Trích dẫn Nguyên văn bởi trango Xem Bài Gởi
hihi. cảm ơn bạn đã nhiệt tình chỉ dạy. cái topic này trango mới moi lên từ cách đây hơn 1 năm rưỡi. cái thời mới chân ướt chân ráo vào đạo. một từ cũng chẳng biết. thế mà dám đọc luôn kinh đại thừa, chẳng sợ k đủ công đức hay chướng j cả. liều thế mà lại hóa may, tất cả vì bởi cái tâm ban đầu. còn hôm nay nhắc lại chuyện cũ là vì tối qua chui trong chăn, đọc lại vài trang kinh mà thấy hay quá. bao nhiêu điều hồi trước chỉ đọc, mà k hiểu, k nhớ.

thật ra làm được như kinh nói là tốt, nhưng phải phù hợp với điều kiện của mình nữa. như trango thì chỉ có thể quỳ giữa giường mà đọc. hỏi có được lợi ích không. thì khoe khoang 1 chút, là được già nửa "tướng trong mộng" như kinh nói. giờ đọc mà bảo nghĩ ngợi, mơ mộng thì chịu. vậy mới để nói rằng, cái tâm là chí quan trọng. để cho những người cũng mới bước vào đạo. biết rằng k nên quá lo sợ, rằng chẳng những k đc chút công đức nào mà còn mắc tội. rằng vì mình k có bàn thờ, k có hương hoa, thì k đọc tụng kinh được.

về lạy, thì ở chùa và thiền viện, có khi lạy mỗi một danh hiệu Phật một lạy. trango thời đó thì chỉ đọc suông. cũng chẳng có người chỉ.

trango sau gần 2 năm, đọc cũng nhiều kinh. nhưng chẳng hiểu sao giờ lại muốn hành trì theo kinh này. nhân duyên đầu tiên với kinh Phật. trango cũng rất có duyên với các kinh khác trong bộ Phương Đẳng, ngẫu nhiên được đọc thôi, chứ k chủ ý chọn lựa.

hi. hiện giờ thì trango đang đọc kinh khác và cả ngồi thiền nữa, nên cũng k có thời gian mấy. nhưng sau khi hoàn tất việc chắc sẽ thử nghiên cứu sâu hơn về kinh này. không hiểu sao không có nhiều người biết đến bản kinh này lắm. mà trango thì thấy nó có oai lực vô cùng, và hay nữa
Thế gian ngẫm cũng buồn cười... các bạn có biết con cua không?
Nếu bắt được nó thời phải buộc thật chặt để con cua chẳng thể chạy.
Nhưng nếu bạn bỏ những con cua ấy vào một cái xô, không cần buộc thì nó cũng không thể bò ra.
Sao lạ vậy? Vì nếu có một con bò lên thành xô, thì các con khác liền nắm lấy nó lại, và kéo nó xuống đáy chung,.. cứ như thế...

Con người cũng thế, có những người khi thấy ai muốn tu tập tinh tấn, hay muốn hồi đầu hướng thiện, họ sẽ nói đông nói tây... Để làm gì vậy!? để kéo người ta xuống trở lại với mình. Với những người như thế chúng ta cần phải đề phòng, họ là ác tri thức tà tri tà kiến đấy. Nếu ta không vượt qua được thử thách này, thì bạn sẽ như chú cua.. mãi mãi sẽ ở chung với nhau cùng ôm nhau mà chết...

( bài chỉ kể câu chuyện vui cho quý học hữu nghe thôi, ngoài ra không có ý ám chỉ... Chỉ là nêu lên bài học kinh nghiệm mà thôi)