Sao mà trái, nếu sự học cho thông, ngẫm cho tường...thì đã không có thắc mắc chẳng thể thông thế kia!
Nguyện thứ 18
Nguyện rằng khi tôi thành Phật nếu có chúng sanh nào...chí tâm tin ưa muốn sanh nước tôi, xưng danh hiệu tôi ( Niệm Phật là sao? là do tâm khởi, tâm khởi thiện thì nghiệp báu thiện) ... Thời mà không sanh tôi không thành Phật.
Nếu khi lâm chung mà khởi Niệm A Di Đà Phật mười niệm, nhẫn tới một niệm sau cùng mà chẳng sanh.. Thì thời mới là chống trái. vậy thì luận niệm Phật kia chẳng phải là minh lý cho nguyện 18 hay sao?
Đồng tu ngay cả một đoạn văn căn bản ấy mà còn chẳng hiểu, thì nói chi lậm bàn pháp Môn này?
Đã chẳng biết mà còn cãi bướng, cho môn này chẳng là thật Phật thuyết thì bàn cái gì? Đã thực là giả thế thì luận cái chi?
Không biết, chẳng tin, lại vào box Tịnh Tông, nói lời xàm ngôn.. Đã xàm ngôn nghiệp chướng, lại chẳng hay biết, nếu muốn luận bàn sao không ra bên ngoài box đạo Phật? vẫn là cứ ưa thị phi, nên vào box Tịnh đây để mà nói nhảm... Nói nhảm mà bàn xằng chẳng có y cứ. Lời nói đến ngay bản thân còn mù mờ thì đòi dạy gì cho người, bảo gì cho người.
Vẫn biết lời nhảm như gió thổi qua tai, nhưng hàng sơ cơ vào đây lòng tin yếu kém, muốn cầu học pháp này, mà gặp ông.. Người ta muốn hướng thiện đã chẳng thể giúp khuyên người dốc lòng cầu thiện,.. lại nói nhảm làm người thoái thất đi tâm đạo.. Chợt có niệm nghi ngờ đạo pháp Như lai có Pháp Thật pháp giả... Lòng tin kia đã lai động thì thoái mất đạo tâm của hàng sơ cơ,..từ đó mà từ tối lại vào trong chỗ tối... Nói thật một câu, ông là hàng ác tri thức, thường đi gieo ác nghiệp ác tướng cho người, vào chốn tông môn Tịnh Độ mà nói lời si mê...
Bảo made in chinese thì chẳng tin. Đưa hàng Việt cũng chẳng chịu, nói đông nói tây, toàn thấy là đi gieo tham sân si cho người,... Chứ nào hề gieo thiện căn cho pháp này...
Trộm nghe cái chí của đại bàng chim se sẻ sao có thể hiểu. hàng căn tánh chỉ muốn hướng xuống địa ngục ngạ quỷ, bảo pháp lành sao chịu nghe tin đây... Đã si mê, tổ ví như con giòi chấp đống phân là ngon, dẫu có cứu ra thì cũng mong trở lại đó... Đã muốn hướng xuống thì cũng nên im lặng đằng này còn mong muốn người tin kéo người đọa theo ta... là con người nên tích chút phước đức cho con cháu, cha mẹ thì hơn...
Từ dòng này trở đi xin không phúc đáp nữa... Cứ an phận vậy đi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks