HS nhầm ngay từ câu đầu mất rồi. HS thấy là ném đá, thì nó là thế. còn đá hay bông gòn, hay thậm chí trango tự phun trời ướt mặt thì trời biết đất biết.

không phải thăng hay giáng, trango nói nhiều với HS rồi, hành trình tâm đạo của mỗi người có lúc này lúc kia, nhưng điều quan trọng là người ta luôn ý thức được rằng mính sẽ vẫn còn phải đi, còn sửa, còn cần nỗ lực rất nhiều, cho một cái đích chung. đã ai dám nói mình ở trạng thái như như, chẳng đi chẳng đến?

HS xem thử mấy bài HS trả lời trango mà không quát tháo lung tung trong khi không hề nói chuyện đạo. hi. thử đếm xem, rồi quay lại nói chuyện tiếp.

giấc mơ, từ lâu với trango, chỉ là một tấm gương, phản ánh nội tâm. dù k tác ý, cũng như vậy. có một số giấc mơ, khiến mình tăng thêm niềm tin, nhưng cũng chỉ là để biết, đi tiếp con đường trước, đi cho trọn con đường này