VŨ TRỤ RỒNG MÂY
THIÊN LIÊN VÔ TẬN BỚ NÀY SANH SINH
MỪNG MỪNG THIÊN CHÚA PHỤC SINH
MỪNG MỪNG CHÚA THÁNH CUNG ĐÌNH BỎ NGỘI
MỪNG MỪNG DI LẠC CUNG TRỜI
BỎ NGỘI THÁI CỰC LÀM NGƯỜI THẾ GIAN
BÍ CƠ THIÊN CẤM HOÁ VÀNG
BÍ MẬT THIÊN CẤM HOÁ VÀNG HIỆN RA
BÍ MẬT NGƯỜI NÓI LONG HOA
BÍ MẬT NGƯỜI VIẾT THƠ CA ĐẤT TRỜI
ĐÃ HIỆN THỰC CHỐN TRẦN ĐỜI
KHỔ THAY THIÊN HẠ TRẦN ĐỜI MẤY AI
MẤY NGƯỜI HIỂU HUYỀN NHƯ LAI
ĐỂ CHO KẺ ẤY ĐƯỢC KHAI MÂY RỒNG
....
TA ĐÂY CỦNG MỘT CHÚNG SINH
ĐIỀU CHI TA HIỂU GIẢI RÀNH CÙNG NGHE
LÝ MẦU TUY RẤT KHÓ NGHE
NHƯNG MÀ CỐ GẮNG GIẢI NGHE RỎ RÀNG ..
...
AI NGƯỜI THÁNH THIỆN RỎ ĐÀNG
LÝ HUYỀN TIẾN HOÁ THÁNH HIỀN NGÀY XUA
CẦU KIỀU MỞ LỐI RƯỚC ĐƯA
ĐƯA NGƯỜI TRÍ DŨNG QUÊ XƯA TRỞ VỀ
GIÚP CHO KẺ SĨ TÂM MÊ
NGỘ KHÔNG LÝ PHÁP LỜI THỀ NĂM XƯA
.......

Thân kính
GL biết chút triết điên nên không nín vì lính kỳ sơn mong chư hiền huynh đệ tỉ muội đừng cho là Cuội , thiên hạ mơ Cuội nên còn mê muội , gialam đành cam lộ chút khoa thi ai đi sẽ biết , mơ Niết không triết ráng đi Thật riết ...nước xiết nước xiết...