Trích dẫn Nguyên văn bởi phanquanbt Xem Bài Gởi
chào tấc cả các bạn,mình xin kể 1câu truyện của người nhật,
Anh này được thừa hưởng ngôi nhà của tổ tiên,năm đó anh sửa lại 1phòng khách,nhà của người nhật ván hai miếng ván ốp lại ở giữa rỗng,thì anh ta cạy miếng ván ra thì anh ta vô cùng ngạc nhiên,anh ta thấy chân con thần lằn dính vào cây đinh mà anh ta đã đóng cách đó 3năm,anh ta kg hiểu tại sao 3năm liền mà sống được khi chân con thằn lằn dính vào cây đinh,nên anh ta để nguyên như thế để quan sát,thì thấy có con thằn lằn khác tha 1cục thức ăn đến cho con thằn lằn bi dính cái chân vào cây đinh ăn,
Các bạn nghĩ sao khi 1con vật kg có thông minh kg có biết suy nghĩ như con người mà biết yêu thương đồng loại của nó,còn chúng ta thi sao,chỉ vì 1điều gì đó có lợi ích hay vụ lợi cho chính mình là chuyện cũng dám nói cũng dám làm,miệng thì lúc nào cũng nói pháp,nhưng tam độc kg biết giữa,thân khẩu ý
Hay lắm huynh, D_D thường gặp cảnh này, oan ức nhưng vẫn gắng chịu trận ...!