Trích dẫn Nguyên văn bởi giai_nghiep Xem Bài Gởi
trên đây là những nghiên cứu khoa học thực tế , nhưng tôi không hoàn toàn đồng ý với tác giả cũng như nhà nghiên cứu . Có quá nhiều giả thuyết cho một vấn đề .
Khoa học tìm đủ mọi cách để chứng minh và phủ nhận tâm linh , nhưng tâm linh vẫn tồn tại song song cùng khoa học mà không bao giờ khoa hoc có thể giải thích được . từ giả thuyết này đến giả thuyết khác , và cuối cùng cũng vẫn chỉ là giả thuyết và mãi mãi là gả thuyết .
Tại sao các nhà khoa học không bao giờ chịu hiểu rằng trên đời này có linh hồn và có thế giớ vô hình chứ , như thế hầu như mọi vấn đề đều giải thích được .
Nhưng khoa học thì vẫn là khoa học , tâm linh là tâm linh .
Cũng giống như hai mặt âm và dương của vũ trụ vậy tuy khác nhau về tính chất nhưng không thể tách rời dựa vào nhau mà tồn tại .
Cũng như bạn, tôi cũng không đồng ý với quan điểm của TS Bằng. Song bạn không nên quy kết vội vàng: "Khoa học tìm đủ mọi cách để chứng minh và phủ nhận tâm linh , nhưng tâm linh vẫn tồn tại song song cùng khoa học mà không bao giờ khoa hoc có thể giải thích được . từ giả thuyết này đến giả thuyết khác , và cuối cùng cũng vẫn chỉ là giả thuyết và mãi mãi là gả thuyết" như vậy.

Phương pháp luận của khoa học là thế này: trước một hiện tượng mà khoa học hiện tại không giải thích nổi thì cần đưa ra một số giả thuyết. Trong số đó, nếu giả thuyết nào giải thích được hiện tượng kể trên và vẫn giải thích được mọi hiện tượng đã biết trước đó thì nó mới được công nhận. Sau khi được công nhận, nó sẽ được dùng làm lý thuyết cơ sở cho những nghiên cứu mới và thúc đẩy khoa học kỹ thuật tiên lên những đỉnh cao mới. Thế rồi do đó mà người ta lại phát hiện ra những hiện tượng mới khác mà lý thuyết vừa được công nhận nêu trên bế tắc, vậy là lại cần có giả thuyết mới khác... Chu trình cứ như vậy và nhân loại ngày càng có trình độ kiến thức cao hơn.

Nếu không nhờ vào khoa học, cuộc sống vật chất và tinh thần của chúng ta không thể có như ngày nay, bạn và tôi không thể trò chuyện với nhau bằng máy tính thông qua mạng internet. Chúng ta có lẽ vẫn mê muội nghĩ rằng mưa gió, sấm sét, bão tố, núi lửa... là những sức mạnh thần thánh siêu hình nào đó. Rõ ràng là nhờ khoa học mà sinh hoạt tâm linh ngày càng trở nên chính tín và bớt mê tín. Hiện nay, trên thế giới và Việt Nam đang có nhiều chuyên gia và tổ chức khoa học tiến hành nghiên cứu về tâm linh và họ đã từng bước thu được những kết quả đáng khích lệ.

Bạn cũng cần thông cảm cho thái độ nghi kỵ của một số nhà khoa học đối với vấn đề tâm linh. Bạn thử nhìn những người có tín ngưỡng ở nước ta xem họ đi thăm chùa viếng đền như thế nào và với động cơ gì? Có phải họ đã biến thần thánh tiên phật trở thành một lũ tham quan ô lại không? Có phải họ cầu mong phát tài và hưởng lợi trên những thất bại và mất mát của người khác không? (theo tôi hiểu thì những người phật tử đúng nghĩa không bao giờ cầu mong cho mình một chút gì cả, kể cả sức khỏe và sự an bình cho bản thân). Bạn cho rằng trong số những người tin vào tâm linh thì tỷ lệ những người chính tín so với những người mê tín là bao nhiêu?

Vậy nên đừng trách những người duy vật, đặc biệt là những nhà khoa học, họ vốn là những con người có trình độ tư duy rất cao và thực tế đã đóng góp rất nhiều cho sự tiến bộ nhân loại.