Thật ra là hiểu chứ, biết cách thức mình bị dính đòn như thế nào chứ, và biết thằng làm giải đòn cho tui nửa. Nhưng cách thức đó thấy tiểu nhân hèn hạ quá, nên không phục.
Đã luyện bùa và khí công đến mức độ đó sao không dùng năng lực đó kiếm thật nhiều tiền, có tiền rồi thì thiếu gì young boy trên đất Mỹ này. Nhưng mà hỏi thiệt thanhphucbl có biết gì không? hay là chỉ nghe nói "làm nặng" rồi lên đây nói lại y như vậy? đâu có thằng nào rảnh đến mức ngồi bàn tán về thằng này thằng kia nếu không có chuyện liên quan đến mình chứ, nói vậy thông chưa?
2 bài trên khỏi trả lời ha, tại viết lộn xộn quá nên thôi khỏi ha.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)

Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này

Bookmarks