Bạn cứ giả vờ, đánh trống lảng đi đâu thế? Xin đưa lại câu hỏi:
Tôi nghe nói PLC tôn thờ chữ “Chân”, tức là chỉ được nói thật! Vậy mà trang MinhHuệ - trang ngôn luận chính thức của PLC - dám đăng chuyện do học viên bịa đặt sao? Dám đăng những tranh ảnh bậy bạ do học viên vẽ bóp méo hình ảnh sư phụ của mình hay sao?
Đã là chuyện vui, không tin được, sao lại đem copy đi khắp các diễn đàn để làm gì? chẳng phải để lừa bịp, lôi kéo người khác hay sao?
Nếu chỉ là ảo giác của học viên, sao ông Lý Hồng Chí không chỉ rõ ra, lại khuyến khích học viên bằng cách đặt tên cho câu chuyện này? chẳng phải là ông ta cũng đồng ý với câu chuyện đó hay sao? chẳng phải là ông ta cũng coi mình là vĩ đại nhất hay sao? Để học viên mặc sức bịa chuyện, vẽ tranh tuyên truyền chẳng phải ông ta cũng đồng lõa với học viên của mình hay sao?
Bạn nói khéo lắm, nhưng càng nói càng lòi cái đuôi giả dối ra thôi bạn à!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks