TB trồng như trồng kiểng vậy...có sao đâu,nghiên cứu cây thuốc lẫn huyền thuật...ai sợ thì đừng trồng,đọc tham khảo thôi.
Từ xưa đến nay TB nghe nói ngải ác...nên TB trồng xem ngải ác cở nào...TB trồng cây chăm sóc như cây kiể̃ng, cả người tây phương họ cũng trồng , rất đẹp...và cây ngải cũng là cây thuốc...tại các thầy tà sư làm ác...gieo cho ngải ác...còn ai muốn luyện cho ăn gà sống thì cứ luyện... tự do...TB chẳng có luyện gà ,tiền không có ăn,chừng đó cây kiễng cho ngải ăn, chắc bán TB luôn cũng không có tiền mua gà , mua trứng cho cây ăn... TB có mẹ về gíup được rồi ...xin mượn lời của BÁC KÍNH YÊU:
DÙ AI NÓI NGÃ NÓI NGHIÊNG
LÒNG TA VẪN GIỮ NHƯ......" CHỖ CHẤM CHẤM TB QUÊN RỒI...KHÔNG BIẾT CÓ PHẢI ...NHƯ KIỀNG BA CHÂN." sống ở ngoại...quên nội rồi.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks