Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 53

Ðề tài: Cách "KHAI MỞ THIÊN NHĨ THIÊN NHÃN" cực nhanh

  1. #21

    Mặc định

    Sau này ngồi nghĩ lại, suy luận logic thì mới thấy cả 2 tay đầu óc có vần đề. Tay Thanh này nặng hơn tay ĐM. Lão T ngồi vẽ nhăng cuội lên vài trang A4 rồi giới thiệu đó là chữ Thiên. Mình bảo dậy mình, laõ nói: Chứ cứ viết như thế vài lần là quen thôi. Trời ạ. Viết nhưng lão chả hiểu gì cả. Đi lên chùa kiểu gì cũng phải viết 1 trang A4, rồi đem vào chùa, bắt ấn định thân, xong xổ ra 1 chàng toàn tiếng gì, chả ai hiểu và ko fải tiếng miên. Rồi hoá ngay tờ giấy đó trên nơi thờ phật. Trời đât, phật từ bi chứ cửa Thánh chắc lão chết. 2 tháng lang thang vài tỉnh, và sg gặp nhiều loại như ĐM và Thanh lắm. Riêng có lần ở sg 2 ngày gặp đến 6 vị như thế. Mụ Nguyễn Minh Hoa (Hoa Muối chuyên lừa đảo) còn đưa ra chiêu “chị ra đền Ngọc Sơn thắp hương, lúc ra bờ hồ hóng mát, có con rua nổi lên đưa chị Thanh Kiếm và mấy thứ đồ vật kèm theo”. Ấy thế mà nhiều kẻ tin lắm, theo mụ suốt ngày, toàn nói đi làm việc Thiên đình.
    Thiên_Địa_Nhân

  2. #22

    Mặc định

    Mê tín quá, đáng thương cho những người mê muội khi tin vào tà ma ngoại đạo. Thời buổi này các thày bà được lộc Thánh thì ít (có thể nói là không có) còn theo Ma thì nhiều. Theo Ma thì cung phụng nó thì mới cho ăn lộc, hết cung phụng nó (đời con cháu chẳng hạn) thì nó sẽ phá tan nhà nát cửa. Các Thầy có tâm đức thì ít, chủ yếu là lợi dụng lòng tin mù quáng của người dân để trục lợi nên phúc đức bị tiên tán, đời con cháu gặp nhiều tai ương bệnh hoạn.
    http://sutamphap.com

  3. #23

    Mặc định

    em đang tìm thầy học đạo, cúng và gọi vong. Làm để giúp đỡ người đời, để phúc cho con cháu chứ không vì lợi tư. Thầy nào cao tay cho con xin học nha. Hoặc bạn nào biết thì bảo mình với nha. Em quê Hải Phòng, hiện đang học ở Hà Nội. 0989 333 698.

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi micronbmt Xem Bài Gởi
    bạn lấy cây bút vẽ lên mắt tô đậm đậm là khai nhãn đó ( hoặc ăn quã nhãn nhiều vào) tương tự với bên tai
    hahaha đọc mà ko nhịn cười được với cái còm này :icon_evil:

  5. #25

    Talking

    :oh_go_on:Tôi thấy mọi ngươi đều được tay đức minh khai nhãn nhĩ đó thôi

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi boyluvhn Xem Bài Gởi
    em đang tìm thầy học đạo, cúng và gọi vong. Làm để giúp đỡ người đời, để phúc cho con cháu chứ không vì lợi tư. Thầy nào cao tay cho con xin học nha. Hoặc bạn nào biết thì bảo mình với nha. Em quê Hải Phòng, hiện đang học ở Hà Nội. 0989 333 698.
    học gọi hồn cũng dễ thôi nhưng chỉ sợ cái tâm của bạn đó vì nhiều người lạm dụng việc gọi hồn để xin số đề.Việc gọi hồn ko khó chỉ khó ở quá trình mơn vong linh thôi....
    Cõi trần có gì quyến luyến đâu?
    Mà sao ta chưa chịu về?
    Nợ tình nợ nghĩa nợ cả thế gian
    hết nợ ta lại về.

  7. #27

    Mặc định

    học thiên lý nhĩ phải tìm một nơi thật yên tịnh mới luyện được,khi luyện thành có thể nghe xa được trên vài cây số...
    còn học thiên nhãn thì phải luyện hằng đêm...khi luyện thành có thể nhìn thấy hình dáng của người mình nói chuyện qua dth hàng trăm km....
    đôi lời cũng mọi người hì hì
    Cõi trần có gì quyến luyến đâu?
    Mà sao ta chưa chịu về?
    Nợ tình nợ nghĩa nợ cả thế gian
    hết nợ ta lại về.

  8. #28
    Đai Vàng Avatar của songlong1993
    Gia nhập
    Sep 2012
    Nơi cư ngụ
    Bà Điểm, Hốc Môn, Việt Nam
    Bài gởi
    52

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phaptamthaisu Xem Bài Gởi
    Sắp xuất hiện một Thầy có khả năng bay trên trời như chim và Thầy này sẽ hướng dẫn cho các đệ tử muốn theo học như sau : cần ngồi thiền, nhắm mắt tập trung đọc thần chú " Y ma ha ta lê sa ma ra, pi un ma chê, li bang li bang ca như lê " 1000 lượt vào giờ Tý của các ngày.

    Khi thấy cơ thể nóng ran, giữa trán lạnh như băng thì mở mắt ra, sẽ thấy cảm giác người nhẹ bỗng, chân đạp đất có thể nhảy lên không trung cả chục mét. Vẫy tay đạp chân là bay lượn được như chim! Có ai tin không? Nếu tin và muốn bay được thì chịu khó tập luyện nhé!
    :rolling_on_the_floo đọc được 50 lần chìm vô giấc ngủ...bay như chim thật...:rolling_on_the_floo
    OM ANALE VISADE VIRA VAJRA-DHARE BANDHA BANDHANI VAJRA-PANI PHAT HUM TRUM PHAT SVAHA

  9. #29

    Mặc định

    cậu lừa tình hay nhỉ hihi :))

  10. #30

    Thumbs down

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Bản Ngã Xem Bài Gởi
    http://thanhocphuongdong.com/ao-to/254-tntn
    Đây là link hướng dẫn, mọi người vào làm thử biết đâu hợp thầy lại có tác dụng tức thì.
    Do đọc thông tin quá hay & quá hấp dẫn tôi gọi điện luôn cho "thầy" Đức Minh. Cuộc hội thoại như sau:
    - Dạ thưa 'thầy", "thầy" có phải là "thầy" Đức Minh ko ạh.
    - Ai đấy, tôi Đức Minh đây
    - Dạ con ở dưới HP, con gọi điện cho thầy muốn xin gặp thầy để theo học ạh
    - Học để làm gì?
    - Dạ con học để giúp đời ạh
    - Uhm, thế thích theo học môn gì?
    - Dạ con muốn học môn "Xem tướng" ạh
    .. Một số câu hỏi về gia cảnh, nghề nghiệp..
    - Đây là 1 môn học khó, yêu cầu đầu tư nhiều về tiền bạc & thời gian. Cậu sắm 1 cái lễ 30 triệu rồi lên gặp tôi.
    - Dạ tiền bạc với con không thành vấn đề (mà vấn đề là 30 nghìn thì con lo được :icon_wink:), nhưng có tốn nhiều thời gian không ạh
    - Nếu cậu không có thời gian thì tuần gặp tôi 1 lần là được, còn đâu chỉ dẫn qua điện thoại
    - Dạ, vâng. Àh mà hồi trước con có học khí công, thầy cũ của con bảo chỉ cần học 1 thời gian là mở được thiên nhĩ, thiên nhãn, đến nay con học gần 2 năm rồi mà vẫn chưa mở được (đoạn này chém gió)
    - Cậu nghĩ thiên nhĩ, thiên nhãn nó là cái gì, cứ muốn mở là mở được ấy àh?
    - Dạ, vâng nên con cũng nản. Thế "thầy" có dạy mở thiên nhĩ, thiên thãn không ạh?
    - Có, tôi có dạy... (đoạn này quảng cáo ko nhớ lắm)
    - Dạ, thế "thày" có thể chứng minh, xác thực 1 chút giúp con được ko ạh?
    - Chứng minh, xác thực cái gì?
    - Dạ, "thày" đã dạy thiên nhĩ, thiên nhãn chắc chắn là "thày" cũng luyện được thiên nhĩ, thiên nhãn rồi, thế "thày" có thể nhìn thấy con ko ạh?
    - Học thiên nhĩ, thiên nhãn mà chỉ để nhìn nhau àh? Cái này là trò hề, trò hề (nguyên văn). Cậu học thiên nhĩ, thiên nhãn chỉ để làm trò hề này thôi àh?
    - Dạ, ko, con nghĩ cái này cũng quan trọng lắm chứ ạh. Chẳng may có động đất, có người chết đuối hoặc tai nạn mà người đó ko thể kêu cứu hoặc kêu cứu ko ai nghe thấy thì con có thể dùng thiên nhĩ, thiên nhãn để tìm họ & giúp đỡ họ.
    _ Cái này là 1 trò hề... (a b c gì đó rồi cúp máy)

    Mình chưa được thử phương pháp ở trên xem như thế nào nên hơi tiếc, các bạn có điều kiện cứ thử đi nhé, kết quả thế nào vui lòng quay lại post vào đây nhé. Thân!
    Gã Đức Minh này láo liếu quá mức ...các bậc quả chứng lậu thần thông do bản thân thiền định tu tập mà ngộ ra chứ làm gì mà hắn biết để mở thiên nhãn này, nhục nhãn nọ chứ ...ra giá 30 chai nữa mới ghê ....Mục Kiền Liên là bậc đại thần thông của Đức Thế tôn mà khi xài phép nhiều quá còn bị Đức Thế tôn quở mắng và phép màu cũng đâu giúp ông thoát kiếp nạn luật nhân quả ??? Gã Đức Minh này chắc là tay thầy tụng, ăn óc nói mò, lợi dụng phật pháp để phá hoại niềm tin của Phật tử ....Vé mời ngục Vô giáng có lẽ đã in sẵn cho gã để gã tha hồ nếm món ăn chơi ....thứ bại hoại này nên loại trừ, hiện thân của Thiên ma ba tuần ngày 1 nhiều trong XH Việt Nam .....Cầu cho chúng mau về địa ngục mà hưởng phước ...Nam mô A di đà phậtviolent105violent105violent105ignored

  11. #31
    Đai Xanh Avatar của phamducanh
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Vô định
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    lừa đảo hết
    người qua đường

  12. #32
    Đai Vàng Avatar của jtran116
    Gia nhập
    Jan 2012
    Nơi cư ngụ
    Úc Đại Lợi
    Bài gởi
    69

    Mặc định

    thầy cần tiền ? :O Gặp mình là cho giông sớm ( 30 triệu)
    30 triệu mình đi làm từ thiện cũng học dc 1 thứ gì đó !
    Đời là bể khỗ, mà qua khỗ là qua đời !

  13. #33

    Mặc định

    người biết thì nói cho người không biết mà không biết thì tìm hiểu không nên bình luận lung tung làm cho diễn đàn đi lệch lạc mà thành nơi tán gẫu nói dóc làm sai lệch các vấn đề

  14. #34
    Lục Đẳng Avatar của ngocpham
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    thăng long thành......!
    Bài gởi
    7,345

    Mặc định

    cai tam cua thay lua dang nam trong tui tien cua ban day???

  15. #35

    Mặc định

    Con người mà Thông Nhĩ Thông Nhãn thì làm gì phải mời dong như vậy, chỉ cần ngồi ở nhà nghe mấy ông quan tham cũng đã giầu rôi. Mà thời bây giờ làm gì có ai tu được như vậy. họ còn lo nồi cơm nhà họ đã bở hơi tai ra rồi............

  16. #36
    Đai Xanh Avatar của phamducanh
    Gia nhập
    Feb 2012
    Nơi cư ngụ
    Vô định
    Bài gởi
    185

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangthanhland Xem Bài Gởi
    Hihi. Trời đất ạ? Cái tay ĐM này chả có vị gì cả đâu các bạn. Từng ra chỗ mình chơi rồi. Ngồi ăn cơm, uống bia với mấy anh em. Ăn thịt như gì ấy. Trong ảnh chụp thi nhìn vậy thôi. Ngoài đời mặt gẫy đấy! Nhà ở Khu phố Tuệ Tĩnh, chuyên mặc áo nâu đội mũ phớt ăng lê. Tay này đầu óc có vấn đề đấy nhé. Đừng có ai đem tiền hay nhờ vả gì lão ý. Mất tiền oan thôi. Ông nay cũng chỉ tìm trên mạng, dùng ngôn ngữ của hắn chỉnh sửa đấy! Suốt ngày ngỗi chửi mắng thánh thần, trong văn ngôn trên web và ngoài đời của hắn khác nhau 180 độ. Hắn chả có vị gì đâu, buôn thần, bán thánh lừa đảo thôi. Hắn ta có 4000m vuông đất trên Hoà Bình, đag đi lừa để vận động xây dựng Trung tâm thần học tại đó. Đừng ai mắc lừa nhé. Luôn tự xưng là Thần học, cách đây 2 năm mình dẫn ngay cho lão 1 đối thủ khác, chết cười đi đươc. Tay này tên là Thanh nguoi Hải Dương cũng tự xưng là chủ tịch “Hội cao thần học Việt Nam”, hihi. 2 lão gặp nhau chửi nhau tranh giành như mổ bò. 2 tay hoang tưởng như nhau vậy. Tay Thanh còn nói “anh mới bảo vệ xong luận án tiến sỹ Cao Thần học”. Mình hỏi bảo vệ ở đâu, hội đồng nào? ai là thầy hương dẫn. Lão nói : ko cần thấy hd, tự làm, rồi bảo vệ lúc 12 giờ đêm với Thiên Đình. Trời đất, buồn cười đau bụng gần chết. Thanh tức Minh bỏ đi, Minh chửi “Thằng này biết gì, người toàn âm binh đi theo”. Đag nói chuyện Thanh điện thoại nói “Thằng đó ngu, chả bít gì, mặt sạm đen là ma ám đấy. Chú đừng chơi với nó. Hihi. Sau đấy mình cạch mặt 2 lão luôn.
    á hahah hạ ông ấy như hai tên khùng qua đây mới thấu hiễu dc thks anh đã trao đổi ý kiến nhá
    người qua đường

  17. #37

    Mặc định

    trời các bác sao lại không tin chứ việc mở được thiên nhãn là có thật đấy không phải là chuyện hoang tưởng dâu các bác thử search google mà xem tìm mấy cái như kiểu là yoga, các võ phái, đạo giáo, truyền thuyết, rèn luyện tinh thần, thiền tông .... mà xem tất cả đều có nhắc đến việc mở được thiên nhãn thiên nhĩ hay là người có tầm nhìn thông suốt các vị sư khổ hạnh ấy khi mở được đến lv nhất định + thêm việc nữa là săn boss sắm đồ khủng nữa là bá đạo đua top dc rồi có thể thành trùm cân cả server luôn chém n` hơi lạnh rồi

  18. #38

    Mặc định

    có thiên nhãn thiên nhĩ cần gì phải quảng cáo chi cho mệt qua ma cao mà nhìn bài nghe xí ngầu cho nó có nhiều tiền

  19. #39

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 11wwvn Xem Bài Gởi
    có thiên nhãn thiên nhĩ cần gì phải quảng cáo chi cho mệt qua ma cao mà nhìn bài nghe xí ngầu cho nó có nhiều tiền
    Câu này hay nhất trong tất cả các câu nói trong chủ đề này!

    Một khi có khả năng như thế thì người ta lại không muốn truyền thụ cho người khác, nữa là còn nói giúp người khai nhãn nhĩ. Đúng là trò lố bịch của bọn bịp bợm. Có phải ông này có họ hàng gì với bà Năm Hậu không các bác?
    Em là ai: Cô gái hay nàng Tiên?

  20. #40

    Mặc định

    Cách luyên thiên nhãn, xác thực 100%, đơn giản, dễ thực hiện, nhưng rất lâu và rất cực :

    - ăn chay trường, kiêng hành tỏi hẹ ... và rượu
    - không sát sinh, không quan hệ tình dục
    - tụng chú đại bi hàng ngày, mỗi ngày tụng 108 biến, tụng vào giờ Hoàng Đạo của ngày đó (xem giờ nào là giờ Hoàng Đạo rất dễ, mua 1 quyển lịch block là xem được)
    - tụng liên tục như vậy khoảng 20 đến 25 năm
    - khi nào mà thấy mình nhắm mắt lại mà vẫn nhìn được lờ mờ cảnh vật bên ngoài thì thấy qua được bước 1 rồi đó
    - tụng thêm chú chuẩn đề, khi tụng nhớ bắt ấn chuẩn đề, có thể tìm dễ dàng trên mạng có chỉ cách bắt ấn, mỗi lần tụng 108 biến, tụng hàng ngày, cũng vào giờ Hoàng Đạo
    - tụng khoảng 5 năm, sẽ thấy mỗi lần mình nằm ngủ , mình sẽ không bao giờ ngủ say là đi đúng đường rồi
    - ban ngày mỗi lần nhắm mắt lại, cảnh vật hiện ra trước mắt ngày một rõ hơn
    - sau một thời gian, ban ngày dù nhắm hay mở mắt vẫn có thể "thấy" (thực ra là "nghĩ thấy trong đầu") cảnh vật ở đằng sau 1 tấm màn, 1 bức tường
    - ban đêm, lúc ngủ, càng ngày càng thấy mình ngủ không say, càng về sau càng thấy gần như mình thức nguyên đêm, nhưng sáng dậy vẫn hoàn toàn khỏe khoắn
    - khoảng 5-10 năm nữa thì ban đêm sẽ thấy mình phiêu du tới những chân chời xa lạ, lúc này là thành tựu thiên nhãn rồi đó
    -lúc này chỉ cần nghĩ tới cái gì đó, nhìn hình của ai đó, là tự nhiên thấy cảnh vật của người đó, cảnh đó ... trong đầu

    Tổng thời gian: 30-35 năm để luyện

    TB: Tôi có nghe nói còn nhiều cách ngắn hơn, nhưng tôi đều không trải nghiệm hay biết có người trả nghiệm, nên tôi không dám chắc thành công. Cách này là chắc chắn thành công, vì đã có nhiều người tu tại gia (chính xác là tôi biết được những 2 người) trải nghiệm và thành công. Ngoài cách này ra, tôi không còn biết cách nào chắc chắn thành công cả. Nay viết ra mọi người tham khảo.
    Last edited by bocuade; 12-01-2013 at 12:20 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Thiên Nhiên Khí Công
    By The_Sun in forum Khí Công, Dưỡng Sinh
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 13-07-2013, 02:14 AM
  2. Phật và chư Thiên-Thế giới quan của Đạo Phật
    By Cửu Phẩm Liên Hoa in forum Đạo Phật
    Trả lời: 18
    Bài mới gởi: 08-06-2012, 01:28 PM
  3. Hãy nên như trẻ nhỏ.
    By minhthai in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 29
    Bài mới gởi: 06-04-2012, 01:38 AM
  4. Tìm hiểu về TĐGCL
    By tinhkhithan in forum Đạo Việt Nam
    Trả lời: 33
    Bài mới gởi: 28-06-2011, 05:51 PM
  5. Trả lời: 48
    Bài mới gởi: 29-04-2011, 12:15 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •