Trang 17 trong 19 Đầu tiênĐầu tiên ... 7111213141516171819 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 321 tới 340 trên 379

Ðề tài: TÌNH??????LÀ HƯ VÔ

  1. #321
    Nhất Đẳng Avatar của tuanlinhhon
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    KHU TAO SỐNG
    Bài gởi
    1,445

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngocpham Xem Bài Gởi
    Còn về còn nhơ đên em
    Còn duyen , còn phận thì còn gặp nhau
    Biết nhau từ khối tình con,
    Quen nhau từ thuở ban đâu phải ko!
    hỡi rằng người đi
    duyên phận trao nhau
    người bỏ đi thật xa
    không nói lời từ biệt
    lòng đau đớn từng hồi

    ehhe tặng ngọc phj nha
    Làm theo lời dặn của các cụ THẬT THÀ LÀ ĂN CHÁO BÁT NHÁO LÀ ĂN CƠM :peace_sign:

  2. #322

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngocpham Xem Bài Gởi
    Trăm nam nặng gánh tang bong
    Lua than cang đốt cho long cang son
    Cảnh còn biec nuoc xanh non
    Đầu ai trang toc ,duyen con tham tơ
    Để ai thuong nho doi chơ
    Ma ai di mai!Bao gio den noi

    duonggiatuong5
    chưa ăn thì thấy cũng thèm
    ăn rồi ngán phở ngán cơm kêu trời
    con người quả thật nực cười
    oan oan tương báo,bảo rằng iu nhau?
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  3. #323
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Vui thì vinh thơ thôi ko có ý đồ ji đâu he he
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  4. #324

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngocpham Xem Bài Gởi
    Vui thì vinh thơ thôi ko có ý đồ ji đâu he he
    giận cũng lên mạng làm thơ,không có ý đồ gì đâu..hehe
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  5. #325
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    giận cũng lên mạng làm thơ,không có ý đồ gì đâu..hehe
    Chị hai SG rận ai thì rận nhưng đừng ném bom nhầm vào đâu anh nhé he he:rose:
    Last edited by ngocpham; 19-12-2012 at 05:48 PM.
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  6. #326
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Dặng dõi bên tai cầm suối reo
    Dập dìu trước mặt tán la sen
    Xuân về hoa nở mùi hương nức,
    Khách đến chim mừng dáng mặt quen...
    Last edited by ngocpham; 19-12-2012 at 09:17 PM.
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  7. #327

    Mặc định

    Có khi nào?ta không thể viết một chử nào ,vì???nó trống ngoác .
    Cũng không có nghe,có phải vì tâm nó chết,mà nó có chết đâu?
    Nó chỉ lăng một chút ,rồi lại ngao ngán bước tiếp
    --
    Nay nghe bài hát THA LA XÓM ĐẠO.Lòng xót xa tê dại cho chiến tranh...nên có những cảm xúc trong khoảng lặng
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  8. #328

    Mặc định

    SVCZ YouTube Player
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  9. #329

    Mặc định

    chút tâm tư em gởi về anh
    những người ra đi không về
    em cười nhẹ !để gió thổi tạt trên môi
    như hôn lên má từng người đi......
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  10. #330

    Mặc định

    Tôi khóc cho một vùng quê
    Nước dâng cao kéo vào thung lũng
    Cát trắng xóa không thể chắn ngang dòng sóng
    Đưa nỗi hờn của biển cả mênh mông!
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  11. #331
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Tiếp tục sống, lại đau buồn lê lết
    Tiếp tục đi, để hướng đến đích xa
    Tiếp tục ăn, phải tồn tại sống mà
    Tiếp tục thở, để hướng ra kiếp khác.
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  12. #332
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Một sáng mùa Đông, thấy thảnh thơi
    Qua rồi tuần lễ lắm chơi vơi
    Nhìn lên cảm..Trời kia xanh ngát
    Cúi xuống bình yên, Mặt Đất cười...
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  13. #333

    Mặc định

    Nước thu trong vắt ,không soi bóng trăng
    Phải chăng nước thu ,không có đáy?
    Và cũng không có mặt
    Không có ai đứng nhìn ,và mơ ước
    Nên không có trước ,sau ,và trái phải
    Nước thu trong vắt
    Không có thời gian ,cũng không có gió động
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  14. #334
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    ước ji`..cùng nhutri uống nước mía 30 tết tại chùa bà Bình Dương nhỉ?:batting_eyelashes:
    Thị Trấn Về Đêm...

  15. #335
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    ước ji`..cùng nhutri uống nước mía 30 tết tại chùa bà Bình Dương nhỉ?:batting_eyelashes:
    Sao ko vào từ sớm làm bài thơ đi cụ lý he he
    wellcome1
    MƯU SỰ TẠI NHÂN HÀNH SỰ TẠI THIÊN

  16. #336

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    ước ji`..cùng nhutri uống nước mía 30 tết tại chùa bà Bình Dương nhỉ?:batting_eyelashes:
    Ngày đó mà đi CHÙA BÀ BÌNH DƯƠNG thì khá đông ,nếu có dịp đi chùa BÀ BÌNH DƯƠNG thì bạn hỏi đường đi chùa BÀ TƯƠNG BÌNH HIỆP.Chùa tuy nhỏ nhưng linh lắm
    NHUTRI chúc bạn cùng gia đình hạnh phúc ,bình an ,an khang thịnh vượng
    A DI ĐÀ PHẬT
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  17. #337
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    Ngày đó mà đi CHÙA BÀ BÌNH DƯƠNG thì khá đông ,nếu có dịp đi chùa BÀ BÌNH DƯƠNG thì bạn hỏi đường đi chùa BÀ TƯƠNG BÌNH HIỆP.Chùa tuy nhỏ nhưng linh lắm
    NHUTRI chúc bạn cùng gia đình hạnh phúc ,bình an ,an khang thịnh vượng
    A DI ĐÀ PHẬT
    chùa này nhutri trụ trì hả...nếu dc mình sẽ lên thăm..:big_hug:
    Thị Trấn Về Đêm...

  18. #338
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ngocpham Xem Bài Gởi
    Sao ko vào từ sớm làm bài thơ đi cụ lý he he
    wellcome1
    thơ với thẩn cái ji`..đang buồn não ruột..:crying:1
    Thị Trấn Về Đêm...

  19. #339

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vothuong1978 Xem Bài Gởi
    chùa này nhutri trụ trì hả...nếu dc mình sẽ lên thăm..:big_hug:
    A DI ĐÀ PHẬT
    NHUTRI đâu có đi tu
    THẤY nhiều người ở sài gòn đi lên CHÙA TƯƠNG BÌNH HIỆP CŨNG NHIỀU ,và cũng gần nên nhutri chỉ bạn đi thôi
    NHUTRI đi chùa BÀ TƯƠNG BÌNH HIỆP VÌ GẦN NHÀ.
    VẤN TÂM VÔ HẬN

  20. #340
    Lục Đẳng Avatar của vothuong1978
    Gia nhập
    Dec 2011
    Nơi cư ngụ
    Thánh Địa Tâm Linh
    Bài gởi
    16,168

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhutri Xem Bài Gởi
    A DI ĐÀ PHẬT
    NHUTRI đâu có đi tu
    THẤY nhiều người ở sài gòn đi lên CHÙA TƯƠNG BÌNH HIỆP CŨNG NHIỀU ,và cũng gần nên nhutri chỉ bạn đi thôi
    NHUTRI đi chùa BÀ TƯƠNG BÌNH HIỆP VÌ GẦN NHÀ.
    vậy bữa nào VT đi rùi hẹn nhutri uống nước mía hay sting dâu luôn ha...coi bói cho VT..hehehe:rock_on:
    Thị Trấn Về Đêm...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •