kết quả từ 1 tới 20 trên 214

Ðề tài: Chia Se Kinh Nghiem Tu Luyen Phap Luan Cong

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #11
    Đai Trắng Avatar của sukijunzenuis
    Gia nhập
    Oct 2012
    Nơi cư ngụ
    Hồ Chí Minh
    Bài gởi
    41

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi shion19 Xem Bài Gởi
    bạn cảm thấy bực bội thì không cần phải cmt trả lời phản biện lại .... giống như câu "mặc tiếng chó sủa, đoàn lữ hành vẫn tiếp bước" mình cứ bước đi, PLC có tốt có xấu thì tương lai sẽ biết.


    @suki: theo mình đừng lấy những bài trích dẫn để quảng bá cho PLC nữa, điễn đàn nào các bạn hồng pháp đều lấy những bài trích dẫn của người này người nọ mà không phải của chính các bạn nên tính thuyết phục thấp lắm, bạn nên chú ý vào "chia sẻ kinh nghiệm tu PLC", kinh nghiệm từ chính bạn, từ những học viên tập cùng bạn, từ những bài viết chất lượng. mình được biết đến 80% học viên tập sai các động tác trong 5 bài tập, bạn đã tập đúng được bao nhiêu??


    ps: à nói luôn là mình cũng tập PLC nhé <mới tập thôi :big_grin:>
    Hì hì mình trích dẫn những bài ấy ra là để cho mọi người biết các học viên Pháp Luân Công luôn chiếu theo Chân Thiện Nhẫn để tu luyện tâm tính của chính mình. Từ đó nâng cao chuẩn mực đạo đức của bản thân. Cá nhân mình cũng vậy, trong mọi trường hợp đều tự hướng nội tu xét tâm tính, nhưng vì tu luyện chưa đến đâu không dám chia sẻ xằng bậy ^^. Riêng về những điều kì diệu trong quá trình tập cũng có nhiều.

    Đầu tiên là sự kì diệu về những chuyển biến trong cơ thể. Cơ thể mình bây giờ là nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều. Ngày xưa hồi còn học đại học, đạp xe đạp từ coopmark ngã tư thủ đức đến trường sư phạm kỹ thuật mà đuối sức, mồ hôi mồ kê đầy người. Hiện giờ đạp xe với đoạn dường gấp 3 lần như vậy, lại còn có lên dốc nhưng không thấy đuối sức. Đạp cũng hết sức nhẹ nhàng giống như chỉ cần sức nặng của 2 bàn chân là bàn đạp tự động vận chuyển. Có những đoạn đường thẳng dài mình không cần đạp mà xe cũng tiến tới từ từ như có ai đẩy nhẹ ở phía sau.

    Tiếp theo là những thay đổi về tâm tính. Bản thân mình sinh ra trong gia đình khá giả, được chiều chuộng từ nhỏ, đã quen thói đua đòi. Nếu không theo đúng ý mình thì dù là ai mình cũng sẽ nóng giận và to tiếng. Ngoài ra còn có các thói hư tật xấu như ganh tỵ tật đố với người giàu và sang hơn mình, nóng tính, đua đòi, nghiện xem web đen, nghiện game, chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng, tự cao tự đại luôn làm theo ý thích của bản thân... nói chung là xấu đủ kiểu. Nhưng bây giờ tâm tinh đã tốt hơn trước rất nhiều, các thói hư tật xấu bây giờ đã ít đi, sẽ và sắc dục không còn trong tâm trí, game cũng từ bỏ, có xe máy riêng nhưng lại cứ thích đạp xe đạp thôi (Không phải là mình khoe, sự thật là như vậy. Bạn có thể thấy trong topic này nhiều người chửi mình này nọ nhưng mình chưa hề nói bậy ai cả)

    Tiếp theo là những thay đổi về sức khỏe. Bản thân mình ít bệnh tật nhưng chỉ có 2 thứ đó là bị viêm mũi mãn tính (nghẹt mũi khó thở bất kỳ nơi nào có gió mạnh hoặc lạnh) đã hơn 5 năm điều trị không hết. Lúc đó chỉ còn cách mua chai thuốc nhỏ mũi để trị mỗi khi bị nghẹt thôi. Thứ 2 là bị bệnh mất ngủ và stress vì cái đầu lúc nào cũng suy nghĩ, nghĩ đến những thứ linh tinh không, không thể nào dừng suy nghĩ được. Nhưng hiện nay viêm mũi không còn, đầu óc mình cũng tĩnh và thư thái hơn rất nhiều, cảm giác rất thanh thản, mỗi buổi tối luyện công hoặc ngồi thiền xong là nằm xuống ngủ một mạch đến 8 9 h sáng.

    Về những điều kì diệu thì có rất nhiều, chủ yếu là xảy ra trong các khảo quan về tâm tính nhưng kể ra sợ nhiều người chẳng tin. Có một chuyện gần đây cũng có thể xem là một điều kì diệu. Kể ra mọi người nghe cho vui. Hôm ấy mình đến nhà bác H luyện công với nhóm. Trong lúc đang đứng tập thì bỗng nhiên trời mưa, mưa từ lấm tấm rồi dần dần nặng hạt hơn. Mình đang lo lắng suy nghĩ sợ mọi người cứ tập thế này sẽ phải bệnh mất, không tập được. Mình đã niệm trong đầu xin sư phụ dừng cơn mưa này lại để nó diễn ra vào lúc khác. Ý niệm đó vừa động thì cơn mưa đang nặng hạt dần tự nhiên biến mất không còn 1 vết tích, tựa như nó chưa hề xảy ra vậy. Buổi tập công hôm đó mọi người đều cảm thán. Khi mình ra về thì thấy con hẻm trước nhà bác H, nước ngập con hẻm đến tận mắt cá chân...

    Trong quá trình học pháp luyện công ban đầu có rất nhiều điều sư phụ giảng mình cảm thấy khó tin. Ví dụ như chỉ cần đọc sách , thành tâm thực tu thì sẽ được sư phụ cấp Pháp Luân và bộ Khí Cơ. Riêng về bộ khí cơ này mình cứ nghĩ là tập nhiều thì thành quen thôi. Chắc cái tập quen tay đó gọi là khí cơ. Nhưng thật sự không phải vậy. Bộ Khí Cơ ấy chính là có thật. Nó rất mĩ diệu, khi luyện công, tay chỉ cần nhích nhẹ là sẽ tự động trượt đi, cảm giác như bàn tay đang trượt bềnh bồng trên mây vậy, rất thoải mái không thấy nặng nề mệt nhọc... Có nhiều điều sư phụ giảng mình cảm thấy khó tin nhưng sau khi trải qua quá trình tập luyện rồi mới ngộ được tất cả đều là sự thật cả, tất cả đều có tồn tại.

    Những việc mình kể ra đều là chân thật 100% không có điều gì là đơm đặt. Còn tin hay không tùy các bạn. Đọc chơi cho vui. Hợp thập.

    Xem vui: http://www.youtube.com/watch?feature...v=JUt3A55e_pA#!
    Last edited by sukijunzenuis; 30-12-2012 at 03:39 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. TẠI SAO PHẢI TU THIỀN? -HT. THÍCH THANH TỪ
    By minhtriet in forum Thiền Tông
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 20-10-2012, 08:40 PM
  2. Đọc Kinh Đại Bát Niết Bàn (Maha-Parinibbana-sutta)
    By hoasenngancanh in forum PHẬT GIÁO nguyên thủy
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 16-09-2012, 03:19 PM
  3. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 31-05-2012, 12:09 AM
  4. Chia sẽ kinh nghiệm tu học
    By kymljnk in forum Đạo Phật
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 10-12-2011, 08:24 AM
  5. " Đông Mật " Danh chánh thì ngôn thuận
    By mekongcusi in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-01-2011, 08:46 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •